PDA

Xem đầy đủ chức năng : Only for me!



Mgaci
20-09-2005, 06:51 PM
Cuộc sống là lá la...là bốn mùa...là mặt trời buổi sáng...là mặt trăng cùng ngàn sao buổi đêm...là ba mẹ...em gái...là bạn là tớ...là thiên nhiên tươi đẹp...là niềm vui xen lần nỗi buồn...

Là gì nữa nhỉ! Mỗi ngày nghĩ thêm một ít...chắc chẳng bao giờ viết hết...vì hì hì...

korozukito
20-09-2005, 08:23 PM
và là nhớ về một người ............. và là 1 hạnh phúc bật ngờ ........... cũng có thể là nối đau mãi mãi .......... có thể ngày mai xẽ tươi đẹp ............. cũng có thể ngày mai ta phải khóc ...........nhưng cho dù sao đi chăng nữa thì tôi van phải sống ......... vì thế tôi xẽ sống thật có ích và luôn luôn vươn lên có thể một nửa kia xẽ còn ở kế bên nhưng ko biết ........... tôi xẽ tìm nữa kia đây ............hi hi

nhocquay
20-09-2005, 09:04 PM
và còn là 1 buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp bạn tình cờ nhìn thấy trong chuyến xe buýt về nhà,là những cảm giác thật tuyệt vời khi nhận ra mình đã đem lại hạnh phúc cho người khác,nhất là khi đó lại là người bạn chưa từng nghĩ sẽ tiếp xúc được với họ.Đó là những cảm giác của mình khi được tham dự 1 ngày hội đặc biệt ở 1 ngôi trường cũng thật đặc biệt

sành điệu mái ngố
20-09-2005, 11:34 PM
cuộc sống là bức tranh.....là kí ức ngọt ngào của em và anh....là thành công là sự nghiệp là nh~ giọt nước mắt chảy dài khi em đau khổ

Mgaci
21-09-2005, 12:36 AM
Hay quá! Cuộc sống của mỗi người khác nhau! Hì! Mỗi ngày lại gặp một cuộc sống khác nhau! Các bạn có gặp cuộc sống thế nào thì kể cho Mgaci biết với nhé!

Bức tranh dù vui hay buồn thì cũng là một bức tranh đẹp! Các bạn nghĩ có đúng ko? Cuộc sống cũng thế dù vui hay buồn thì nó cũng rất đẹp nhưng hì...tốt nhất là vui 4/5 buồn 1/5 thôi! Buồn đủ để biết buồn và vui luôn thiếu để thèm vui.....

darksky nolonger
21-09-2005, 12:46 AM
Ai cũng iu đời hết seo mình chán đời dzậy nè chời ??????????????????????
Hi vọng hôm qua khác, hôm nay khác. Hôm nay như thế này, ngày mai khác hôm nay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sành điệu mái ngố
21-09-2005, 03:02 AM
cuộc sống phãi đầy đủ tất cả ý nghĩa chứ....hichic 4/5 với 1/5 P ko thích..ehe....thích hết tất cả.. gom, mái ý kiến nì làm được 1 bài văn rồi cám ơn mọi ng`

Mgaci
21-09-2005, 05:37 PM
Cuộc sống của Mgaci hôm nay là một chút nhớ nhung về cô bé đó...là một chút tiếc nuối và một chút tự tin...hì...hì...chút nắng nóng xót lại của mùa hè...cái gì nữa nhỉ...không nhớ ra nữa...là vui khi gặp Pizupon.... (=^.^=)

sành điệu mái ngố
21-09-2005, 08:27 PM
cuộc sống của p hum nay là 1 góc trời ko có khoảng trống...1 bầu tâm sự chẳng bít nói cùng ai...1 nỗi nhớ dài dài về ng` ấy...1 nỗi đau chẳng ai lấp đầy

Akite_for_you
21-09-2005, 09:56 PM
.. Cưộc sống là khi bạn chia sẻ nỗi đau với một ngưòi bạn, là khi bạn nắm lấy những bàn tay yêu thưong đang hưóng về bạn, cưộc sống là khi bạn biết sẻ chia ......

coldgirl_@
21-09-2005, 11:43 PM
cuộc sống của tớ thì như có 2 mặt vậy,lúc cùng mọi người thì thật vui vẻ,nhưng khi ngồi lại một mình thì thấy thật buồn và cô đơn... :)

Cục Kẹo Cô Nương
22-09-2005, 06:53 PM
là vui khi nhìn thấy những người bên cạnh khoẻ mạnh hạnh phúc
là buồn khi khi một ngày những điều tươi đẹp kia không còn thay vào đó là thực tế
đau thương