Xem đầy đủ chức năng : Bước đến vườn thơ
tomato123
22-09-2005, 07:14 PM
Bước đến vườn thơ lắm kẻ thù
Mặc dù đôi lúc khá hoang vu
Chanh Chua Lan Fai thêm Nhè nữa
Chắc số anh Cà... khổ thiên thu :D
gabriel
22-09-2005, 07:19 PM
vườn thơ lắm người ôm mộng vàng
một chút tâm tình gửi vào thơ
mong rằng ai đó hiểu tấc lòng
để thơ không là tiếng xót xa
Lost.
22-09-2005, 08:16 PM
Bước đến vườn chỉ một mình
Gặp toàn là những chuyện linh tinh
Có người than thở người nhăn nhở
Có kẻ vu vơ đúng một mình.
gabriel
22-09-2005, 08:28 PM
một chút tâm tình một chút thơ
làm cho ai đó thoáng ngẩn ngơ
ô hay tình yêu còn không nhỉ?
khi nào mới hết tuổi dại khờ?
sành điệu mái ngố
22-09-2005, 08:41 PM
bước đến vườn thơ mắt ngấn sầu
hương thờ vời vợi lòng trinh sâu
chẳng còn chi nữa chỉ buồn khóc
1 tàn canh thâu với nỗi sầu
Lost.
22-09-2005, 08:44 PM
Khờ khờ dại dại những khi yêu
Ân tình trao tặng có bao nhiêu
Mà cho ai kia hoài đau khổ
Chất chứa câu thơ những tiêu điều.
gabriel
22-09-2005, 09:23 PM
cũng vì duyên nợ khiến biệt ly
nào ai có muốn cảnh chia lìa
ánh trăng ngà vẫn còn thương nhớ
cỏ xanh có hiểu cho trăng chăng?
phonglantim
22-09-2005, 11:25 PM
Bước đến vườn thơ lắm kẻ thù
Mặc dù đôi lúc khá hoang vu
Chanh Chua Lan Fai thêm Nhè nữa
Chắc số anh Cà... khổ thiên thu :D
Anh Cà số khổ là đúng thôi
Bởi tánh en chơi..lại chọc ngừi
Thật may cho anh là có chảnh
Cả hai người....cùng cảnh ngộ mà thôi
sành điệu mái ngố
22-09-2005, 11:39 PM
bước đến vườn thơ lắm nỗi buồn
ngồi nhìn chỉ thấy nước mắt rơi
người đi cảnh ở vườn thơ khóc
1 bóng cô liêu đứng 1 mình
phonglantim
22-09-2005, 11:44 PM
Ai ơi nào có đứng một mình
Còn mình này nữa...đứng lặng thinh
Để coi huynh mụi "tình cờ" ấy
Cà húi lên xe hoa...you thấy thế nào?
sành điệu mái ngố
23-09-2005, 12:30 AM
cà huí sang ngang thôi cũng đành
trách tình huynh mụi chẳng bõ công
anh em là thế xưng giờ ,mãi
biết trách làm sao chì đứng nhìn
tomato123
23-09-2005, 02:12 AM
Vai còn nặng gánh giang sơn
Nói chi duyện nợ làm sờn lòng trai
phonglantim
23-09-2005, 04:49 AM
Nói chi nghe sởn cả gai
Giang sơn...gác lại mai rồi tính sau
Lấy dzợ thì lấy cho mau
Chớ để lâu ngày...mất dzợ như chơi:D
tomato123
24-09-2005, 01:19 AM
Lan kia nói giởn nói chơi
Nhưng mà công nhận đã khơi đúng nguồn
Trong lòng anh vẫn nghĩ luôn
Lấy dzợ cho sớm khỏi buồn cô đơn :D
sành điệu mái ngố
24-09-2005, 05:58 PM
Lấy vợ chi sớm anh ơi
Cửa nhà tan ná ru con điệu buồn
Kiến ăn chẳng đủ chi tiêu
1 ngày 1 bữa ra ra vào vào
phonglantim
25-09-2005, 01:16 AM
Thế thì mau mau làm đơn
Kết hôn dzới mụ chảnh chai cho rồi
Lấy rồi anh sẽ mệt thôi
lại lo cơm nước tối ngày nhá anh
tomato123
25-09-2005, 01:21 AM
Chảnh Chai ước hẹn cùng Fai
Lời thề trọn kíp đừng ai hiểu lầm :D
phonglantim
25-09-2005, 01:38 AM
Chảnh chai có tánh lầm lì
Dzậy mờ ác thiệt...cho đi hai chàng
Pl dzới chanh đã bàn
Gả 3`chảnh chẹ cho chàng húi kia
Anh Fai kia đứng ngoài rìa
Chờ chảnh lên tiếng....thắng bài phân chia
========hờ hờ ==========
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.