Xem đầy đủ chức năng : mất em
thanhiep03
21-09-2005, 09:09 PM
em xa anh bước chân lên thành phố
bước ra đi em nói vẹn lời thề
miệng anh cười nhưng lòng không muốn
biết rồi một ngày em nói phải xa anh
tình yêu xưa em cho là hư ảo
một lời thôi anh biết đã mất em
là nam nhi mà không giử được bước chân em
có phải anh là vô dụng
anh luôn thua kém những chàng trai em gặp
bởi vì anh chỉ có một tình yêu
cuộc sống bây giời làm anh cháng nản
vì lời thề xưa em giấu ở nơi nào
để anh tìm hoài không thấy
"Gió cuốn đi tháng năm dài đăng đẳng
Tình vẩn còn mà người chẳng thấy đâu "
gabriel
21-09-2005, 09:12 PM
mất em rồi đời anh mất hết
hẹn thề xưa đành gửi gió mây
mất em rồi anh đành dệt thơ
mong rằng mộng vàng lại về đây
noinhomotthoidautien
22-09-2005, 06:15 PM
mất em rồi người ơi tình tan vở
nước mắt nào ngăn lại buổi chia li
mất em rồi ngày mai vào nổi nhớ
anh gửi lại kỉ niệm bởi dòng thơ
mình là thằng mới vao hội thơ mong bà con giúp đỡ nhiều nhiều nhen
fantasy_girl
22-09-2005, 06:29 PM
anh mất em anh có thấu chăng lòng
khi ra đi em mang nhiều cay đắng
và mang luôn cả chất chứa thương yêu
nước mắt chứa chan em đành chảy ngược
kỉ niệm thưở nào xin gởi lại tháng năm
lời thề xưa em chẳng giấu đi đâu
mà em mang bên mình làm nỗi nhớ
gần bên em anh chẳng học thành tài
xa anh cho anh đừng trăn trở
kiếp con người tạo dựng được bao nhiêu
là con trai hãy vững tin anh nhé
để em lòng không hối hận chia tay
Babylove_83
22-09-2005, 06:49 PM
Mất anh rồi em chỉ biết khóc thôi
Chẳng biết cười trên đôi môi ướt lạnh
Đã xa rồi bao yêu thương mỏng mãnh
Anh chôn vùi như thể một trò chơi
gabriel
22-09-2005, 07:08 PM
tôi cố quên đi một bóng hình
chuyện tình buồn lệ sầu tiễn đưa
người ta đã có người yêu khác
lưu luyến làm chi mối tình si
thanhiep03
24-09-2005, 01:09 AM
RỒi MỘt NgÀy Tui TÌnh CỜ GẶp LẠi
NgƯỜi YÊu XƯa Nay ĐÃ Sang Ngang
ThÔi ThÌ ĐÀnh CẦu Mong Em HẠnh PhÚc
BÊn NgƯỜi YÊu Em ĐÃ ChỌn NgÀy Nao
Tui GẶp Em MiÊng CƯỜi LÒng RƠi LỆ
VÌ TÌnh YÊu XƯa VẪn CÒn MÃi Trong Tui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.