PDA

Xem đầy đủ chức năng : phải chăng anh ngộ nhận tình yêu



hoang hon mau tim
21-09-2005, 03:14 AM
liệu có thật tình yêu mãi mãi
sao tình ta đã tan vỡ vậy anh
anh nói đi phải chăng anh ngộ nhận
tình cảm này chẳng phải tình yêu
yêu sao vội qua mau dữ vậy
để bây giờ em giận người đổi thay
anh đã nói anh đã từng yêu em
vậy tình yêu đối với anh là gì vậy
nói đi anh hãy trả lời em
hay chỉ vì anh ngộ nhận tình yêu

nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:27 AM
Hay Chỉ Là Giấc Mơ?...


Dẫu biết rằng khi yêu là đau khổ
Nhưng vẫn yêu vẫn vướng dại khờ
Để tối về vùi mình trong lo sợ
Đã hết chưa đau khổ cuộc đời?

Tình đôi ta xây trên ngàn cách trở
Em biết thế nhưng vẫn nhớ nhung anh
Con tim em vẫn rung lên từng nhịp
Ngàn nỗi nhớ cứ mãi trôi về anh...

Đến với nhau đó là điều không thể
Đã biết thế nhưng lòng vẫn ngu ngơ
Hai đứa ở hai đầu đất nước
Cuộc tình mình rồi sẽ đi về đâu?

Em lo sợ bàng hoàng đau đớn
Giấc mộng lành có đến với em không?
Hay chỉ là mơ mộng vu vơ
Sẽ dày nát con tim đầy thương nhớ!
....:D thơ nhóc làm dở lém nhưng cho đối vài câu hén :D