PDA

Xem đầy đủ chức năng : dàng ấy ơi?????



trang trai vo tu
05-04-2005, 11:26 PM
:angel1:



dàng ấy ơi?
sa chách mấy năm rồi
tôi vãn nhớ ,dâu rễ quên dàng ấy
tuổi học trò trong tôi thức dạy
những vui buồn dắng ngọt
:tim:
tóc xuống vai nghiêng bóng lá bàng
mắt xanh biêc một trời ao ước
cánh buồm nhỏlaoxao xông nước
tôi trôm nhìn dằng ấy cũng nhìn tôi
dôi mắt tôi muốn hóa thành lời
dàng ấy ơi...tôi nhớ dàng ấy quá
mà dằng ấy cứ ngẩn ngơ dến lạ
dể gió chiều chia nắng phôi pha
:tim:
tôi tìm ai..?tôi di tìm ai
mặt dất cỗi cằn nhập nhoè ắng lủa
mảnh vụn dời thường dốt chắy niềm thương nhớ
bao năm rồi....dằng ấy....có nhớ tôi không
:tim:
tôi di chín núi mười sông
suôi ngược dòng dời ,bon chen cơm áo
những bóng den của sắc mầu hư ảo
vẫn còn dây dằng ấy cũa tôi ơi
:tim:
tôi xa quê cách chín núi mười sông
tuổi thanh xuân cống hiến cho tổ quốc
rèn dũa dời mình sau hai năm quân ngũ
vẫn còn dây dằng ấy của tôi ơi?



:angel1: :angel1:



lương