PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ ghép chữ đầu câu



Akira Kun
09-04-2018, 09:50 AM
BUỒN trông con nhện chăng tơ
VÌ sao nhện cứ đợi chờ bóng ai
EM giờ đang ở cùng ai
ĐÃ quên hay vẫn nhớ ai nơi này
XA nhau dù đã nhiều ngày
ANH quên sao được những ngày dấu yêu
NGÀY xưa em quá yêu kiều
EM là tia nắng cuối chiều ấm êm
ĐI đâu rồi những êm đềm
MÃI xa môi ấy ngọt mềm đẹp tươi
MÌNH anh cứ nhớ đến người
ANH giờ sẽ cứ yêu người mãi thôi
LẶNG nghe mưa cứ mãi rơi
THẦM mong em sẽ yên vui bên người

Akira Kun
13-04-2018, 07:22 AM
Màu yêu thương
BUỔI đầu gặp ngỡ nhân duyên
CHIỀU hoàng hôn muộn kim thuyền lung linh
CHỈ dường như bất thình lình
MUỐN ôm thật chặt, tựa mình bên nhau
ĐEM bao ký ức buồn đau
CHÔN vào góc tối đằng sau tấm lòng
NGẨNG đầu nhìn thẳng mắt trong
ĐẦU kề vai ấp trong vòng tay nhau
LẠI nhìn giây phút bên nhau
THẤY bao hạnh phúc về sau đang chờ…
HOÀNG hôn chợt tỉnh cơn mơ
HÔN nhân giờ vẫn còn mờ mịt xa
TÍM mộng mơ buổi chiều tà
TRỜI cho khoảnh khắc mặn mà lòng nhau