Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ko đề



sành điệu mái ngố
23-09-2005, 09:30 PM
mặc anh đó đôi đường ai chung lối
em bồi hồi nghe nắng rớt vào tim
phía trên cao mặt trời xuyên rọi lá
ngẩng lên nhìn nước mắt nhoè mi cong

mặc anh đó em cho anh hạnh phúc
dù mỉm cười nhưng trong lòng buồn thôi
đời là vậy anh xâu ngọc lên cổ
giựt tung ra ôi những hòn châu lăn

xuanhuongtam
23-09-2005, 10:02 PM
Em về dứt bỏ áo dài
Vấn vương trường cũ tháng ngày đi qua
Em về luyến tiếc xót xa
Giấy thơm mực tím, ép hoa tặng người
Em về nhặt giọt mưa rơi
Bâng khuâng đánh mất một thời hồn nhiên
Em về nghe gió kêu đêm
Giở trang sách cũ đếm riêng nỗi sầu
Em về thức trắng canh thâu
Tím khua phân nửa gục đầu mắt cay .

sành điệu mái ngố
23-09-2005, 10:17 PM
Em về ngó lại lớp xưa
Trường nay rêu lá cây xanh um tùm
Em về xem lại ghế buồn
Ngày xưa 2 đứa coi cùng tập tranh
Em về thăm rặng hoa xuân
Nở đua sắc thắm con ong tìm mùi
Em về trong lòng bồi hồi
Chuyện xưa dĩ vãng bên lề đời em