Boulevard
23-09-2005, 07:13 PM
Em chẳng bao giờ có thể chối bỏ đâu...
Câu thơ cháy khi em mười bảy tuổi !
Những tháng năm tuổi thơ rong ruổi...
Tìm ánh sao chiều sóng sánh một dòng thương
Em chẳng thể nào bỏ nổi những tơ vương...
Những khao khát suốt một thời con gái!
Hoa phượng đỏ ngàn năm còn đỏ mãi...
Con ve ngân thương nhớ tận bây giờ.
Sẽ chẳng bao giờ nguội tắt ước mơ
Câu chuyện cổ xưa: Lọ lem và Hoàng tử
Dẫu hoàng hôn đỏ tím vai ngày lữ thứ
Em một mình không có anh bên...
Sẽ chẳng bao giờ em có thể vùi quên
Năm tháng cũ ... câu thơ buồn anh viết
Sóng nước cồn cào nhớ thương da diết
Em tê lòng nghe nhói trái tim đau...
Dẫu em giận hờn: "Ta không là của nhau"
Ánh sao chiều vùi chôn nơi dĩ vãng!
Anh cũng đừng buồn, đừng nhìn em im lặng...
Em chẳng bao giờ có thể hết yêu anh !!!
Câu thơ cháy khi em mười bảy tuổi !
Những tháng năm tuổi thơ rong ruổi...
Tìm ánh sao chiều sóng sánh một dòng thương
Em chẳng thể nào bỏ nổi những tơ vương...
Những khao khát suốt một thời con gái!
Hoa phượng đỏ ngàn năm còn đỏ mãi...
Con ve ngân thương nhớ tận bây giờ.
Sẽ chẳng bao giờ nguội tắt ước mơ
Câu chuyện cổ xưa: Lọ lem và Hoàng tử
Dẫu hoàng hôn đỏ tím vai ngày lữ thứ
Em một mình không có anh bên...
Sẽ chẳng bao giờ em có thể vùi quên
Năm tháng cũ ... câu thơ buồn anh viết
Sóng nước cồn cào nhớ thương da diết
Em tê lòng nghe nhói trái tim đau...
Dẫu em giận hờn: "Ta không là của nhau"
Ánh sao chiều vùi chôn nơi dĩ vãng!
Anh cũng đừng buồn, đừng nhìn em im lặng...
Em chẳng bao giờ có thể hết yêu anh !!!