ke_lanh_lung2500
23-09-2005, 01:02 AM
Dẫu biết yêu em chỉ là mộng
Nhưng sao lòng cứ mãi ngóng hình em
Nếu không tin , em hãy tự vào xem
Lòng anh đó luôn đón chào em tới
Xuân vừa đến người đón chào năm mới
trái tim em lạnh giá hãy bay đi
Để chúng mình cùng hát khúc tình si
Để đôi lứa cùng nếm mùi mật ngọt
Đế đắng cay hoà với lệ tràn mi
Để tôi sợ mỗi khi người hờn dỗi
Để tôi nói những lời giả dối
Cho lòng em bớt giận bớt hờn thôi
Để cho tim không khỏi đơm côi
Mỗi khi thấy thời gian trôi qua lớp
Anh mơ ước đôi mình là giấc mộng
Đi khắp nơi vượt cả thiên hà
Đưa ta đi chẳng biết gần xa
Mà nơi đó đầy hương tình , mật ngọt
=======================
Nhưng sao lòng cứ mãi ngóng hình em
Nếu không tin , em hãy tự vào xem
Lòng anh đó luôn đón chào em tới
Xuân vừa đến người đón chào năm mới
trái tim em lạnh giá hãy bay đi
Để chúng mình cùng hát khúc tình si
Để đôi lứa cùng nếm mùi mật ngọt
Đế đắng cay hoà với lệ tràn mi
Để tôi sợ mỗi khi người hờn dỗi
Để tôi nói những lời giả dối
Cho lòng em bớt giận bớt hờn thôi
Để cho tim không khỏi đơm côi
Mỗi khi thấy thời gian trôi qua lớp
Anh mơ ước đôi mình là giấc mộng
Đi khắp nơi vượt cả thiên hà
Đưa ta đi chẳng biết gần xa
Mà nơi đó đầy hương tình , mật ngọt
=======================