Chiptyty
23-09-2005, 12:22 AM
này này cô gái chiptyty
hình như cô gái buồn chuyện gì
lại đây cô hãy ngồi tâm sự
chuyện buồn chi cô hãy nói đi
này ! ơi cô gái chiptyty
đừng buồn chi nũa chuyện lâm ly
và cô đừng nói lời ly biệt
đừng bỏ hht hỡi tyty
chuyện cô buồn lám chiptyty
tôi người ngoài cuộc chẳng hiểu gì
nhưng đừng vì thế cô rời bước
đừng ra đi nhé chiptyty
__________________
bóng hằng đã khuất sau rặng cây
màn đêm u tối chính là đây
ma quỷ hiện về rên thảm khốc
cào xé tan xương xác thân này
----------
bài thơ này mình copy lại cho cát bụi vì mình sẽ xóa bài của mình......... cát bụi thông cảm nha.... cảm ơn cát bụi rất nhiều !!!!!
hình như cô gái buồn chuyện gì
lại đây cô hãy ngồi tâm sự
chuyện buồn chi cô hãy nói đi
này ! ơi cô gái chiptyty
đừng buồn chi nũa chuyện lâm ly
và cô đừng nói lời ly biệt
đừng bỏ hht hỡi tyty
chuyện cô buồn lám chiptyty
tôi người ngoài cuộc chẳng hiểu gì
nhưng đừng vì thế cô rời bước
đừng ra đi nhé chiptyty
__________________
bóng hằng đã khuất sau rặng cây
màn đêm u tối chính là đây
ma quỷ hiện về rên thảm khốc
cào xé tan xương xác thân này
----------
bài thơ này mình copy lại cho cát bụi vì mình sẽ xóa bài của mình......... cát bụi thông cảm nha.... cảm ơn cát bụi rất nhiều !!!!!