thienthanyeu
21-09-2005, 06:11 PM
Có bao giờ anh thấy hạnh phúc đâu
Khi thấy người mình yêu bên người khác
Có bao giờ anh thấy hạnh phúc đâu
Khi thấy em cười vui bên người khác
Anh vẫn chờ em cuối con đường nhỏ
Mong một lần em ngoái lại nhìn anh
Nhưng em vẫn bước đi về phía ấy
Anh đứng đây chờ mãi bóng em về...
* * *
Một phút mong ta là hoạ sĩ
Vẽ hình bóng kiêu sa lên trang giấy
Một phút mong ta là thi sĩ
Viết lên giấy tình cảm trong lòng ta
Nhưng ta đâu phải là họa sĩ
Cũng chẳng phải thi sĩ tặng em thơ
Ta chỉ là chàng sĩ quan nghèo nọ
Đã trót yêu người không được phép yêu
Tâm tư ta gửi trọn vào bó hồng
Ta tặng em vào mỗi sáng thứ tư
Mong em hiểu đã có người nào đó
Đã yêu em đến say đắm vô vàn ...
Khi thấy người mình yêu bên người khác
Có bao giờ anh thấy hạnh phúc đâu
Khi thấy em cười vui bên người khác
Anh vẫn chờ em cuối con đường nhỏ
Mong một lần em ngoái lại nhìn anh
Nhưng em vẫn bước đi về phía ấy
Anh đứng đây chờ mãi bóng em về...
* * *
Một phút mong ta là hoạ sĩ
Vẽ hình bóng kiêu sa lên trang giấy
Một phút mong ta là thi sĩ
Viết lên giấy tình cảm trong lòng ta
Nhưng ta đâu phải là họa sĩ
Cũng chẳng phải thi sĩ tặng em thơ
Ta chỉ là chàng sĩ quan nghèo nọ
Đã trót yêu người không được phép yêu
Tâm tư ta gửi trọn vào bó hồng
Ta tặng em vào mỗi sáng thứ tư
Mong em hiểu đã có người nào đó
Đã yêu em đến say đắm vô vàn ...