Nấm Lùn Xinh
20-09-2005, 09:06 PM
Niềm Thương Gửi MẸ
Tiền_gạo_tư trang_ con lên đường học trọ
Để lại sau lưng dôi vai Mẹ gầy
Với cái nắng , cơn gió Lào rát bỏng
Với iti tiền Mẹ vẫn gửi cho con
Tháng gian nan. Mẹ ơi ! con đã thấy
Bóng Mẹ gầy trong tần tảo chắt chiu
Lo cho con chút tiền ăn học
Có bao giờ phải thiếu cả đâu
Quê mình mùa này lại vất vả sớm khuya
Canh cánh lòng con một nỗi niềm sâu thẳm
Bấy năm học thâm bao phần công Mẹ
Tiếng nghẹn ngào thương thương quá Mẹ ơi!
Nghe hơi nồng thấm dần trong hơi thở
Thương cánh đồng nứt trắng vết chân chim
Thương bóng Mẹ cần cù trên đồng vắng
Bước chân dài mang nặng nỗi lo toan
Tiền_gạo_tư trang_ con lên đường học trọ
Để lại sau lưng dôi vai Mẹ gầy
Với cái nắng , cơn gió Lào rát bỏng
Với iti tiền Mẹ vẫn gửi cho con
Tháng gian nan. Mẹ ơi ! con đã thấy
Bóng Mẹ gầy trong tần tảo chắt chiu
Lo cho con chút tiền ăn học
Có bao giờ phải thiếu cả đâu
Quê mình mùa này lại vất vả sớm khuya
Canh cánh lòng con một nỗi niềm sâu thẳm
Bấy năm học thâm bao phần công Mẹ
Tiếng nghẹn ngào thương thương quá Mẹ ơi!
Nghe hơi nồng thấm dần trong hơi thở
Thương cánh đồng nứt trắng vết chân chim
Thương bóng Mẹ cần cù trên đồng vắng
Bước chân dài mang nặng nỗi lo toan