Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khứa khứa chị em ui tui đắc tội chút nha hehehe !



Moschino_OCC
21-09-2005, 09:39 AM
Con Gái !!

Không còn mùng 8 tháng 3
này này con gái đừng mà lên chân
nhường cho được cái đằng chân
đã inh ỏi muốn được lân đằng đầu
bắt con trai phải theo sau
phải cung phụng phải làm trâu làm bò
nói ra thì bảo lắm trò
còn như ko nói lại cho rằng đần
con trai có giá ngàn vàng
có đâu bèo giá ,ế hàng bỏ quên
như phe con gái các em
dù hơn tuổi vẫn e hèm... gọi anh !
con gái chua lè như chanh
vắt xong thì vỏ cũng đành vứt thôi
con gái thật là buồn cười
hay mơ hão chuyện có ngươi làm đuôi
nói ra thì bảo mất vui
còn như không nói... Ối giời nó đánh tôi
Ặc ặc cứu cứu...... help me !!!!

Híc em có đắc tội mong các ch, bỏ qua nhé đừng bem em tội nghiệp em lắm !

tomato123
21-09-2005, 05:45 PM
8 tháng 3 một mình ta đi dạo
Chẳng có ai để tăng hoa hồng
Người xa lạ.. cuối chân trời xa lạ
Có bao giờ em nhớ đến tôi không

gabriel
21-09-2005, 08:18 PM
cafe đắng chẳng bỏ thêm đường
bởi vì học theo em ngày trước
em hay nói trong nụ cười tươi:
có anh đời em ngọt thay đường!

tiếc thay đời người là giấc mộng
thời gian xóa nhòa bao kỷ niệm
giọt cafe đắng vẫn tí tách
khác nào nước mắt khóc tình xa!

gabriel
22-09-2005, 07:16 PM
anh như con thuyền cô độc
lang thang lạc giữa biển người mênh mông
tình em như làn gió mát
thổi nhẹ thuyền anh trôi vào bến tình

Chanh Chua
22-09-2005, 08:48 PM
8 tháng 3 phụ nữ chẳng làm chi
Đàn ông con trai làm nô tì
Một năm một ngày ta làm chúa
Đày đọa đàn ông khổ li bì ..

Lost.
22-09-2005, 08:50 PM
Mưa khuya ướt lạnh lối về
Chân trời ta vẫn nhớ về ai kia
Nhưng đời kia nỡ cách chia
Nên tình yêu ấy chia ly mất rồi.

gabriel
22-09-2005, 09:14 PM
đang tâm để hình hài sai khiến
còn ngậm ngùi than vãn với ai?
ăn năn thì sự đã rồi
từ nay nghĩ lại biết thôi mới là....

Moschino_OCC
24-09-2005, 01:41 AM
Không 888 ở đây nghen bạn

Tình Nhat Phai
24-09-2005, 01:54 AM
Mưa khuya ướt lạnh lối về
Chân trời ta vẫn nhớ về ai kia
Nhưng đời kia nỡ cách chia
Nên tình yêu ấy chia ly mất rồi.

Một lần lỡ tiễn đưa nhau
Nên giờ nghe nhói tim đau trong lòng
Trách gì thuyền cũng sang sông
Yêu thương ngày cũ vẹn màu " sắc xưa "
======= =========