Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô tình!



girl_sau_han
21-09-2005, 03:14 AM
"Một lần trong thoáng nhìn ,để rồi mãi đi tìm..."
Vô tình em gặp lại ngày xưa
gặp lại em một thời ngơ ngác
đứng cuối đường chờ bóng ai qua.
Vô tình em gặp lại dáng người xưa
đã baao ngày làm trái tim thổn thức
lòng em bất lực nhớ về anh.
Vô tình em chẳng thể yêu một ai
cứ nhớ mãi đôi mắt vô tình ấy
để cả đời tìm nhau không thấy.
Rồi vô tình chúng mình một ngày
em gặp anh trước cổng nhà thờ
bàn tay anh trao ai nhẫn cưới
em lặng người nhặt mảnh vỡ trái tim
vô tình...anh quên.

girl_sau_han
23-09-2005, 05:30 AM
Vô tình thôi thế mà em thương nhớ
Để cả đời mãi vẫn đi tìm nhau
Để đời em vô tình mãi đau
Người yêu hỡi ssao vô tình đến vậy?