Xem đầy đủ chức năng : thơ hay nè bà con
mua_tuyet_lanh_311
21-09-2005, 06:27 AM
Khi yêu anh tôi làm trang nhật kí
Viét chưa xong tình đã dở dang rồi
Tình chúng mình như ly cafe đắng
Bỏ nhiều đường nhưng vẫn đắng phải không anh. :3nhay:
Kim_alone
22-09-2005, 11:45 AM
Trang nhật kí nhạt nhòa mực vấn vương
Thủa yêu thương nay còn gì đâu nữa
Có oán trách cho lòng người gian dối
Gian dối rồi anh được gì không anh ?
gaiquedichat_1307
22-09-2005, 05:49 PM
Khi chưa yêu tôi làm thơ dang dở
Khi yêu rùi tôi lại sợ dở dang
Thà không yeu cho trái tim trong trắng
Nhưng phải yêu cho biết kẻ phụ tình
fantasy_girl
22-09-2005, 06:01 PM
khi yêu anh em sợ nhiều cay đắng
sợ phủ phàng nhưng chẳng dám nói ra
sợ một mai anh về tay kẻ khác
em mỉm cười số phận phải không anh ?
gabriel
22-09-2005, 07:28 PM
hoàng hôn mưa lạnh mái nhà
bên song ngồi ngắm ánh trăng một mình
đêm vắng mưa gió vô tình
năm canh lệ rơi hai dòng song song
Chanh Chua
22-09-2005, 08:26 PM
Hoàng hôn buông tím thẩm trời chiều
Tím cả cuộc tình tím tim yêu....
Tình ta tan vỡ còn đâu nữa
Em về ôm mộng giừa cô liêu......
gabriel
22-09-2005, 08:33 PM
từ khi yêu em, anh biết buồn
hận rằng một nỗi trời đất trớ trêu
nhưng ngày nào còn nước còn non
còn hơi thở cuối, anh còn yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.