PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí buồn



giot_le_tinh_20
21-09-2005, 01:28 AM
Đêm nay nhật kí thay tâm sự
Em viết dành cho tiếng giã từ
Mong sao oán hận bay theo gió
Đưa tiễn tình anh mắt lệ nhòa
Đêm không trăng, đêm buồn vô tận
Tình không nồng buồn đến thiên thu

hoaiphuong
21-09-2005, 01:49 AM
Tình em nồng thắm, tình tri kỷ
Yêu nồng nàn yêu cả lúc chia ly
Giọt lệ sầu tiễn đưa người yêu cũ
Hạnh phúc bền sẽ sớm đến cùng em

Cong tu
21-09-2005, 02:14 AM
hem nay nha trang đang mưa
ngồi hem bik làm gì vào viết vài dòng với giọt lệ tình nhé

khung cửa nhỏ mưa rơi lặng lẽ
ngồi một mình lại nhớ về em
nếu biết yêu là như thế này
chắc rằng anh chẳng dám yêu em

trang nhật kí buồn vì vắng bóng
một người thủa trước ở bên anh
tháng ngày hạnh phúc giờ xa mãi
còn đâu kỉ niệm lúc chiều thu

hàng ghế đá in hình hai đứa
gốc phường già luôn nhớ đến em
anh đếm bước trên con đường xưa
là vàng dải lối như đưa tiễn

một mối tình xưa giờ mãi xa
nơi ấy bên người em có biết
anh đau lòng vì mãi xa em
chúc phúc cho em lòng nhói đau

Narcisus
21-09-2005, 02:22 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Tháng 9 vào thu , nắng hạ tàn
Mây buồn giăng lối đón thu sang
Gió lạnh nghe hồn ta cũng lạnh
Chiều về thơ thẫn bước lang thang

Những ngày tháng cũ vụt qua mau
Tình như cây lá úa phai màu
Biết bao kỷ niệm mùa thu đến
Chợt lòng lưu luyến nhớ về nhau

Người đã đi rồi , người đã đi
Thu ơi ! Thu hỡi ! Ddến làm chi ?
Giờ ta xa cách , phương trời vắng
Mới hợp hôm nào lại biệt ly

Giờcòn đâu nữa thuở dấu yêu
Ai mong ai đợi những buổi chiều
Hiu quạnh lấp đầy trên phố nhỏ
Nắng chiều hiu hắt phủ trời yêu

Còn ai đâu nữa để giận hờn
Giận nhiều rồi lại nhớ thương hơn
Hoàng hôn đã tắt tình sầu úa
Thu đến năm này em cô đơn :(

Cong tu
21-09-2005, 02:35 AM
khi thu tàn cũng là khi đông tới
anh lại về bên cạnh em yêu
ngày tháng cũ giờ là dĩ vãng
nhật kí buồn giờ đang nhảy múa
chúc cho tình yêu của hai ta
mãi mãi không bao vờ chia cách
đông không đẹp như mùa thu vàng
cơn gió bắc mang hơi lạnh lẽo
trên bước đường em mãi có anh
sưởi ấm cho em đêm lạnh giá

Narcisus
21-09-2005, 02:50 AM
Tiếng mưa như thể tiếng cung sâù,
Réo rắt thăng trầm, nốt chậm mau,
Từng giọt mưa ngoài khung cưả nhỏ,
Theo làn gío thoảng sẽ về đâu ?

Mưa vẫn rơi đêù suốt cả đêm,
Em nghe băng giá lạnh lùng thêm,
Phòng không, bóng lẻ, sâù chăn gối,
Thao thức canh tàn, em nhớ anh .

nhoc_nhoc
21-09-2005, 02:59 AM
Và xuân không đến, đông rền rỉ
Chỉ mơ với mộng .... chẳng vững bền
Thế phải nhớ người ... hay quên người

Tình đã lỡ rồi ... cố ai ơi
Lỡ chuyến đò tình thôi nán lại
Phôi pha kỷ niệm .... cũng xa vời
Phai nét xuân xanh .... còn những gì ... ?

Phụ rảy cuộc tình, thôi ra đi
Tình đau rưng rức ... tim nhỏ máu ...
Đầu đã bạc màu .... thay chia ly ....
....nhật kí khiếp lại mấy ai ơi.

Cong tu
21-09-2005, 03:03 AM
đọc xong thơ em anh ngất luôn
chân tình của em dành cho anh
cả cuộc đời này anh không hối
vì được yêu em yêu trọn kiếp

nhưng còn một điều anh muốn hỏi
anh là người duy nhất phải không
hay là một trong hà sa số
những chàng trai đã được em yêu

Narcisus
21-09-2005, 03:03 AM
Đông lại đến rồi, tuyết trắng rơi,
Tuyết bay trắng xoá cả khung trơì,
Tuyết bay trắng cả ngàn cây lá,
Trắng cả không gian, trắng nuí đôì.

Đông lại đến rồi, tuyết trắng tinh,
Trắng như màu aó trắng em xinh,
Trắng như tà aó nàng trinh nữ,
Chưả biết yêu đương, chưả biết tình .

nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:07 AM
Nhắc làm chi cho hồn đau nhức nhối
Nhớ làm gì cho kỷ niệm trào dâng
Chợt cõi lòng ta chợt thấy lâng lâng
Một năm nữa qua đi rồi, nhanh thật

Đêm hôm nay thành tâm ta muốn mất
Vạn niềm đau và trăm nỗi ưu sầu
Xin mộn lần gởi hạt tuyết bay mau
Cho năm cũ ngủ sâu dòng bất tận....

Narcisus
21-09-2005, 03:14 AM
Em hỏi mây ngàn, hỏi gió mưa,
Làm sao tìm lại chút hương xưa ?
Làm sao cho hết đêm trăn trở,
Để với ngươì tình lạc bến mơ ?

Em hỏi lòng mình, hay hỏi ai,
Sao em thao thức những đêm dài ?
Sao em thơ thẩn nhìn mưa đổ ?
Thương nhớ ngươì tình đến sáng mai .

Cong tu
21-09-2005, 03:14 AM
ở nơi anh sống không có tuyết
chỉ có gió đông buốt giá hồn
chiều đông trên biển lạnh dã man
mình anh đơn bước trên bờ vắng

đông xứ người lạnh lắm em nhỉ
ước gì anh ở đóa cạnh em
cùng nặn tượng hình hai đứa mình
tay trong tay nồng ấm bên nhau

khi đông qua cũng là khi hè tới
cơn mưa đầu mùa rơi hối hả
xóa đi một mùa đông lạnh giá
buổi tan trường anh nói với em
" ở cạnh anh mãi mãi nha em "

nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:19 AM
uh thì anh nói vậy thôi..
chắc gì anh đã cùng tôi giữ lời....

Tìm đến nữa chi...mộng tình phai
Tình đã tan rồi ...như áng mây
Cũng bởi tại anh ...nhiều gian dối
Nên để tình này...vội mau phai

Ta trách tình anh ...mau đổi thay
Lời thương tiếng nhớ ...những tháng ngày
Anh đã ru tình ...vào cơn mộng
Sao vội quên rồi ...ai hỡi ai ...?

Narcisus
21-09-2005, 03:21 AM
Tuyết trắng, ngoaì kia tuyết vẫn rơi,
Tuyết đem băng giá, lạnh lòng tôi .
Tuyết đem trống vắng và thương nhớ,
Nhớ laị hôm nào, tuyết cũng rơi .

Hai đưá bên nhau vẳng tiếng cười,
Trong lòng tuyết lạnh, đã đuà vui,
Cùng nhau thi nắn thành ngươì tuyết,
Anh nắn bao giờ cũng trước tôi .

hoang hon mau tim
21-09-2005, 03:22 AM
sẽ cố gắng thật nhiều để xóa hết
nỗi yêu thương nổi nhớ vấn vương
em mong mãi một vòng tay ấm
dìu em đi trong cuộc đời bão giông
gió đưa mây vây quanh ngọn núi
trông dịu dàng mà vẫn buồn sao
tình mình đó cũng nên thơ thật
cũng nồng nàng như làn gió sông hương
để giờ đây bao nhiêu hối tếc
tình ko trọn cho đến ngàn sau
để giờ đây mình đau xót
trách tình sầu người dễ đổi thay

nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:24 AM
Đừng đánh thức nỗi đau thêm lần nữa
Khi xưa quay đi anh nào nghĩ đến
Trái tim này nhức nhối vì ai?!
Để bây giờ quay về làm chi nữa

Đã hết rồi chẳng còn gì cho anh
Giọt lệ này không dành riêng anh nữa
Trái tim em mong manh yếu đuối
Nhưng sắt đá cho kẻ phản bội em...

Narcisus
21-09-2005, 03:31 AM
Mùa thu tàn mong manh
Âm hưởng đông về lạnh
Lá phong chết trên cành
Rưng rưng nổi nhớ anh !

Trong mắt nhìn xa vắng
Ẩn giọt lệ long lanh
Em ướt chi là nắng
Theo bướt anh bóng hình

Cong tu
21-09-2005, 03:31 AM
anh phản bội ngàn lần không phải vậy
yêu lâu rùi sao không hiểu được anh
tình anh trao mãi mãi không thay đổi
trái tim anh mãi mãi hướng về em

khung trời mơ ước giờ xa mãi mãi
ai cùng anh xây mộng đẹp mai sau
áng mây lơ lửng giữa trời sau mưa
sau cơn bão tố em về bên anh

nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:35 AM
trời vào đêm âm u và lạnh lẽo
người đi về từng bước nặng buồn thiu
tình yêu kia ra đi lòng khắc khoải
sẽ dặn lòng ko khóc phải ko anh

sẽ chỉ ngồi nhìn anh bên người khác
và mỉm cười lặng lẽ mà mắt cay
và xin anh cho em đươc nhìn thấy
giọt lệ nào kièm nén được trong tay
..................................

Narcisus
21-09-2005, 03:36 AM
Anh phản bội trong tôi đầy vọng tiếc
Một mối tình trong trắng nét trinh nguyên
Thôi xin nhé từ nay xin cất bước
Nếu gặp nhau . hai chử ước đôi đường

nhoc_nhoc
21-09-2005, 03:37 AM
trời vào đêm ám ảnh cả vầng thơ
Bởi giấc mơ không có thực trên đời
Bởi anh là một quá khứ lời ca
và khúc nhạc làm xé nát lòng em

Narcisus
21-09-2005, 03:44 AM
Nối bài ở trên với bài dưới ! em làm típ luôn nha ! :D

Để rồi em cúi mặt làm ngơ
Và trong tim rên xiết hằng giờ
Đời đơn côi và ngàn mong nhớ
Biết chăng người ??? Sao mãi làm tình bơ ?

Cong tu
21-09-2005, 03:53 AM
vì sao ta phải chia ly vậy
tình còn đâu mà người đã xa
đã biết chia ly là đau khổ
xa nhau rồi còn làm khổ nhau

ước mơ bình dị ngày xưa ấy
giờ đây chỉ còn anh ước mơ
ao cá sau vườn vẫn đợi em
hàng dừa anh rì rào mãi gọi
tên của em trong buổi chiều tà

nhoc_nhoc
21-09-2005, 05:40 AM
Thời gian qua tình bay theo gió lộng
Còn gì đâu mà phải nhớ, phải mong
Ngươi ra đi để ta khỏi bận lòng
Đừng rung động để hồn ta mơ mộng

Ta xin ngươi ... đừng ... rung thêm tim nhé
Gặp người xưa ta chẳng dám tỷ tê
Bởi gì ta còn nhung nhớ say mê
Thì tim hởi xin ngươi rung nhè nhẹ .....!

Cong tu
25-09-2005, 02:38 AM
gặp người xưa lại thấy xót xa
tan vỡ tim yêu lúc buổi chiều
trên phố xưa hai người đã đứng
để giờ đây sao mãi xa rời
hai người đứng đó lặng lẽ nhìn
hoàng hôn buông xuống nẻo đường xa

Narcisus
25-09-2005, 05:45 PM
Giấy buồn, Viết khóc, Mực đau
Thơ tình dang dở vài câu về chàng
Gió mưa reo chút ngỡ ngàng
Cõi lòng hồi tưởng cung đàn xa xưa
BếnTre chẳng thiếu bóng dừa
Ta như chẳng thiếu chẳng thừa tình anh
Mưa đêm ti tách dịu êm
Rơi như mưa mắt tô thêm môi hồng
Rời nhau kẻ ngóng người trông
Con thuyền xa bến hoài mong nụ cười
Thân này lưu lạc xú người
Để anh nơi ấy chín mười ruột đau
Bình minh ánh đã muôn màu
Chưa tàn tâm sự thơ rầu cùng ta...

BE_YEU2005
26-09-2005, 03:59 AM
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ............

Tình Nhat Phai
26-09-2005, 04:22 AM
Lẵng lẽ đêm thâu cảnh vạc sầu
Nhớ người em nhỏ viết vài câu
Gửi về nơi ấy dù trăm nẽo
Cho đàn thôi réo những khúc sầu

phonglantim
26-09-2005, 05:20 AM
Một chút cô đơn...một chút sầu
Muốn gửi theo gió....gió về đâu?
Dù cho tình ấy không đến được
Vẫn nhớ ...vẫn mong...buổi ban đầu