vu ha
21-09-2005, 10:01 PM
lại một người lữa ra đi
chỉ còn mình ta một nỗi buồn man mác
xung quanh ta cảnh vật đều đã khác
lặng nỗi ưu buồn lòng chơi vơi
nhỡ những ngày tôi và bạn cùng chơi
cùng thả diều cùng lô đùa trước gió
rồi tối đến mình cùng ngắm sao rơi
bạn nói bạn một vì sao sáng nhất
luôn bên tôi va mãi mãi bên tôi
giờ bạn đã xa tôi ,tôi nhớ mãi kỉ niệm ngày xưa ấy
khi xa bạn tôi buồn biết mấy!
không biết bây giờ bạn có nhớ tới tôi không?
chỉ còn mình ta một nỗi buồn man mác
xung quanh ta cảnh vật đều đã khác
lặng nỗi ưu buồn lòng chơi vơi
nhỡ những ngày tôi và bạn cùng chơi
cùng thả diều cùng lô đùa trước gió
rồi tối đến mình cùng ngắm sao rơi
bạn nói bạn một vì sao sáng nhất
luôn bên tôi va mãi mãi bên tôi
giờ bạn đã xa tôi ,tôi nhớ mãi kỉ niệm ngày xưa ấy
khi xa bạn tôi buồn biết mấy!
không biết bây giờ bạn có nhớ tới tôi không?