kequaidi
23-09-2005, 02:47 AM
Em gieo chi nỗi sầu bi thương nhớ
Để tim buồn do trót lỡ yêu thương
Em gieo chi nỗi mong nhớ chán chường
Anh mang suốt những đêm trường vắng lặng...
Con đường tím giờ giăng đầy kỷ niệm
Thuở chung đường trong niềm nhớ miên man
Giờ anh như một kẻ chẳng đáng màng
Em đi vội , anh lang thang vô vọng...
Bức tranh xưa anh vẽ đầy mơ mộng
Mong tình yêu theo khát vọng bay cao
Nhưng được gì ngoài lặng lẽ câu chào
Tình chết vội , lòng nôn nao oán trách...
Anh chỉ mong đó chỉ là thử thách
Nào ngờ đâu chỉ thêm lạnh tâm hồn
Tình yêu xưa đành gác bỏ, vùi chôn
Đứng lặng lẽ nhìn hoàng hôn vụt tắt... !
Để tim buồn do trót lỡ yêu thương
Em gieo chi nỗi mong nhớ chán chường
Anh mang suốt những đêm trường vắng lặng...
Con đường tím giờ giăng đầy kỷ niệm
Thuở chung đường trong niềm nhớ miên man
Giờ anh như một kẻ chẳng đáng màng
Em đi vội , anh lang thang vô vọng...
Bức tranh xưa anh vẽ đầy mơ mộng
Mong tình yêu theo khát vọng bay cao
Nhưng được gì ngoài lặng lẽ câu chào
Tình chết vội , lòng nôn nao oán trách...
Anh chỉ mong đó chỉ là thử thách
Nào ngờ đâu chỉ thêm lạnh tâm hồn
Tình yêu xưa đành gác bỏ, vùi chôn
Đứng lặng lẽ nhìn hoàng hôn vụt tắt... !