CKG
03-10-2018, 08:07 AM
Em ạ, Thái Nguyên giờ đương độ vào thu
Sớm tinh khôi phố dài hun hút nắng
Ngõ nhỏ xôn xao ướp đẫm mình mây trắng
Hơi may ùa về se sắt tim
Có tiếng chim sâu ríu rít vẽ bình yên
Chênh vênh thế những lời cao ngạo cũ
Có nét buồn thiu nghiêng trong màu lá đổ
Lặng bên thềm vội vã tiếng chuông rơi
Nắng đã cài then chặt mất rồi
Rêu cũng đã lên xanh trên khung cửa
Kỷ niệm ngủ quên sau phiến trầm loang lổ
Chắc chẳng ai về đánh thức nữa đâu
Em có khi nào một chút nhớ thương nhau
Trong những lúc thấy lòng mình mông lung quá
Ở đâu đó giữa tháng ngày tất tả
Thương những điều còn dang dở suốt mùa thu.
Sớm tinh khôi phố dài hun hút nắng
Ngõ nhỏ xôn xao ướp đẫm mình mây trắng
Hơi may ùa về se sắt tim
Có tiếng chim sâu ríu rít vẽ bình yên
Chênh vênh thế những lời cao ngạo cũ
Có nét buồn thiu nghiêng trong màu lá đổ
Lặng bên thềm vội vã tiếng chuông rơi
Nắng đã cài then chặt mất rồi
Rêu cũng đã lên xanh trên khung cửa
Kỷ niệm ngủ quên sau phiến trầm loang lổ
Chắc chẳng ai về đánh thức nữa đâu
Em có khi nào một chút nhớ thương nhau
Trong những lúc thấy lòng mình mông lung quá
Ở đâu đó giữa tháng ngày tất tả
Thương những điều còn dang dở suốt mùa thu.