noinhomotthoidautien
23-09-2005, 12:11 AM
có một lần tôi nhớ mái trường xưa
(dù có nhiều lắm những lần tôi cúp học)
hàng cây bàng vẫy tay chào chia biệt
mà lòng buồn một nỗi buồn miên mang
hè đã hết thu lai vừa sang
như cuộc đời lật từng trang đổi mới
bôi nét mực để thời gian chờ đợi
một tình yêu nơi cánh cửa vi vu
ôi nhớ quá!ôi nhớ quá mùa thu
cái mùa qua đi ...một lần phượng nở
con bướm này, ghép từng cánh hoa phượng đỏ
sao không bay đi để ta hoài nhớ nhung
khép lại thời gian, cách cửa, câu thơ
mong lá rụng đừng đùa trên mái tóc
nắng vàng nhé, nhiều lần tôi cúp học
vì yêu em yêu trường lớp vậy thôi.
(dù có nhiều lắm những lần tôi cúp học)
hàng cây bàng vẫy tay chào chia biệt
mà lòng buồn một nỗi buồn miên mang
hè đã hết thu lai vừa sang
như cuộc đời lật từng trang đổi mới
bôi nét mực để thời gian chờ đợi
một tình yêu nơi cánh cửa vi vu
ôi nhớ quá!ôi nhớ quá mùa thu
cái mùa qua đi ...một lần phượng nở
con bướm này, ghép từng cánh hoa phượng đỏ
sao không bay đi để ta hoài nhớ nhung
khép lại thời gian, cách cửa, câu thơ
mong lá rụng đừng đùa trên mái tóc
nắng vàng nhé, nhiều lần tôi cúp học
vì yêu em yêu trường lớp vậy thôi.