noinhomotthoidautien
23-09-2005, 12:33 AM
đồi cù sáng mộng chiều mơ
gặp người ta đấy cứ vờ như không
thông reo như vỡ tấm lòng
vuốt nhẹ bờ cỏ chờ trông nỗi niềm
con sông bất chợt lim dim
vầng trăng sáng tỏ bỗng tìm chân mây
đêm nay bất chợt tình say
gặp người ta nhớ vơi đầy tình yêu
người tôi ơi một buổi chiều
sương rơi gió rụng muôn điều tương tư
tôi nhìn thấy em trong giấc mơ ngày ấy
tôi trói trái tim mình...để không nói tiếng yêu em
tôi chỉ có thể chia sẻ...những chiếc bánh cây kem
mà lòng em sao cứ thờ ơ mãi
gặp người ta đấy cứ vờ như không
thông reo như vỡ tấm lòng
vuốt nhẹ bờ cỏ chờ trông nỗi niềm
con sông bất chợt lim dim
vầng trăng sáng tỏ bỗng tìm chân mây
đêm nay bất chợt tình say
gặp người ta nhớ vơi đầy tình yêu
người tôi ơi một buổi chiều
sương rơi gió rụng muôn điều tương tư
tôi nhìn thấy em trong giấc mơ ngày ấy
tôi trói trái tim mình...để không nói tiếng yêu em
tôi chỉ có thể chia sẻ...những chiếc bánh cây kem
mà lòng em sao cứ thờ ơ mãi