cô_bé_hạt_điều
23-09-2005, 01:06 AM
Vậy là mình sắp xa lớp học của mình thiệt rồi sao?Trời ơi!Sao buồn quá!Xa thầy và xa bạn bè, mình không nỡ!.Mình không nỡa xa thầy của mình đâu mấy zu ơi!Buồn dễ sợ thiệt!:sosad:
Chị mình nói :"Lần này! Qua trường mới học rồi,quên cái trường và cái lớp học cũ ấy đi,em sẽ ngẩng cao mặt lên với bạn bè.Không chừng về tới nhà cũng sẽ không nhìn thèm nhìn mặt chị luôn nữa""
Trời ơi! Chị mình nói như vậy là không hiểu mình rồi!Mình thấy mình chẳng là ai và chẳng là gì trong cái thế giới bao la và rộng lớn này cả!Và chẳng là gì so với chị của mình!.Chị ấy mới thật sự là giỏi là,thông minh đó và còn chăm chỉ hơn mình rất nhiều nữa chứ!Ôi!Rồi một mai tương lai của chị mình sẽ tốt, sẽ sáng lạng hơn mình nhiều cho coi!Mình luôn tin chắc vào điều đó! :flower:
Chẳng hiểu vì sao anh chị mình cứ chê lớp mình đang học nhỉ ?.Thật ra mình thấy nó cũng 9du77o5c mà!.Nó cũng lớn lắm mà!Hơn nữa mọi người ở đây cũng được nữa!!Giờ bắt mình phải xa lớp xa, trường , xa thầy cô s xa bạn bè sau chừng đó năm học sao?? !Ôi buồn quá đi thôi!Buồn quá!:sosad:
Mà sao tính của mình hay vậy nhỉ?Cứ muốn đi, rồi đến lúc đi lại không nỡ quyết định!.Người như vậy thì làm sao mà làm được việc gì lớn chứ!
Nào "Hãy can đảm lên đi HĐ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi ma`!Đừng buồn và lo lắng nữa!Có cuộc vui nào mà k ông đến lúc tàn chứ!.Phải can đảm lên và nắm bắt cơ hội mới đi chứ!.Vì cơ hội sẽ không đến với người ta quá 2 lần đâu HD ạ!Rồi mày sẽ quen thôi hạt điều nhé!"
Không hiểu vì sao người ta lại coi trọng bề ngoài và coi trọng hình thức đến như vậy nhỉ?Còn mình thì chẳng thiết tha gì cả! Lớp học nào thì cũng vậy thôi mà !Miễn là ở lớp học đó mình tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc là được rồi chứ bộ !!
Qua trường mới,lớp mới học thì có gì là hay ho và vui mừng đến như vậy nhỉ?Cũng chỉ thường thôi mà!.Cái đó thì ai làm mà chẳng được nhỉ ?.Rồi mai đây, nếu như mày cứ tự hài lòng về những gì mày cho, mày nghĩ là đã tốt, đã Ok rồi thì mày sẽ thua kém bạn bè của mày thôi HD ơi!Không được đâu HD ơi!Mày phải cố gắng nhé!dù gì thì mày cũng không thể để cho người khác quá xem thường mày như vậy được!.MÀy phải có lòng tự trọng của mày chứ HD!.
Thực sự thì lúc nào mình cũng cảm thấy mình dzỡ và thua kém bạn bè của mình cả!!
Trời ơi!Bằng tuổi của mình, người ta đã làm được biết bao nhiêu là điều rồi bạn nhỉ?Còn mình thì sao?Mình chẳng làm được gì cả?Suốt ngày ăn chơi, kêu lỏng ,làm biếng nữa chứ!Mình nghĩ nếu như mình không có làm biếng, mình siêng năng hơn thì mình đã khá hơn nhiều rồi!.
Ôi!Sao mi thấy zu làm biếng quá vậy Hạt điều!Suốt ngày mày chỉ biết ăn và ngủ không ha`!Chẳng làm được gì có ích, cũng chẳng giúp đỡ ai được gì cả!.Vậy mà chẳng hiểu vì sao mày cũng có thể exist cho đến bây giờ được!":sosad:
Buồn quá!Nói dài quá!Thôi nói túm lại là giờ thấy nhớ thầy!nhớ bạn bè quá! hic..hic :sosad:
Chị mình nói :"Lần này! Qua trường mới học rồi,quên cái trường và cái lớp học cũ ấy đi,em sẽ ngẩng cao mặt lên với bạn bè.Không chừng về tới nhà cũng sẽ không nhìn thèm nhìn mặt chị luôn nữa""
Trời ơi! Chị mình nói như vậy là không hiểu mình rồi!Mình thấy mình chẳng là ai và chẳng là gì trong cái thế giới bao la và rộng lớn này cả!Và chẳng là gì so với chị của mình!.Chị ấy mới thật sự là giỏi là,thông minh đó và còn chăm chỉ hơn mình rất nhiều nữa chứ!Ôi!Rồi một mai tương lai của chị mình sẽ tốt, sẽ sáng lạng hơn mình nhiều cho coi!Mình luôn tin chắc vào điều đó! :flower:
Chẳng hiểu vì sao anh chị mình cứ chê lớp mình đang học nhỉ ?.Thật ra mình thấy nó cũng 9du77o5c mà!.Nó cũng lớn lắm mà!Hơn nữa mọi người ở đây cũng được nữa!!Giờ bắt mình phải xa lớp xa, trường , xa thầy cô s xa bạn bè sau chừng đó năm học sao?? !Ôi buồn quá đi thôi!Buồn quá!:sosad:
Mà sao tính của mình hay vậy nhỉ?Cứ muốn đi, rồi đến lúc đi lại không nỡ quyết định!.Người như vậy thì làm sao mà làm được việc gì lớn chứ!
Nào "Hãy can đảm lên đi HĐ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi ma`!Đừng buồn và lo lắng nữa!Có cuộc vui nào mà k ông đến lúc tàn chứ!.Phải can đảm lên và nắm bắt cơ hội mới đi chứ!.Vì cơ hội sẽ không đến với người ta quá 2 lần đâu HD ạ!Rồi mày sẽ quen thôi hạt điều nhé!"
Không hiểu vì sao người ta lại coi trọng bề ngoài và coi trọng hình thức đến như vậy nhỉ?Còn mình thì chẳng thiết tha gì cả! Lớp học nào thì cũng vậy thôi mà !Miễn là ở lớp học đó mình tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc là được rồi chứ bộ !!
Qua trường mới,lớp mới học thì có gì là hay ho và vui mừng đến như vậy nhỉ?Cũng chỉ thường thôi mà!.Cái đó thì ai làm mà chẳng được nhỉ ?.Rồi mai đây, nếu như mày cứ tự hài lòng về những gì mày cho, mày nghĩ là đã tốt, đã Ok rồi thì mày sẽ thua kém bạn bè của mày thôi HD ơi!Không được đâu HD ơi!Mày phải cố gắng nhé!dù gì thì mày cũng không thể để cho người khác quá xem thường mày như vậy được!.MÀy phải có lòng tự trọng của mày chứ HD!.
Thực sự thì lúc nào mình cũng cảm thấy mình dzỡ và thua kém bạn bè của mình cả!!
Trời ơi!Bằng tuổi của mình, người ta đã làm được biết bao nhiêu là điều rồi bạn nhỉ?Còn mình thì sao?Mình chẳng làm được gì cả?Suốt ngày ăn chơi, kêu lỏng ,làm biếng nữa chứ!Mình nghĩ nếu như mình không có làm biếng, mình siêng năng hơn thì mình đã khá hơn nhiều rồi!.
Ôi!Sao mi thấy zu làm biếng quá vậy Hạt điều!Suốt ngày mày chỉ biết ăn và ngủ không ha`!Chẳng làm được gì có ích, cũng chẳng giúp đỡ ai được gì cả!.Vậy mà chẳng hiểu vì sao mày cũng có thể exist cho đến bây giờ được!":sosad:
Buồn quá!Nói dài quá!Thôi nói túm lại là giờ thấy nhớ thầy!nhớ bạn bè quá! hic..hic :sosad: