PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quà tặng tình yêu



giotbuontim
23-09-2005, 07:47 PM
Cha nói với con : " sợi dây chuyền không đáng là bao nhiêu tiền nhưng đối với cha nó rất là quý giá.Nhưng nếu không may gặp chấn lột con đưng do dự mà hảy tháo nó ra ".Con không gặp chấn lột nhưng sợi dây chuyền cũng không còn.xxx
Hôm nay con làm cha rất là đau lòng!bởi vì cha nghe nói con đã đem chiếc dây chuyền tặng sinh naht65 cho một bạn mà con không thân lắm.Chiếc dây đó cha đã tặng cho con đúng vào sinh nhật con 15 tuổi.
Cha càng đau lòng hơn khi mẹ trách móc, con điềm nhiên trả lời: chính bố đã nói không đáng bao nhiêu tiền con mới đem tặng".
Trên đời này rất nhiều thứ không thể đo đếm bằng tiền được, ví như tình yêu ai có thể định giá mà đem ra mua bán?
Tính yêu trừu tượng không nhìn thấy được, không sờ đươc..song nó có thể khiến ta khiến ta không yên. Lúc con đau đớn nhất nghĩ tới tỉnh yêu cũng có thể làm cho phấn chấn, lúc con cô đơn nhìn lại những kỉ vật tình yêu cũng có thể được an ủi.
Chiếc dây chuyền không phải là kỷ niễm tình cảm của cha sao?
Từ nag2 ông nội qua đời , mỗi lần nhìn thấy bút mực sách vở của ông là cha như thấy lại bón ông.Bài văn đầu tiên cha học ở trường là bài "Dấu tay vẫn còn" , cha về nhà và lấy ra các đồ vật của ông soi dưới ánh đèn,lật qua lật lại hy vọng là ìm thấy dấu vân tay hay dấu mồ hôi của ông.
Có lúc, tình cảm trú ngụ ở cả nhửng vết mồ hôi.Như thế sợi dây chuyền chỉ là vật rẻ tiền thôi sao?Con nói quên để cha kề con nghe một câu chuyện:
Một người cha gửi thư cho con học nước ngoài viết :" Con yêu quý, đã lâu nhà không nhận được thư con. Cha đã viết 7 thư mà vẫn không có thư trả lời. con có đổi địa chỉ không , con học quá bận hay là con không khoẻ. Cả ngày cha mẹ dường như chì còn một việc là đợi thư con.Nếu như conn quá bận chỉ cần gửi vài dòng hoặc gửi giầy trắng về cho nhà yên tâm.Song nếu như không thuận tiện phải đạp tuyết đến bưu điện mà hãy chờ đến khi ấm lên.
Câu chuyện đó khiến con nghĩ gì, người cha mong thư con, nên dù thế vẫn lo lắng dặn : đợi trời ấm lên hãy gửi.Và con có nhớ lúc tháo dây chuyền tặng cho con cha nói gì?Cha nói với con : " sợi dây chuyền không đáng là bao nhiêu tiền nhưng đối với cha nó rất là quý giá.Nhưng nếu không may gặp chấn lột con đưng do dự mà hảy tháo nó ra ".
Tính mạng của con so với sợi dây tất nhiên là quý giá hơn vô vàn.Cha chỉ muốn nói đừng vì vật nhỏ này mà hại thân.Song chan không hề nói, đây là vật nhỏ để tùy tiện tặng một người bạn sơ !