Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thế giới thật rộng lớn...



Mây Phiêu Lãng
21-09-2005, 05:17 PM
Đôi khi ta tự hỏi câu hỏi vĩnh hằng của bao lớp người đi trước, và có lẽ cả mai sau vẫn không ngừng tự hỏi: ta là ai? ta từ đâu đến? ta sinh ra để làm gì? ta là gì trong thế giới bao la rộng lớn này? để rồi không giải đáp được...
Cái gì là thường hằng? cái gì là bất biến? cái gì là vĩnh cửu?... ta chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc mênh mông... vậy đích đến của ta là gì? hướng đi nào ta phải vươn tới?...liệu hạt cát nhỏ có thể làm gì để thay đổi chính vận mệnh của mình? hay lại bị bào mòn bởi quỹ đạo thời gian?...

Akite_for_you
21-09-2005, 05:47 PM
.. Bởi vậy con ngưòi ta nên là chính mình trong cưộc sống này, cưộc đời con ngưòi có dài đựoc bao nhiều năm, chỉ như bóng câu wa cửa sổ, sống sao ko hổ thẹn là okie gòi ! :D

quietboy
26-09-2005, 03:46 PM
Trong cuộc đời mọi thứ dường như đến với ta rồi lại bỏ ta đi, còn lại trong ta chỉ là những kỷ niệm đẹp, khi xa rồi lòng cảm thấy thật quạnh hiu, cuộc sống vẫn vậy nỗi bất hạnh của người này có thể là sự khởi đầu hạnh phúc của người khác, dẫu xa rồi vẫn mong điều tốt đẹp nhất cho người ấy mãi mãi một lòng.Lúc bên nhau hạnh phúc ai ngờ ngày chia ly, nếu ai nói khoảng cách về không gian không có ý nghĩa trong tình yêu đó là một sai lầm, con người rất khó có thể thay đổi môi trường xung quanh nhưng môi trường xung quanh lại khiến chúng ta thay đổi, lúc đó mới biết tình cảm mà chúng ta giành cho nhau xuất phát từ đâu, từ trái tim hay chỉ đơn giản là từ lời nói, những ký ức xa xưa ko bao giờ quay lại

*TAWNY*
26-09-2005, 04:45 PM
...tin rằng khỏang cách sẽ ko bao giờ làm tình yêu thay đổi,nhưng cuộc sống xung quanh lôi kéo lòng người,người ta thay đổi đột ngột khiến mình sững sờ ngạc nhiên.Chờ đợi bao lâu ko hề ngần ngại,hạnh phúc đến với ta chỉ vọn vẹn vài táhng trời nhưng rồi người lại đi mang theo hạnh phúc của cả 2.Khó có thể níu kéo khi trời đất nhẫn tâm làm 2 ta chia ly,xa mặt rồi người ta đã cách lòng.Bao nhiêu nìềm tin về một tình yêu bất chấp khỏang cách,giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng,là đau buồn.Ta chờ ta đợi,ta ngóng ta chờ,biết làm gì hơn khi người đi ko từ biệt.Được sinh ra để thương để nhớ,cái số phải đợi phải chờ,biết làm gì nữa ngòai tiếp tục đau khổ.Giá như trần giang là nơi hạnh phúc,ko chia li ko nước mắt,thì có ai phải đau phải buồn??Giá như nối liền lục địa thì lòng sẽ chẳng thay,tình sẽ chẳng mất.Nhưng trớ trêu thay trần giang ngàn khổ ải,hạnh phúc dễ dàng vụt đi.ông trời bất công với người đang hạnh phúc,mang ng` đến nói tiếng yêu rồi chỉ trong tích tắc,vì chia li mà người đổi dạ thay lòng.Trái tim ta dường như không hề thay đổi,trái tim người cũng chẳng thật như ta mơ.Một lời nói đến làm tim hớn hở,hạnh phúc,ấm áp biết mấy,thì nay lời nói ấy dễ dàng tan biến đi.Sao không nói bằng 1 trái tim,sao không thật như trái tim để ta không buồn khổ???????????
quietboy đừng giận khi tl nói thêm thế này.í true_love là vậy,true_love cũng muốn nói ra!

quietboy
26-09-2005, 09:21 PM
Tình yêu là hy vọng và cũng là nỗi thất vọng lớn nhất mà chỉ có con người mới có thể cảm nhận được. Tình yêu là bàn đạp để ta phấn đấu tới tương lai. Tình yêu vừa là điều đẹp nhất vừa là xấu nhất vì khi yêu người ta có thể làm tất cả vì ngưởi mỉnh yêu mà không cần biết đó là điều đúng hay sai. Tình yêu là một sự mù quáng bất tận.true_love muốn nói thêm gì thí cứ nói.