Xem đầy đủ chức năng : Đố ai!
phonglantim
22-09-2005, 11:39 PM
Đố ai đếm được lá vàng?
Đố biết được phũ phàng là chi?
Đố ai ngăn được người đi?
Có ai biết được chia li rất buồn?
Đố ai ngăn được lệ tuôn?
Có ai biết được nỗi buồn hôm nao?
Đố ai đếm được vì sao?
đố ai biết được thế nào là yêu?
Có ai biết được một chiều?
Có người con gái...khóc nhiều....vì yêu
noinhomotthoidautien
22-09-2005, 11:52 PM
gửi ai nỗi nhớ buồn thiu
ghét cho những kẻ chẳng yêu thật lòng
để cho người khác trông mong
con đường đi thẳng bỗng cong bởi tình
thế rồi một ánh binh minh
có người con gái thình lình nhớ nhung
phonglantim
25-09-2005, 11:38 PM
Đố ai biết được sông sâu
Đố ai biết được sắc mầu thời gian
Đố ai nối lại tình tan
Chẳng ai hiểu nổi ta đang rất buồn
ke_lanh_lung2500
26-09-2005, 12:45 AM
đố ai biết được lòng người
đố ai đếm được admin nghĩ gì
======================
Tình Nhat Phai
26-09-2005, 03:11 AM
Đố ai tát cạn sông ngòi
Đố ai níu được khoảng khời đã xa
Đố ai thấu hiểu lòng ta
Đố ai biết được nổi buồn phong lan
====Nói thế chứ anh biết đấy kung===:D
phonglantim
26-09-2005, 05:14 AM
Đố ai đi hết đường đời
Đố ai đến được chân trời xa xăm
Tình ta chung thủy ngàn năm
Nhưng người chẳng biết ...tháng năm lạnh lùng
Đố ai đi đến tận cùng
Thế gian hạnh phúc...săn lùng tình yêu?
Đố ai thoát cảnh tiêu điều
Có ai đau khổ....buồn nhiều như ta?
NGOC_GHET_BONGDEN
26-09-2005, 05:30 AM
Đừng đố làm gì vì ta không làm được
Có đố nhiều đố nữa cũng vậy thôi
Làm sao trách khi cuộc tình chia đôi
Thì câu đố cũng vẫn chỉ là câu đố!
phonglantim
26-09-2005, 05:41 AM
Dẫu biết đố chẳng ai là giải được
vẫn nhủ lòng...cá cược một lần thôi
nếu ai giải đố được rồi
Thì tôi công nhận...còn người thủy chung
ke_lanh_lung2500
27-09-2005, 12:58 AM
Vậy thì hãy chỉ cho tôi
Đâu là cột móc chân trời vậy ta
Để tôi đi thử bao xa
Để cho cô biết những điều trái sai
=======================
Đừng tưởng rằng không ai làm được
phonglantim
27-09-2005, 02:17 AM
Chân trời xa tít mù khơi
Lấy gì làm mốc hỡi người kia ơi
Cứ đi....đi mãi đi rồi
Tới ngày mỏi mệt...người ơi làm thế nào
==============
Mình chỉ viết vậy thôi chứ cũng không có ý tự cao
Restart
27-09-2005, 02:26 AM
Cứ bưông lời hò hẹn
Rồi mặc lòng bỏ đi
Cứ nói lời chia li
Rồi tự lòng đau khổ
Sao không là dòng sông
Sẽ tìm về với bể
Sao không là.. chính mình
Đễ ngã vào lòng anh :D
======xến wa' :wink:
demtrang302
27-09-2005, 07:27 AM
đố làm gì hỏi nữa mà chi
là tri kỷ trên đời khó kiếm
đừng tìm nữa những vùng trời kỷ niệm
bởi kỷ niệm buồn .........không phải lá mùa thu!
.........xin hãy giữ lại những nỗi bồn và chia xẻ những nièm vui.....
MuaPhuongVi_2005
27-09-2005, 11:53 AM
Dẫu biết đố chẳng ai là giải được
vẫn nhủ lòng...cá cược một lần thôi
nếu ai giải đố được rồi
Thì tôi công nhận...còn người thủy chung
Nghe Phượng trả lời nè :flower:
Đố ai biết được sông sâu
Đố ai biết được sắc mầu thời gian
Đố ai nối lại tình tan
Chẳng ai hiểu nổi ta đang rất buồn
"Sông sâu sào vắn dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người "
Thời gian bán cã nụ cười
Trên bờ môi mộng xinh tươi hôm nào
Nối sao cho đặng lòng đau
Khi tình vĩnh biệt chôn vào thiên thu
Bóng anh khuất giữa sương mù
Sầu vương vây kín cõi tù trong tim
Boulevard
27-09-2005, 08:08 PM
Đố ai nói hộ tình tôi ?
Đố ai viết hộ vần thơ dại khờ ...
Đố ai đếm được đợi chờ
Đố ai đếm được lá vàng thu rơi ...
Đố ai hiểu được lòng tôi ...
Đố ai hiểu được tình người bao la !
Đố ai dành mãi thiết tha ...
Đố ai dành mãi yêu thương một người !!!
phonglantim
29-09-2005, 06:19 AM
Đố típ nha:
Đố ai biết được sông dài?
Đố ai biết được lòng trai nghĩ gì?
Đố ai ngăn lệ tràn mi?
Đố ai mà biết chuyện gì mai sau?
Đố ai tách được trầu_cau
Đố ai xóa hết nỗi đau trong lòng
Đố ai biết được tơ hồng
Dệt nên từ những ngóng trông...đợi chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.