Xem đầy đủ chức năng : Thiệt là bực mình !
darksky nolonger
21-09-2005, 12:30 AM
Hôm nay là 1 ngày ko đâu vào đâu, chán thiệt !
Sáng làm bài KT Lý đề dễ đến nỗi nhắm mắt làm cũng được vậy mà cũng sai , tất cả chỉ tại vì đọc đề lộn, có 2 mắt bình thường cộng thêm "2 mảnh ve chai" dzậy mà cũng nhìn tầm bậy tầm bạ !
Chiều đi học thêm lý ngồi chung thằng bạn , nó ở nhà ko chịu làm bài vào lớp cứ mượn vở người ta ( tui ) chép, chút chút cái quay qua hỏi cái này làm sao, chút chút lại mượn vở tiếp, cứ lãi nhãi hỏi "Ê! sao cái bài này đáp số kỳ quá!".
Hôm nay đúng là 1 ngày xúi quẩy, Nếu bình luận ngày hôm nay như thế nào thì xin chỉ nói 1 từ nhưng đầy đủ và xúc tích "CHÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!"
thu huyen xinh gai hehe
21-09-2005, 07:24 PM
thia mo cung chan dung la do khó tinh ' xi'
Akite_for_you
21-09-2005, 10:08 PM
:D xíu wẩy roài thì bỏ wa đi, sang ngày khác cho vui vẻ !
Chanh Chua
21-09-2005, 11:18 PM
bạn nó kg biết thì nó hỏi đùng búc xúc koai chừng bức núc áo....:D
còn nhìn lộn đề để dẩn đến hậu quả làm bài kiểm ta sai chắc là do 2 mảnh ve chai nó muốn dduco. đổi mới rồi bạn ah`...nên đem nó ra tiệm mắt kinh mà chỉnh sũau ...:D
storm_desert
22-09-2005, 11:14 AM
hahahha,có mà muội lo ngắm mấy anh nhiều quá nhìn đâu cũng chỉ thấy mấy anh làm gì chả lộn đề :D
girl_singer1
23-09-2005, 02:41 AM
ặc ặc người ta đã tội roài con chọc nữa kìa............ đáng ghét woa '''
storm_desert
23-09-2005, 10:15 AM
hahahaha,sd lúc nào chả đáng ghét :D
darksky nolonger
24-09-2005, 02:37 AM
hahahha,có mà muội lo ngắm mấy anh nhiều quá nhìn đâu cũng chỉ thấy mấy anh làm gì chả lộn đề Hahaha!!!!!!!!!!! Mấy đứa con trai nhìn mãi chán chít , ngắm chúng làm gì? Ngắm ông thầy dạy lý mới ra trường đẹp trai gần chít ko ngắm !
"mấy anh"????????????? hahaha, tụi con trai trong lớp DN kêu DN là chị đó, đứa nào mà dám lén phén "chị" sẽ bẻ sái khớp cho coi!!!!!!!!!!!!!!!!
bạn nó kg biết thì nó hỏi đùng búc xúc koai chừng bức núc áo....Có ở trongt hoàn cảnh ấy mới bục mình thế nào , nó cứ mượn vỏ ko cho người ta làm bài, thế mới bực chứ
Akite_for_you
24-09-2005, 02:52 AM
thôi bực làm gì, mặt nổi mụn đó ! Cười lên coi !
darksky nolonger
24-09-2005, 03:03 AM
thôi bực làm gì, mặt nổi mụn đó ! Cười lên coi !Bực mình lúc đó thôi chứ bây giờ thì hết rùi mà đang cười te tét đây, dù có chuyện gì xảy ra thì mặt trời vẫn mọc và mình vẫn iêu đời :hug: :hug: :hug: , nhưng seo mặt vẫn nổi mụn ???????????????? :dien: :dien: :dien:
Akite_for_you
24-09-2005, 03:07 AM
hi, tại vì nó nổi mụn từ trước khi mình bực nen hết giận rồi mà vẫn chưa hết mun! :D, vui là tốt rồi !
darksky nolonger
24-09-2005, 03:09 AM
Ko , trước kia " da lán mịn" lắm chứ , từ khi vào lớp 10 thì "những bông hoa nhỏ" nở tùm lum
Akite_for_you
24-09-2005, 03:12 AM
:D, bit gòi, con gái mờ, bi rờ học lớp mấy gòi, kố mà học, ít ra phải ngoan như ss :D
darksky nolonger
24-09-2005, 03:16 AM
,
bit gòi, con gái mờ, bi rờ học lớp mấy gòi, kố mà học, ít ra phải ngoan như ss Thiệt ko dzậy ? sis mà ngoan lém hả ? có bằng em hông ? hồi học mẫu giáo em được" bé khoẻ be ngoan " cấp TP đó
Còn bây giờ thì bé ... bé gì hổng biết, bé đang học 12 sis àh
Akite_for_you
24-09-2005, 03:21 AM
a, 12, mệt lắm á, ngày xưa bé khỏa bé ngoan thì bây giờ là bé tròn bé u' :D tất nhinla2 s ngoan roài :D
darksky nolonger
24-09-2005, 03:22 AM
ngày xưa bé khỏa bé ngoan thì bây giờ là bé tròn bé u' A ha , chưa chắc àh nha, 1m62, 45 kg dzậy có ú ko chị ?
Akite_for_you
24-09-2005, 03:27 AM
:D, vậy là bằng ss hẻ, nhưng mà ss cao hơn, 1m65 :D năm nay thi dh hả, định thi trường gì? khối gì vậy ?Học ôn thi vấ vả lắm, cố mà học, nhưng nên chọn cho mình một hướng đi đúng đắn
darksky nolonger
24-09-2005, 04:51 PM
1m65 <-- ngưỡng mộ thiệt!!!!!!!!!!!
định thi trường gì? khối gì vậy ?Học ôn thi vấ vả lắm, cố mà học, nhưng nên chọn cho mình một hướng đi đúng đắnEm thi khối A , ban đầu dự dịnh thi Bách Khoa giống bà chị em nhưng hôm bữa đọc báo tuổi trẻ thấy ngưỡng mộ ông giám đốc ngân hàng HSBC Phạm HỒng Hải quá nên bây giờ chọn thi Kinh tế, em ko lanh lợi và nhạy bén như những nhà làm kinh doanh nhưng hi vọng cuộc sống sẽ dạy và tập cho em thích nghi với điều đó
Em cũng thi khối D trường Ngoại Thương nữa nhưng thi chơi thôi vì em ko luyện thi khối D, em dồn hết tâm huyết của mình cho trường Kinh tế rùi
Vất vả ? vất vả chết đi được, em ko biết mình có thành công hay ko nhưng vẫn cố hết sức, bây giờ em có 120 bài tập lý, 200 bài toán với khoảng 70 bài hóa,tổng cộng sơ sơ cũng mấy trăm bài(trước mắt phải hoàn thành), về nhà thấy nó mà phát sợ
storm_desert
25-09-2005, 08:07 AM
DN học sợ thật,nếu là sd ,sd chạy từ lâu roài:D
darksky nolonger
26-09-2005, 12:41 AM
chạy đi đâu bây giờ, nếu có chỗ chạy thì chạy từ lâu rùi
Akite_for_you
26-09-2005, 06:34 PM
:D cố lên, ss cũng đang học về kinh tế nè, mệt chết đi được, nghe nói nghề này lắm tiền mà cũng thấy dứng thật vì bây giờ thấy tốn nhiều tiền để mua tài liệu học wa' :D
====Chạy mãi được hoh mà chạy, trước sau gì cũng phải đương đầu thì tội gì mà bỏ chạy cho mệt dứng hoh :wink:
storm_desert
27-09-2005, 09:12 AM
thì chạy đến miệng vực ,bao giờ nó đuổi đến tránh qua một bên ,nó lao xuống vực dzị là xong:D
Akite_for_you
27-09-2005, 05:51 PM
hay là mình cũng lao theo nó luôn chẳng hạn, đã chạy thì chọn một con đường mà đi sao chạy đến miệng vực cho uổng Đã ko khuyên thì thôi sao toàn nói đi đâu vậy trời
darksky nolonger
28-09-2005, 12:48 AM
cố lên, ss cũng đang học về kinh tế nè, mệt chết đi được, nghe nói nghề này lắm tiền mà cũng thấy dứng thật vì bây giờ thấy tốn nhiều tiền để mua tài liệu học wa'
====Chạy mãi được hoh mà chạy, trước sau gì cũng phải đương đầu thì tội gì mà bỏ chạy cho mệt dứng hoh __________________
chị học kinh tế nhưng mà trường nào ? Nếu chị học trường ĐH Kinh tế TPHCM thì năm sau có đứa sinh viên mới nào vào trường mà tên Nguyễn Thị Xuân Mai thì đứa đó chình là em (^_^)
thì chạy đến miệng vực ,bao giờ nó đuổi đến tránh qua một bên ,nó lao xuống vực dzị là xongHehehehe!!!!!!!!! bây giờ suy nghĩ lại rùi, phải can đảm lên chứ , ko có gì phải sợ, đứng lại mà đối mặt với nó coi nó làm gì mình ? Nếu nó đánh mình thì mình... tàn sát nó !!!!!!!!!!!!!! như dzậy mới là "con bé dũng cảm" chứ
Restart
28-09-2005, 06:13 PM
giỏi á kưng, cố lên :D (à ss đổi nick :so_funny: )
darksky nolonger
29-09-2005, 02:47 AM
Sis nhà ta dổi nick rùi á? hàn chi thấy nick lạ hoắc mà tự nhiên kêu mình là "kưng", thì ra là bà chị iêu dấu !
Hôm hôm qua học bài hơi khuya, sáng vào lớp, đến tiết Anh văn gật gù rùi seo đó "thăng" luôn, đang "thăng" ngon lành thì bà cô kêu hỏi:
- em cho cô biết từ "sound" trong câu nì là từ loại gì ?
_Giật mình, nghe nhỏ bạn kế bên lý nhí "tính từ"
Em dõng dạc:
-Dạ thưa cô là "adjective"
Bà cô hỏi:
- em căn cứ vào đâu ? nếu em nói được cô cho em ngồi xuống
Lúc đó biết cái chít liền, trong sách 1 rừng chữ biết chỗ nào ?Em nói:
_ Dạ em căn cứ vào bạn kế bên!!!!!!!!!!!!!!!
Cả lớp có 1 trận cười ra trò, em được ngồi xuống với 1 cục quê to tướng
storm_desert
29-09-2005, 10:05 AM
hehehehhe,bó tay roài , chài thua DN luôn .mà thông báo là cái nick đó ,sd add rùi mà chưa thấy có i đồng y' cho add cả ,DN có nhầm nick ko :D
hay là mình cũng lao theo nó luôn chẳng hạn, đã chạy thì chọn một con đường mà đi sao chạy đến miệng vực cho uổng Đã ko khuyên thì thôi sao toàn nói đi đâu vậy trời
lao xuống hay ko là tùy vào mình
darksky nolonger
29-09-2005, 11:32 PM
hehehehhe,bó tay roài , chài thua DN luôn .mà thông báo là cái nick đó ,sd add rùi mà chưa thấy có i đồng y' cho add cả ,DN có nhầm nick ko Đồng ý cho add nick rùi mà, hôm bữa thấy bên yahoo của SD hiện lên xin add nick DN liền nhấn accept liền
Akite_for_you
30-09-2005, 04:58 AM
:D cố lên kưng (ss dùng cả 2 nick, nhưng mà nick này là kỉ niệm của ss nên ko thể bỏ đựoc ! )
darksky nolonger
01-10-2005, 02:24 AM
Em thì thích sis dùng nick "akite" hơn (^_^), nhưng seo sis thích thì ko giữ mà lại đổi nick khác làm gì ?
Restart
01-10-2005, 03:25 AM
ừh, cũng chỉ là một sự thay đổi thôi em, akite là kỉ niệm và cũng là nỗi bưồn, khi ss nhìn thấy trong hht có một ngưòi đăng kí nick là akite4u, ss thực sự cảm thấy hụt hâng, ss không thể diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào nhưng thấy nghẹn đắng trong cổ, akite là kỉ niệm và ss mưốn nó chỉ là kỉ niệm của ss mà không đựoc nữa rồi
== thk tiểu quỉ nha!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.