vu ha
21-09-2005, 03:40 AM
đang hôn tôi bống rưng em òa khóc
nước mắt tràn ướt mặn đôi môi
tôi gượng hỏi lặng im em không nói
rồi điên cuồng môi lại tìm môi
sau lần ấy em xa tôi
phút cuối cùng vẫn lắc đầu bối rối
em lấy trồng rồi tôi hiểu điều khó nói
em ham người ham cả trái tim tôi
và lần ấy đôi môi nồng ướt mặn
bây gờ thành vết bỏng trong tôi ( của một người bạn)
nước mắt tràn ướt mặn đôi môi
tôi gượng hỏi lặng im em không nói
rồi điên cuồng môi lại tìm môi
sau lần ấy em xa tôi
phút cuối cùng vẫn lắc đầu bối rối
em lấy trồng rồi tôi hiểu điều khó nói
em ham người ham cả trái tim tôi
và lần ấy đôi môi nồng ướt mặn
bây gờ thành vết bỏng trong tôi ( của một người bạn)