thach thai khang
23-09-2005, 11:32 PM
ngày ra đi
sẽ có một ngày nắng hương lửa đỏ
tôi ra đi trong mùa xuân vui vẻ
ôm nổi nhớ cồn cào nổi nhớ
em bé nào thầm lặng khóc cắn môi
vỡ hôm nào không còn hương cơm nếp
giờ chỉ còn hương vị đắng cay chia
phố xá ấy buồn chiều tối anh đi
gởi thương qua từng ô cửa sổ
rồi ngọn gió lật trang giấy sang ngang
làm trai cho đáng ra trai
yêu ai yêu mãi một người trong tim
gặp nhau chi để rồi mộng tưởng
yêu nhau chi để giờ này chia cắt
bốn phương hai ngã tình chia đôi
để lại trong tôi một nổi đau
...........
sẽ có một ngày nắng hương lửa đỏ
tôi ra đi trong mùa xuân vui vẻ
ôm nổi nhớ cồn cào nổi nhớ
em bé nào thầm lặng khóc cắn môi
vỡ hôm nào không còn hương cơm nếp
giờ chỉ còn hương vị đắng cay chia
phố xá ấy buồn chiều tối anh đi
gởi thương qua từng ô cửa sổ
rồi ngọn gió lật trang giấy sang ngang
làm trai cho đáng ra trai
yêu ai yêu mãi một người trong tim
gặp nhau chi để rồi mộng tưởng
yêu nhau chi để giờ này chia cắt
bốn phương hai ngã tình chia đôi
để lại trong tôi một nổi đau
...........