Xem đầy đủ chức năng : hỏi thế gian tình ái là chi
sinhdanau
22-09-2005, 09:18 PM
Khi yêu anh em rất là ích kỹ
co em rồi anh đừng nghĩ đến ai
ngồi bên em anh chớ có thở dài
kẻo em bảo anh chờ đợi kẻ khác
nếu lỡ mai anh có người con gai khác
em tuy buồn nhưng không khóc đâu anh
em sẽ về nhà lấy dao mài thật sắc
để đến truy tìm kẽ nói yêu em
quanchieng
23-09-2005, 01:59 AM
ui chao hay hay
nũhay
không 8 nha bạn!bạn là thành viên mới nên mình chỉ nhắc nhở thôi!
star_a_love
23-09-2005, 06:39 AM
Đời vắng em buồn như chó căn
Có em rồi thà để chó cắn còn hơn !
boy_baby_dethuong
23-09-2005, 06:55 AM
Ăn CÓ ThỂ NỬa BỮa
NgỦ CÓ ThỂ NỬa TrƯa
NhƯng Ko Ai IÊu BẰng NƯa TrÁi Tim MÌnh
HỎi ThẾ Gian TÌnh Ái LÀ Chi. MÀ DÔi LỨa NguyÊn ThỀ SỐng MÁi Hihi
rungnguoi
23-09-2005, 07:10 AM
Vì em anh mãi khổ đau
Xin em đừng nói xa nhau mất rồi
Em ơi có thấy bồi hồi
Nhớ lại nhữnglúc mình ngồi bên nhau
star_a_love
23-09-2005, 08:15 PM
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa phải chi lén lút
hoang hon mau tim
23-09-2005, 10:29 PM
ái tình đó chẳng biết sao nữa
chỉ biết rằng vướng vào sẽ khổ đau
ái tình đó là sao bạn nhỉ
phải nụ hôn khờ dật dờ bóng ma
ái tình đó là sao bạn nhỉ
là lời nói dối lòng lừa người hại ta
ái tình đó là gì vậy bạn
phải chăng là nước mắt ai rơi
ái tình đó muôn đời rắc rối
làm tim ta tan nát lâu rồi
Icrysoul
27-11-2005, 07:39 AM
Đã bao lần trong một câu thơ
Lãng mạng dại khờ, mơ mình làm thi sĩ
Hoàng hôn ngấm vào giọt đời thi vị
Kẻ tình si không biết tự bao giờ
Lăn giọt tương tư ngỡ đến tình cờ
Vầng trăng úa tàn trong câu thơ tình ái
Thuyền yêu kia sao vẫn còn xa mãi
Để bến đợi chờ ngại chở gió sang sông
Rồi một ngày cái lạnh của chiều đông
Mang đến cho tôi cánh bằng lăng mầu tím
Đâu biết rằng mảnh vụn đời tìm kiếm
Tôi đã chờ giấc mơ, mùa xuân sẽ quay về
thiensu_vn8x
27-11-2005, 08:05 AM
khi yêu chớ quản chi nhiều
dù xấu hay đẹp cũng là người mình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.