noinhomotthoidautien
22-09-2005, 05:52 PM
:blow: Hôm nao về trời còn sương buốt giá
Anh lang thang trên đường tình cô đơn
Lỡ gặp em trên đường xa xăm ấy
Anh cuối đầu lặng lẽ nhặt vu vơ
Nhà trọ mình nhiều muỗi phải không em
Muỗi đốt vào đôi bàn tay anh nhói
Muỗi đốt vào trong tình thương bờ cõi
Vỡ tung thành trăm mảnh vụng yêu thương
Đã bao lần anh cùng muỗi tâm sự
những nhọc nhằn khốn khó của sinh viên
muỗi chỉ bay trong vùng trời nhỏ hẹp
mà làm sao thấu hiểu nổi gian truân
biết bao lần anh muốn muỗi chuyển đi
bao tình thương và bao lần nhung nhớ
đến gặp em muỗi dường như chẳng thở
anh còn say đừng nói muỗi vô tri
anh tặng em một góc trời xanh thẳm
tặng nụ cười và đôi mắt ngây thơ
anh tặng em hình anh mỗi khi mơ
và nụ cười cho tình em bỏng cháy
anh sẽ tặng tặng rất nhiều, hơn nữa
để chất đầy tình cảm trái tim em
anh cũng biết là ngày mai đã muộn
anh biết rằng mình sẽ mãi chia xa
nụ cười xưa em đánh rơi anh nhận
và tình thương cất sâu thẳm trong tim
nhưng một lần anh vô tình vụt mất
biết khi nào cơ họi đến cho nhau
muỗi "3A" tuy to mà chất phát
cắn vài lần để anh nhớ thương em
xin chúc em một ngày mai tươi đẹp
dù ngay mai van chỉ là dòng sông
trôi đi mãi mãi#
Anh lang thang trên đường tình cô đơn
Lỡ gặp em trên đường xa xăm ấy
Anh cuối đầu lặng lẽ nhặt vu vơ
Nhà trọ mình nhiều muỗi phải không em
Muỗi đốt vào đôi bàn tay anh nhói
Muỗi đốt vào trong tình thương bờ cõi
Vỡ tung thành trăm mảnh vụng yêu thương
Đã bao lần anh cùng muỗi tâm sự
những nhọc nhằn khốn khó của sinh viên
muỗi chỉ bay trong vùng trời nhỏ hẹp
mà làm sao thấu hiểu nổi gian truân
biết bao lần anh muốn muỗi chuyển đi
bao tình thương và bao lần nhung nhớ
đến gặp em muỗi dường như chẳng thở
anh còn say đừng nói muỗi vô tri
anh tặng em một góc trời xanh thẳm
tặng nụ cười và đôi mắt ngây thơ
anh tặng em hình anh mỗi khi mơ
và nụ cười cho tình em bỏng cháy
anh sẽ tặng tặng rất nhiều, hơn nữa
để chất đầy tình cảm trái tim em
anh cũng biết là ngày mai đã muộn
anh biết rằng mình sẽ mãi chia xa
nụ cười xưa em đánh rơi anh nhận
và tình thương cất sâu thẳm trong tim
nhưng một lần anh vô tình vụt mất
biết khi nào cơ họi đến cho nhau
muỗi "3A" tuy to mà chất phát
cắn vài lần để anh nhớ thương em
xin chúc em một ngày mai tươi đẹp
dù ngay mai van chỉ là dòng sông
trôi đi mãi mãi#