congiobuon
23-09-2005, 08:06 AM
"Nếu thương mến chỉ là trò khờ dại
Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì…"
Em nói thật khi xưa em chẳng thế
Lỡ thân rồi nào biết được có khi
Từ dạo đó giận nhau đi đường khác
Em làm thơ không biết gửi nơi nào
Từ dạo đó khi mỗi chiều tan học
Anh về rồi em vẫn đợi…Vì sao?
Sẽ có lúc em mời đi sinh nhật
Anh lặng im trao nhẹ một món quà
Những lúc ấy anh làm sao biết được
Lòng em buồn trống vắng tựa sân ga..!
Sẽ có lúc em đi bên người khác
Cười vu vơ…(cốt để ảnh bực mình…)
Nhưng rất tiếc anh lạnh lùng kẻ lạ
Em ngoái nhìn mà anh vẫn lặng thinh
Đã có lúc vô tình trên đường cũ
Ta gặp nhau khi anh ngẩn ngơ nhìn
Em vội tránh sợ sẽ làm kinh động
Em biết mà anh sẽ chẳng thèm tin
Đã có lúc em buồn đi trên phố
Cũng giật mình và rồi cũng hình như
Những lúc ấy anh ở đâu vậy hả?
Có biết em mang nỗi nhớ cộng trừ
Đã có lúc mà thôi không nói nữa
Kẻo thanh minh là thú tội kia mà
Thương mến ơi xin đừng là sương khói
Để mến thương thành hạnh phúc suốt đời…
Là đùa vui là chuyện vẩn vơ thì…"
Em nói thật khi xưa em chẳng thế
Lỡ thân rồi nào biết được có khi
Từ dạo đó giận nhau đi đường khác
Em làm thơ không biết gửi nơi nào
Từ dạo đó khi mỗi chiều tan học
Anh về rồi em vẫn đợi…Vì sao?
Sẽ có lúc em mời đi sinh nhật
Anh lặng im trao nhẹ một món quà
Những lúc ấy anh làm sao biết được
Lòng em buồn trống vắng tựa sân ga..!
Sẽ có lúc em đi bên người khác
Cười vu vơ…(cốt để ảnh bực mình…)
Nhưng rất tiếc anh lạnh lùng kẻ lạ
Em ngoái nhìn mà anh vẫn lặng thinh
Đã có lúc vô tình trên đường cũ
Ta gặp nhau khi anh ngẩn ngơ nhìn
Em vội tránh sợ sẽ làm kinh động
Em biết mà anh sẽ chẳng thèm tin
Đã có lúc em buồn đi trên phố
Cũng giật mình và rồi cũng hình như
Những lúc ấy anh ở đâu vậy hả?
Có biết em mang nỗi nhớ cộng trừ
Đã có lúc mà thôi không nói nữa
Kẻo thanh minh là thú tội kia mà
Thương mến ơi xin đừng là sương khói
Để mến thương thành hạnh phúc suốt đời…