noinhomotthoidautien
23-09-2005, 05:10 PM
:gian: anh gọi tên em trong những lần gió thổi
trong những đêm ánh trăng vàng khẽ rơi
anh vẫn biết những mảnh tình tả tơi
là khi nước đã tràn li khỏi cốc
khi gặp em thiên nhiên dường biến đổi
ánh trăng kia ngày ấy bỗng tròn hơn
cây xương rồng hôm nao bỗng dỗi hờn
ông mặt trời sẽ không còn chói nữa
cơn gió nào thổi tình yêu tôi đến
và mang đi những nỗi buồn xa xăm
tôi sẽ hóa niềm vui thành kỉ niệm
cho tình em mãi gần với tình anh
khi em về chim bỗng hót cành chanh
và bông hoa ở trên cành chợt nở
ôi tình yêu tôi nghe từng hơi thở
khi em cười chỉ một chút "vô duyên"
"vô duyên" ở đây co nghĩa là khi nào em cười cũng rất đẹp nhưng sao không cười với anh mà cười với gió với thiên nhiên
trong những đêm ánh trăng vàng khẽ rơi
anh vẫn biết những mảnh tình tả tơi
là khi nước đã tràn li khỏi cốc
khi gặp em thiên nhiên dường biến đổi
ánh trăng kia ngày ấy bỗng tròn hơn
cây xương rồng hôm nao bỗng dỗi hờn
ông mặt trời sẽ không còn chói nữa
cơn gió nào thổi tình yêu tôi đến
và mang đi những nỗi buồn xa xăm
tôi sẽ hóa niềm vui thành kỉ niệm
cho tình em mãi gần với tình anh
khi em về chim bỗng hót cành chanh
và bông hoa ở trên cành chợt nở
ôi tình yêu tôi nghe từng hơi thở
khi em cười chỉ một chút "vô duyên"
"vô duyên" ở đây co nghĩa là khi nào em cười cũng rất đẹp nhưng sao không cười với anh mà cười với gió với thiên nhiên