PDA

Xem đầy đủ chức năng : kiêu



thach_anh_tim
06-04-2005, 01:43 AM
tôi biết rằng anh vẫn yêu cô ấy
tôi hiểu cho anh vì anh quá đào hoa
nhưng đừng tưởng đào hoa mà kiêu nhé
xin lỗi tôi đây *** cần anh :madsung: :ukliam2:

onggia_ngoiomdan_ghita
06-04-2005, 01:49 AM
em không cần anh vậy làm sao
tim anh cũng chẳng chỗ nào cho em
em đi vậy với anh là nối thoát
bởi vì em .... quá đanh đá em ơi

thach_anh_tim
06-04-2005, 01:55 AM
em đây vốn đã đanh từ bé
làm làm mà sửa đổi nữa bây giờ
thôi thì anh không cần thì bye
em đây cũng cóc cần anh đâu

onggia_ngoiomdan_ghita
06-04-2005, 02:03 AM
sao em nỡ nói lời chua ngoa đến vậy
hay em cậy em sư tử hà đông
em nghĩ em không cần thay đổi
thế tội gì tôi phải đổi thay

thach_anh_tim
06-04-2005, 02:05 AM
oh tất nhiên là phải cậy rồi
thời buổi này không cậy là chết liền
em đây không hiền dịu lắm đâu
động phải em là anh sẽ chết đó

onggia_ngoiomdan_ghita
06-04-2005, 02:16 AM
anh mà chết em thành goá phụ
chẳng nhẽ em lại muốn thế hay sao
thôi em nhẽ bỏ ngay ý tưởng đó
bởi ngày mai anh sẽ lấy vợ rồi

thach_anh_tim
06-04-2005, 02:20 AM
anh lấy vợ thì mặc kệ anh chứ
anh tưởng mình là cái gì đây
tôi không cần phải quan tâm đến anh
ngày anh cưới tôi cho một đĩa lòng ( của người yêu anh đó )

ketronchay_tinhyeu
28-04-2005, 05:55 AM
này cô bé sao cô kiêu thế
xấu như cô kiêu được cái gì
đừng tưởng tôi mến mà kiêu mà chảnh
sẽ có ngày em tiết một mùa xuân

thach_anh_tim
28-04-2005, 11:53 PM
vào thi ai chẳng biết
cần gì phải nói chứ


này cô bé sao cô kiêu thế
xấu như cô kiêu được cái gì
đừng tưởng tôi mến mà kiêu mà chảnh
sẽ có ngày em tiết một mùa xuân chẳng biết ai xấu hơn ai đâu
tôi đây kiêu là vấn đề của tôi
đâu cần ai phải xen vô làm gì
thật lắm chuyện đó đồ dở hơi

Chanh Chua
28-04-2005, 11:56 PM
hoa thơm ai chẳng thích
hoa đẹp ai chẳng yêu
nhắn cô em gái mí điều
dù thơm ,dù đẹp cũng đừng tựu cao.....
....................................
choài tui szeo` thì tui thông béo cho mụi ngừi bít...méc mớ rì mà 3` noái chứ hê

thach_anh_tim
29-04-2005, 12:04 AM
hoa thơm ai chẳng thích
hoa đẹp ai chẳng yêu
nhưng anh thì làm sao
dù đẹp nhưng ít người theo

Chanh Chua
29-04-2005, 05:32 AM
lời em nói sao wa' chán ngán
có cần phải nặng lời thế không
anh mong em...em hãy rộng lòng
tha thứ kẻ mới vào chưa biết chuyện...

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:36 AM
nhưng đây toàn là thơ bạn đi "cua " của người khác thôi, tôi đâu có dám chê đâu

anh vẫn biết tình em là tất cả
cả bầu trời và cả chút hồn anh
nhưng tình ta đang dệt một màu xanh
em nói vậy làm anh buồn nhiều lắm

thach_anh_tim
29-04-2005, 05:38 AM
tình đến tình đi tình chạy mất
để lại cho tôi bao hận sầu
sầu bạn sầu tình sầu dang dở
hận người gian dối bỏ tôi đi

Chanh Chua
29-04-2005, 05:39 AM
chỉ là đùa vui thôi bạn
bạn đừng có nghi oan
''tim '' tính tốt lắm bạn
chỉ là lời thơ thôi mà............''tim'' ui tiếp lun đi........

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:41 AM
anh đây cũng biết đùa vui
nên anh chẳng chịu bước giật lùi
vẫn cứ hiên ngang vào tim bạn
bao giờ mở cửa anh mới vui

thach_anh_tim
29-04-2005, 05:41 AM
thanks chanhchua nha

người xưa dùng giáo giữ non sông
khí phách hiên ngang đến tột cùng
nam tử xứng danh trong trời đất
vẫn thấy thẹn thùng trước gương xưa
há sao đấng nam nhi bây giờ
khí phách oai hùng lại cất đi
đang tuổi đời trai trong trời đất
không thấy hổ thẹn cũng lạ thay
nếu tôi cũng được làm nam tử
tôi sẽ thẹn và vững bước hiên ngang :hug:

Chanh Chua
29-04-2005, 07:29 PM
dẫu biết rằng co muôn vàn người đẹp
nhưng anh hãy tìm người nào như em
khi yêu anh...yêu cả một đời
không yêu vội ,yêu vàng như con gái khác......

Chanh Chua
30-04-2005, 08:10 AM
lời em nói chỉ chót lưởi đầu môi
làm sao anh tin em được chứ
tình ngày xưa giờ là quá khứ
anh mong em đừng khơi lại làm gì.....

thach_anh_tim
30-04-2005, 05:58 PM
em thì cũng chẳng muốn khơi lại đâu
ai biểu anh bắt em phải khơi lại
nên giờ đây anh phải nghe là đúng
đừng trách gì em nữa nha anh

Chanh Chua
30-04-2005, 09:18 PM
anh không trách em chỉ một lời
dù lời em nói bạc như vôi
tình đời là thế..thì thôi nhé
duyên tình chúng mình đành chia đôi

Nguyen Nghi
01-05-2005, 05:48 AM
hạnh phúc ư, có được không em?
khi tim anh đã khắc tên em đó
mối tình đầu ngàn năm vẫn nhớ
quên làm sao khi đã nỡ yêu em!

Akite_for_you
01-05-2005, 06:01 AM
hic, lạng quạng vzô đây mà hổng chọn giò hên là chít mớimấy pà này liên. Để tui vzề hỏi coi thầy boi nói giờ nào là giờ tút nhểy?


hạnh phúc ư, có được không em?
khi tim anh đã khắc tên em đó
mối tình đầu ngàn năm vẫn nhớ
quên làm sao khi đã nỡ yêu em!

Ôi hạnh phúc, em ngàn năm đợi
Anh nói yêu rồi anh cứ bước đi
Để mặc em cùng những lời hò hẹn
Rồi anh than mình là kẻ u sầu?

Nguyen Nghi
01-05-2005, 06:23 AM
bởi chót yêu em mối tình đầu
ngàn năm vẫn vậy có quên đâu
chỉ tại ai kia tham nhung gấm
để lại cho anh một nỗi sầu

Akite_for_you
01-05-2005, 06:38 AM
Anh trách em người tham nhung gấm
Anh có hiểu cho em đâu chọn lựa đâu
Anh bỏ đi không một lời ước hẹn
Không hiểu cho em cũng có nỗi sầu.

hey, mình reply nghe cũng ổn ổn đó nhỉ, wá khen, wá khen mất roài !

Nguyen Nghi
01-05-2005, 06:42 AM
ngày anh đi em dưng hai hàng lệ
ngày anh về tan nát một con tim
chắp hai ta anh ngửa mặt cầu xin
mong thượng đế hãy mang em trở lại

Chanh Chua
01-05-2005, 06:48 AM
được tin em có người yêu mới
tuy buồn nhưng không trách em đâu
có trách cũng đã gãy nhịp cầu
đời hai ngã ta chia làm hai lối.......

Nguyen Nghi
01-05-2005, 06:52 AM
màn đêm xuống em lệ rơi ướt gối
khóc tình đầu chia lối người ơi!
phương trời xa anh vẫn cứ rong chơi
anh đau biết, anh ơi vô tình quá

Akite_for_you
01-05-2005, 06:58 AM
Anh cứ thể, cứ rong chơi nơi xứ lạ
Bỏ quên em lạc giữa chốn thị trường
Với toan tính đời thường sớm tối
Rồi tháng ngày dài, em dẫn lãng quên anh!

Akite_for_you
01-05-2005, 05:52 PM
Ánh có yêu nhưng tâm hồn anh, kẻ lãng du quên lối
Anh cũng không quên lời thề hẹn ngày xưa
Nhưng anhcũng chẳng còn thời gian đâu mà nhớ
Bởi với anh, những con đường vẫn còn là vộ tận
ANh cứ đi, em cứ chờ cứ đợi
Đến mỏi mònrồi em tự bước đi

thach_anh_tim
01-05-2005, 11:44 PM
kỉ niệm không là dao
mà cắt lòng đau nhói
kỉ niệm không là khói
mà sống mũi ta cay
kỉ niệm không là dây
mà trói lòng vương vấn
kỉ niệm không là đá
mà lạnh đến buốt xương
kỉ niệm là nỗi đau
của con người phục bạc

Chanh Chua
01-05-2005, 11:50 PM
gõ mãi làm chi kú ức
có tìm về chốn bình yên
vật vã làm chi kỹ niệm
co mình vào lưới nhạc êm
bàn tay với bao kẽ hở
che làm sao nỗi ưu phiền
trái tim nằm hoài trong ngực
mơ ngày mọc cánh bay đi........

Akite_for_you
02-05-2005, 12:15 AM
Ta mưốn quên nhưng ký ức vẫn hiện về trong mỗi sớm mai
Nơi hàng cây vẫn ngày ngày toả bóng
Nơi con đưòng vẫn ồn áo cháy bỏng, tiếng ve chiều ngân mãi khúc chia tay
Nơi góc phố anh vẫn từng chờ em qua đó
Nhưng, mỗi ngày một xa,
Kỷ niệm đó giờ chỉ còn mình em níu giữ
Biết làm sao đây khi anh đã đi rồi!

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:16 AM
kỉ niệm ko là gì
nếu lòng người vội xóa
kỉ niệm là tất cả
nếu lòng người khắc ghi

Chanh Chua
02-05-2005, 01:49 AM
KỸ NiỆm LÀ TẤt CẢ
Khi LÒng NgƯỜi KhẮc Ghi
KỸ NiỆm ChẲng LÀ Chi
Kho LÒng NgƯỜi VỘi XÓa :d

Nguyen Nghi
02-05-2005, 07:54 AM
tình em như chiếc lá
để cơn gió nhẹ bay
mối tình đầu đắm say
nhưng giờ không còn nữa

bởi ai kia không nhớ
nên mới thế người ơi
em giờ chốn phương trời
còn nhớ không em hỡi?????????

venhvenhcongtu
02-05-2005, 06:54 PM
HAI CHỮ
Đừng kiêu nữa nhé áo dài!
Để đường đi học có 2 chúng mình.
Nụ cười răng khểnh rất xinh
Sao người lại nỡ vô tình với tôi?
Để cho 2 tiếng người ơi
Cứ ngập ngừng mãi mà ko nên lời
Thương người từ rất lâu rồi
Tôi ko dám nói vì người quá kiêu
Dại khờ 2 chữ Tình Yêu
Để tim tôi bỗng rất nhiều nhớ mong
Đường về dài lắm biết không?
Thiếu người tôi bỗng hóa thành nhà thơ
Xin người đừng mãi hững hờ
Khi tôi theo bước đừng vờ ko hay.

thach_anh_tim
02-05-2005, 11:32 PM
ình yêu không thể ba người
nên tôi không thể là người thứ ba

Chanh Chua
03-05-2005, 12:31 AM
nước sông vẫn chảy hai chiều
tay ba là thế đành lều bạn ơi

Chanh Chua
03-05-2005, 06:02 AM
quạnh hiu kiếp sống quạnh hiu
từ nay tui sẽ chẳng yêu một người

Chanh Chua
03-05-2005, 08:02 PM
nỗi buồn thì mặc nỗi buồn
dòng lệ vẫn cứ tự nhiên tuôn

thach_anh_tim
03-05-2005, 11:52 PM
nỗi buồn thì mặc nỗi buồn
dòng lệ vẫn cứ tự nhiên tuôn buồn rồi lại đi tự tử
để lại ba mẹ một mình sau lưng

venhvenhcongtu
04-05-2005, 12:09 AM
em biết ko anh có lần tự tử
dùng dao lam (cạo râu)tự cắt đứt gân tay
Nhìn máu đỏ như dòng thác trào tuôn .....
anh hi vọng hồn anh mau lìa xác

Nhưng

Khi anh nhắm mắt .......anh thấy mình cô độc
Lạc giữa ko gian chẳng tìm thấy lối ra
anh bay bay..... bay mãi ...mãi đến khi
Có một vách ngăn 2 miền thế giới..........

Bỗng

anh thấy một bóng kiều xa thẳm
gọi anh ơi anh chớ có đi mà ...................
mẹ cha anh đang ngóng ở nhà
đang khóc hận xót xa anh lắm đó.....................
anh hối hận anh xót xa anh khóc..
em ơi em ,sao lại nỡ xa anh ...
để đến khi anh tự vẫn mới hay
tình yêu chúng ta ko thể nào hàn gắn....

Và sau đó anh rất ân hân

sau vụ đó anh thật lòng ân hận
thà mất em chứ ko thể buông lơi
mạng sống mình đâu phải quả bóng hơi
để bay mất ko co ai cầm nắm

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:26 AM
choài hay dữ ha

tôi biết tôi là vầng trăng nhỏ
đâu dám đối trọi với trăng rằm
nhưng trăng rằm có ngày có tháng
còn trăng nhỏ sống mãi với thời gian

venhvenhcongtu
04-05-2005, 12:42 AM
tui chết rùi em có nhớ đến tui
trăng đêm lạnh ôm hình tui buồn bã .......
khóc một mình li rượu sao nặng quá.
uống 1 mình say rùi cũng chẳng hay

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:50 AM
em vẫn nhớ đến anh đó chứ
sao anh lại bảo em quên anh
và anh ơi xin hãy nhớ một điều
em vẫn yêu anh như ngày đầu

venhvenhcongtu
04-05-2005, 12:53 AM
tình một mối người một mối
yêu nhau rùi lại hối sao em ....
em nói rằng em còn nhớ đến anh
sao giờ đây em theo gót chân người khác....????????

Ngày xưa cũ vẫn là ngày xưa cũ
chẳng một ai cùng tắm chung một dòng sông
tình yêu vẫn là tình yêu có vậy
ko thể nào nói dối đâu em

thach_anh_tim
04-05-2005, 01:16 AM
em nói rằng em vẫn yêu anh
đó là lời nói thật đó mà anh
dù em đã đi theo người khác
nhưng trong tâm hồn vẫn có anh

venhvenhcongtu
04-05-2005, 01:26 AM
nói thế làm chi cô bé ơi
ko yêu thì nói thật một lời
một tim sao thể chia 2 phía
yêu anh thì chớ có lừa anh

thach_anh_tim
04-05-2005, 11:58 PM
em lừa anh bao giờ vậy nhỉ
sao trong trí em chẳng nghĩ ra
có lẽ là anh nhầm đây anh a`
em chưa bao giờ lừa dối anh

fantasy_girl
05-05-2005, 01:40 AM
Tôi biết rằng anh xinh anh đẹp đấy (noái zay chớ tung đối thoi)
Ra đương đi bao kẻ ngắm trông anh(ma)
Nhưng nên nhớ hồng nhan là bạc mệnh(ám chỉ ...)
Bởi tình đời lắm kẻ chanh chua.
--------yêu mà kiêu là liều.

thach_anh_tim
06-05-2005, 11:39 PM
Tạng Hoa Sợ Tan
Tạng Hình Sợ Phai
Tạng Anh 4 Chữ
Muôn Ngàn Nhớ Thương

Chanh Chua
07-05-2005, 02:02 AM
tặng hoa sợ héo
tặng quà sợ tốn tiền
đành tặng em bốn chử
YÊU EM MUÔN ĐỜI.........:D

Chanh Chua
07-05-2005, 08:24 AM
ngày thứ bảy anh ngồi chép phạt
một trăm câu chép mãi không xong
thầy chủ nhiệm cầm lên chỉ thấy
thứ bảy này em nhớ anh không?

Chanh Chua
07-05-2005, 08:37 AM
đúng gòi bài này mình có post HHT củ lúc chưa bị xóa ah'......nhưng là thơ của mình
.................................................. ..........................
trong tình yêu ta phải nên cân nhắc
đừng để người ta khi dể chán chê
người đời sẽ cười bạn sống u mê
theo phù phiếm tình yêu không đích thực......

Chanh Chua
07-05-2005, 08:51 AM
ta không giận trách em sang ngang
chỉ trách trời cao quá phủ phàng
tạo chi cái cảnh tình yêu ấy
tạo chi cái cảnh họp rồi tan.....