pikachus
20-09-2005, 06:53 PM
Anh gửi vào đây một bức tranh
Có em bên cạnh sống yên lành,
Anh được yêu em, được em yêu
Như buổi hoàng hôn lúc xế chiều.
Những ngày xa cách anh buồn lắm
Anh sợ em quên sợ giận anh,
Đừng có nhìn nhau mặt lạnh tanh
Để giấc mộng yêu vỡ tan tành.
Tuổi thơ thắm đượm màu trong trắng
Giờ lớn nhận ra được tiếng yêu,
Sống lại tuổi thơ hay lắm nhỉ
Em vợ, anh chồng một đống con...
Có em bên cạnh sống yên lành,
Anh được yêu em, được em yêu
Như buổi hoàng hôn lúc xế chiều.
Những ngày xa cách anh buồn lắm
Anh sợ em quên sợ giận anh,
Đừng có nhìn nhau mặt lạnh tanh
Để giấc mộng yêu vỡ tan tành.
Tuổi thơ thắm đượm màu trong trắng
Giờ lớn nhận ra được tiếng yêu,
Sống lại tuổi thơ hay lắm nhỉ
Em vợ, anh chồng một đống con...