PDA

Xem đầy đủ chức năng : LẠi YÊu LẦm.vÀ YÊu ThẦm



gaiquedichat_1307
22-09-2005, 06:36 PM
Yêu đơn phương là mối tình tuyệt vọng
Yêu âm thầm là chuốc lấy đau thương
Tôi biết thế nhưng không tránh khỏi
Để bây giờ đau khổ chỉ mình tôi


Chuyện chúng mình ngày đó nếu em biết trước
Đoạn kết buồn là đoạn kết lắm thương đau
Thì buổi đầu hai đứa mới gặp nhau
Em cuối mặt hơn bây giờ anh quay mặt

fantasy_girl
22-09-2005, 06:43 PM
yêu thầm là yêu không lối thoát
nhưng yêu lầm còn thê thảm hơn thay
yêu chi mà lắm khổ đau
yêu chi mà lắm nguy nan zay trời

kekeke_yeuem
22-09-2005, 07:10 PM
nếu yêu thầm chưa chắc yêu lầm
bởi tình yêu không bỏ xót ai đâu
nếu người đó cũng âm thầm yêu bạn
thì tình yêu sẽ đẹp biết chừng nào

gabriel
22-09-2005, 07:23 PM
muôn trùng xa cách ta vẫn nhớ
bơ vơ nhưng nhất mực đợi chờ
biết bao giờ tình lại thắm
đường về nào biết bao giờ trăng soi?

phonglantim
22-09-2005, 11:22 PM
yêu đơn phương là yêu trong đau khổ
Bởi vì người chẳng hiểu nổi lòng ta
Dù mai có pahir chia xa
Chắc gì người ấy biết ta nhớ người

hoang hon mau tim
23-09-2005, 10:41 PM
yêu thầm chưa hẳn là đau khổ
thấy người vui tôi cũng vui rồi
yêu lầm đau khổ lắm ai ơi
bênh tôi đó anh nghĩ về ai vậy
một người xa xa mãi tận đâu
anh biết chăng tình đầu rất chân thật
tim tôi đó đã trao anh rồi
còn nhớ lúc vô tình gặp anh nơi ấy
lòng thầm yêu nhưng sao hạnh phúc thay
mong được một lần gần bênh anh
giờ đây sao đau khổ vì người
tôi hỏi thật tại sao lại thế
không yêu tôi mà ngộ nhận rằng yêu
để bây giờ lời chia tay cay đắng
anh biết không tim ai sẽ đau
tôi câm nín nhìn anh quay bước
nhủ lòng mình sẽ ko khóc đâu anh
tình ngộ nhận chấm dứt
tự nhủ lòng
là nhầm thôi , chỉ là nhầm thôi

Lang Tu Vo Tinh
23-09-2005, 10:54 PM
lãng xẹt hè

lãng xẹt hè
ai biểu yêu chi
Không 8 nơi này nha bạn.Thanks