Xem đầy đủ chức năng : -:-tình đơn côi-:-
nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:10 AM
Tình nào còn chút đơn côi
Nồng cay ân ái vụn rơi theo người
Thiên tình ngày ấy đã vơi
Thu nay hiu quạnh mình tôi nhớ người
....he he hè hè :D
hoang hon mau tim
21-09-2005, 03:27 AM
người về qua nẻo đường xa
để ta trông ngóng tình xa từng ngày
ta tiếc nuối tình này vụng dại
dòng thư buồn đâu giám trách than
bao ân ái ngày xưa còn mãi
trong con tim dại khờ vẫn yêu anh
nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:30 AM
đã xa giọng nói, tiếng cười
một chiều thu vắng biết người nhớ không
ngàn cay trăm đắng nát lòng
tự tình ly biệt lệ đông tuôn trào
Cong tu
21-09-2005, 03:40 AM
lệ trào khoé mi anh có biết
xa anh rồi em tiếc lắm sao anh
em chỉ khóc một chút một chút thôi
xong rồi em lại nói cười vui tươi
em chỉ tiếc khi trao tấm chân tình
cho một người không xứng đáng
nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:41 AM
Tuyết rơi lất phất trời cao
như đang rơi lệ khóc gào hai ta
Còn em hứng giọt mắt ngà
Ép vào tim nhỏ xót xa chữ tình ..!
Narcisus
21-09-2005, 03:55 AM
Tuyết vẫn hoài rơi tuyết trắng tinh
Tuyết trong màu áo dáng em xinh
Mình em thân gái mình cô lẻ
Đứng giửa trời đông _ thíu vắng người !
tomato123
21-09-2005, 04:02 AM
Cho em chút gió... ngày xưa ấy
Để heo may về...thổi mắt cay
CÒn đâu câu hát nồng say
Tình đơn côi đắng mưa bay mịt mùng
Cong tu
21-09-2005, 04:07 AM
bụi cuốn mờ trên con đường xa thẳm
hiệp khách cô đơn độc bước đường
ánh trăng tà soi trên đường vắng
đi một mình hiệp khách sợ ma hem
áo trắng tinh khôi trong ngày cưới
trong tay người em đẹp tuyệt vời
đường về hôm nay sao lạnh quá
giữa mùa hè lại có tuyết rơi
" gửi lời chào đến trưởng nhóm tình cờ nhen "
nhoc_nhoc
21-09-2005, 05:37 AM
nơi nào ở với người tình
là thiên đường nhỏ của mình đấy thôi
Nơi nào mà có anh tôi
Ưu sầu phiền não thả trôi phương trời ..!
p/c : chào lại dùm :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.