Xem đầy đủ chức năng : Nếu có ước muốn cho ngày mai....
congiobuon
23-09-2005, 02:11 AM
Nếu có ước muốn cho ngày mai
Em chỉ mong anh sẽ quay trở lại
Về bên em bây giờ và mãi mãi
Chẳng bao giờ ta để lạc mất nhau
Nếu có ước muốn cho tình đầu
Em mong anh cũng sẽ là tình cuối
Và anh ơi xin anh đừng tiếc nuối
Khi đã nói lời yêu mới cùng em
Nếu có ước muốn thật êm đềm
Em muốn được anh ôm trong thương nhớ
Cho khát khao xua tan đi nỗi sợ
Khoảng thời gian dài ta đã xa nhau.
phonglantim
23-09-2005, 04:56 AM
nếu có ước muốn cho ngài mai
Xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại
ANh và em..được gần nhau mãi mãi
Chẳng bao giờ phải nuối tiếc....giá như
congiobuon
24-09-2005, 12:01 AM
Mình gặp nhau ít thôi anh ạ
Em dằn lòng em, đợi được mà
Em chỉ sợ tình mặn nồng sớm quá
Chợt giữa ban đầu...anh chợt xa...
phonglantim
24-09-2005, 05:06 AM
ANh thì rất muốn gặp em
Vì nhiều tâm sự..nỗi niềm nhớ mong
Nhớ em...sao giữ trong lòng?
Chỉ mong em đến...anh mang tỏ bày
thehill_tn
24-09-2005, 06:06 AM
nếu trên đời có những ước mơ
anh xin được tình yêu sống mãi
nhưng mơ mộng chỉ la nước chãy
trôi vo tình lạng lẻ ra đi
thaychuatimvo
24-09-2005, 06:21 AM
nếu có ước muốn cho ngày mai
thì anh ước thời gian ngừng lại
nếu có ước muốn cho ngày mai
thì anh ước thời gian ngừng lại
để kỉ niệm trong anh còn mãi
để tình mình muôn kiếp không phai
congiobuon
24-09-2005, 07:19 AM
Ừ, thì ngày mai, hướng mình những xa khơi
Em lại viết những câu vần khắc khoải
Như đã nếm đau thương của con người từng trãi
Dẫu biết trái tim yêu, nguyên vẹn, yên lành...
phonglantim
25-09-2005, 12:32 AM
Ngày mai ơi!Liệu duyên mình thắm lại
Để cho anh chẳng khắc khoải đợi mong
Ngày mai ơi...Xin giữ mãi trong lòng
TÌnh cảm ấy...người ta không hề biết
congiobuon
25-09-2005, 07:58 PM
Em yêu rồi, mà anh chẳng biết sao?
Từng câu hát em gửi vào trong gió
Có mênh mông khoảng tình em trong đó
Phương gió nào tìm được đến bên anh?
thehill_tn
25-09-2005, 08:52 PM
ai là gió thổi vào lòng ta se lạnh
congiobuon gio thổi nổi cô đơn
mang tâm tư vương vấn với mây chiều
mây sầu tủi may rơi thành giọt lệ
congiobuon
25-09-2005, 09:50 PM
Cuộc tình mình là dòng chảy con sông
Qua ghềnh đá, xói mòn thân đá sỏi
Qua chỗ nông sâu đi về muốn lối
Ngả đường nào thì cũng chảy về tim
Cuộc tình mình trải rộng một cánh chim
Nương trên gió, bay về nơi thương nhớ
Quán ngày xưa, ngày đầu tiên gặp gỡ
Là trăm năm bạc tóc chẳng nguôi ngoai
Cuộc tình mình là nắng buổi ban mai
Cho ánh sáng ấm bàn tay ấp ủ
Là chiều buông là mây trời vần vũ
Là hai người chung bước một lối đi
Cuộc tình mình mãi mãi chẳng từ ly
Ta vĩnh viễn không bao giờ xa cách
Qua khổ đau, qua đắng cay thử thách
Vẫn nồng nàn như thuở mới ươm cây...
phonglantim
25-09-2005, 10:20 PM
Anh trách anh sao một lần lầm lỡ
Chẳng hiểu nổi em...chẳng hiểu tâm tình
Để giờ đây anh mãi mãi lặng thinh
Chỉ biết đợi...hết trông...lại ngóng
congiobuon
26-09-2005, 06:55 AM
Tình anh em vẫn giữ trong tim
Sự chung thủy ngàn đời kô thay đổi
Anh đã nói với em ,lời yêu thương hay giả dối
Để em đợi anh, sao anh mãi chẳng về
Anh đã đi muôn nẻo đường đời
Người em nhớ liệu còn như xưa nữa.?
tomato123
26-09-2005, 07:08 AM
Nếu có ước muốn... tôi sẽ trở về nơi xưa
Để con sông..thôi xuôi dòng lầm lỡ
cánh chim lạc loài
26-09-2005, 07:23 AM
Nuế có ước muốn tôi sẽ là sóng cuộn
Sóng vô tình nên sóng chẳng buồn đau
phonglantim
27-09-2005, 03:21 AM
Nếu có ước muốn tôi sẽ là nỗi sầu
Chìm một chỗ không làm ai phải khổ
small_bear_86
28-09-2005, 03:02 AM
Nếu nỗi sầu có thể chìm nơi sâu
Thì quả thật chỉ còn mãi tiếng cười
Nhưng quanh ta còn biết bao kẻ xấu
Nỗi buồn mất đi kẻ xấu cũng được vui
Vậy liệu có bất công quá ko phonglantim
Sao ko để chúng ta cùng thực hiện
Kẻ xấu ko còn , Nỗi sầu cũng chìm sâu
Gió_Lốc
28-09-2005, 06:31 PM
Sẽ mãi mãi trong khoảng đời yên lặng
Cơn gió buồn man mác lòng anh
Em chọt đến rồi đi anh không biết,
Từ phương nào gió hãy đên với anh.....
(ta sẽ mãi nhớ Người..)
congiobuon
28-09-2005, 10:43 PM
Em xin lỗi vì để anh chờ đợi
Vì không ngờ anh lại ngóng trông em
Giờ gặp nhau mình có đâu hẹn trước
Chỉ vô tình mình mơ ước mà thôi ....
phonglantim
28-09-2005, 11:39 PM
Em không lỗi...là do anh khờ khạo
Cứ đứng chờ dù người ấy chẳng ra
nếu một mai anh phải đi xa
Đừng trách anh ....sao không ra đứng ngóng
congiobuon
29-09-2005, 12:20 AM
Anh ơi nhân thế có câu rằng
Tiên thì trách kỷ hậu thì trách nhân
Dẫu là trong chuyện chúng mình
Có khi hai đứa không vừa cả hai
Anh ngồi úp mặt thở dài
Em nơi xa đó có gì hơn đâu
Trước đây vốn mộng ban đầu
Anh - Em - hai đứa sẽ chung một nhà
Giờ đây duyên lỡ tình xa
Xin anh đừng thế mà đau lòng người ....
phonglantim
29-09-2005, 05:22 AM
Em ơi sao cứ nặng lời
Tim anh đau nhói..lòng chơi vơi sầu
ANh nào có tội gì đâu
Sao người lại nỡ...tình đâu nát tan
Yêu em tha thiết...vô vàn
Giờ em dứt khoát...nát tan cuộc tình
hãy nói đi...chớ lặng thinh
Để anh còn biết tình mình thế nao...
congiobuon
29-09-2005, 08:55 PM
--Anh đừng nói vậy anh ơi
Tuổi thơ ta đã một thời vui say
--Giờ đây em thực mới hay
Hai ta đang độ đắm say mặn nồng
--Tuổi thơ gắn chặt tình hồng
Giờ đây cách biệt,tơ hồng còn vương
--Phương trời anh có còn thương?
Còn em thì vẫn nhớ thương một lòng.....
vip_boy_uk
02-12-2005, 05:20 AM
nếu ước muốn ngày mai
mong thời gian dừng lại
mong được ôm em mãi
chỉ cần giây phút này
không cần biết ngày mai
Giọt_Mưa_Buồn
02-12-2005, 07:31 AM
Ngày hôm nay, ta đọng những băn khoăn.
Mai người đi, thức trắng ngày níu giữ.
Hạnh phúc nào cũng sẽ là quá khứ.
Ta muốn giữ người, như giữ chính lòng ta.
Rồi ngày mai, người sẽ đi xa.
Đi xa mãi, bóng người là bóng khói.
Cố bắt lấy mà cứ xa vời vợi.
Có bao giờ, người dõi mắt về không?
vip_boy_uk
02-12-2005, 10:13 AM
ta dõi mắt dõi về đâu vậy
người xa mãi xa lắc chân trời
để mình ta ngồi ôm sầu nhớ
nhớ kẻ lơi xa kẻ phụ tình
nếu ước muốn ngày mai sầu vắng
buồn lắm em ơi thật là buồn
nếu ước muốn ngày mai trời nắng
nắng tự trong tim lắng sưởi ấm tình
có đôi chữ gửi bay theo gió
gửi tặng ai kia gửi hết nỗi lòng
nếu ước muốn kia chỉ là mộng ảo
vậy vậy ước chi em ước phí lời
bởi ai đó làm tôi phải ước
ước lẽ lý phi ước ngược đời
nếu ước được thời gian dừng lại
vậy sẽ ước được mãi có em .
tieu_bao
02-12-2005, 12:10 PM
em ơi hãy quay về hiện tại
và bây giờ ta xa nhau mãi mãi
mối tình ta quá nỗi đắng cay
đừng vì anh chỉ thêm nỗi u hoài
và anh cũng ước có ngày mai
để đêm qua đi thật là dài
được ôm em trong vòng tay ấm
hưởng chút hương tình trong men say
Mua Sao Bang
02-12-2005, 02:17 PM
Ngày mai đấy em về bên anh nhé
Đừng lăng thinh như thuở hôm nào
Em hãy nói yêu anh nhiều lắm
Chỉ mình anh chỉ có anh thôi
Giọt_Mưa_Buồn
04-12-2005, 04:18 AM
Em sẽ ước ngày mai trời luôn sáng
Xua bóng đêm vào ký ức nhạt nhòa
Để cuộc sống luôn là khúc tình ca
Không hờn dỗi,chia ly và nước mắt ....
vip_boy_uk
05-12-2005, 09:45 AM
anh sẽ ước lòng người thật đắng
đá mất yêu thương vào gầm giường
để ngày mai đi tìm mà không thấy
tìm khắp nhân gian thiếu gầm giường
yeu_dai_kho
07-12-2005, 03:37 AM
giọt lệ nào nhỏ xuống đêm thâu
khi người ấy đã ra đi mãi mãi..........
Viết dấu vào nhé
prettyanhthu
07-12-2005, 02:56 PM
giọt lệ nào rơi ướt mi ta
giọt lệ sầu rơi ướt trái tim
giọt lệ nào tuôn hỡi vì ai
vì ai mà khóc lóc đau khổ
tienhuong
08-12-2005, 02:25 AM
nếu đc ước em xin ươc 1 điều
ước anh là chính trái tim em
vip_boy_uk
08-12-2005, 12:16 PM
khi em nói lời yêu
em như ngọn lến sáng
soi rõi đường tối tăm
anh chả cần mơ ước
chỉ cần ở phía trước
không cần ước ngày mai
chỉ tình là mãi mãi
chả có ai dời xa
ước mơ thật là đẹp
mơ tình là ánh mắt
ngày thắp sáng ban mai
mai này em hãy nhớ
tình không là duyên nợ
mãi xanh màu hi vọng
đẹp nhất mối tình ta
prettyanhthu
08-12-2005, 02:27 PM
đừng ôm chạc tình này
mơ chi cho thêm sầu hận
nữa rồi em lại khóc
anh em mình không duyên nợ
vip_boy_uk
09-12-2005, 02:40 AM
không biết là tại sao
mơ chi la` ước nguyện
là câu chuyện cổ tích
có thật không em ơi
tội anh là không yêu
chúa thì thầm của track
không yêu là có tội
phải ước mơ đi con
rồi chờ ngày tươi sáng
hạnh phúc về nhân gian
congiobuon
19-12-2005, 03:00 AM
Nếu cuộc sống ngày mai em được ước
Sẽ ước rằng anh luôn mãi yêu em
Như hoa thắm ngàn năm không tàn lụi
Toả hương nồng bên hạnh phúc đôi ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.