giot_le_tinh_20
21-09-2005, 01:10 AM
Em biết bây giờ không còn nữa
lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
Màu hoa tím bằng lăng thuở ấy
Cũng nhạt nhòa theo gió mưa qua
***********
Giá yêu anh em đừng quá vội chân thành
Biết ngúng nguẩy, biết kiêu căng dối trá
Biết nhẫn tâm bắt con tim mình sắt đá
Thì giờ đây em có mất anh đâu
*********
Giá em biết bắt vầng trán xoáy sâu
Xẻ con tim và nghi ngờ một nửa
Giá em biết tình yêu của mình được đặt trong trò chơi xấp ngửa
Em đã thản nhiên đợi kết thúc canh bài
*******
Giá em trên thăm thẳm đường dài
Bước cao thấp giữa dòng đời trong đục
Em trả giá thời gian hạnh phúc
Bằng nỗi đau tím tái cả cuộc đời
lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
Màu hoa tím bằng lăng thuở ấy
Cũng nhạt nhòa theo gió mưa qua
***********
Giá yêu anh em đừng quá vội chân thành
Biết ngúng nguẩy, biết kiêu căng dối trá
Biết nhẫn tâm bắt con tim mình sắt đá
Thì giờ đây em có mất anh đâu
*********
Giá em biết bắt vầng trán xoáy sâu
Xẻ con tim và nghi ngờ một nửa
Giá em biết tình yêu của mình được đặt trong trò chơi xấp ngửa
Em đã thản nhiên đợi kết thúc canh bài
*******
Giá em trên thăm thẳm đường dài
Bước cao thấp giữa dòng đời trong đục
Em trả giá thời gian hạnh phúc
Bằng nỗi đau tím tái cả cuộc đời