Xem đầy đủ chức năng : có bao giờ.....
ntv_dhp
20-09-2005, 05:30 AM
em có nhớ đến một mùa hạ cũ?
màu hạ yêu thương với những hẹn thề
tình yêu đầu mang theo những đam mê
của phượng đỏ, điệp vàng, bằng lăng tím...
có bao giờ em hỏi lại trái tim?
mùa hạ ấy đã bao lần run rẩy?
khi ngọn lửa trong lòng anh bừng dậy
cho tình em nồng cháy những yêu thương
có bao giờ em trở lại con đường?
nơi hai đứa đã bao lần chung bước
đêm sao băng hai trái tim cùng ước:
"vẹn câu thề- ta mãi của lòng nhau"
có bao giờ em khóc giữa đêm thâu?
vì bóng dáng tình yêu xưa về lại
có luyến tiếc mối tình đầu khờ dại?
với nồng nàn mùa hạ cũ đam mê....
phonglantim
20-09-2005, 06:12 AM
Em vẫn nhớ mùa hạ yêu thương cũ
Anh bên em đủ cả sáng lẫ chiều
Anh bên em những lúc thấy quạnh hiu
NHững chuyện đó giờ đây em còn nhớ
Em vẫn yêu tuổi học trò một thuở
Một thưở dại khờ...một thuở si mê
Một thưở yêu anh...nhựa sống vẫn tràn trề
Một thuở xưa cũ...thuở thương...thuở nhớ
Rồi ngày mai đây hạ vô tình trở lại
NHững thương đau cùng những nỗi muộn phiền
Cứ ẩn mãi trong lòng người cô quạnh
Biến em thành kẻ buồn bã,cô đơn
ntv_dhp
20-09-2005, 06:28 AM
em đừng nhớ đến một mùa hạ cũ
em hãy quên những thương nhớ hẹn thề
dẫu biết rằng hạ ấy lắm đam mê
nhưng hạ ấy đong đầy nước mắt
phonglantim
20-09-2005, 06:33 AM
Em muốn quên nhưng làm sao quên nổi
Khi yêu thương cùng hạ vẫn ùa về
Lau nước mắt,em cất giấu mùa hạ
Cùng nhưng yêu thương sâu thẳm trong tim
ntv_dhp
20-09-2005, 08:53 PM
biết yêu thương vẫn cùng hạ trở về
nhưng người ấy chẳng bao giờ trở lại
cũng đành vậy- cất mối tình khờ dại
vào tận cùng sâu thẳm của trái tim....
phonglantim
20-09-2005, 10:53 PM
Cất trong tim...những kỉ niệm xưa cũ
Giờ chỉ còn...những ủ rũ ...nhớ mong
NHưng thương yêu ...sao lại giấu trong lòng?
Để em khổ...em âm thầm mong đợi
Giờ đôi ta cách xa diệu vợi
NHưng em tin....mình sẽ gặp lại nhau
Dù lòng em chỉ còn những thương đau
Mong anh đến sẽ xóa nhòa li biệt
ntv_dhp
21-09-2005, 08:47 PM
anh chẳng thể... em ơi anh chẳng thể!
dù cho em- sầu khóc giọt lệ rơi
bởi vì anh ích kỉ lắm em ơi
đã cất bước chẳng bao giờ trở lại...
gabriel
21-09-2005, 09:05 PM
có bao giờ em nhớ giây phút đầu
bẽn lẽn và ngại ngùng làm quen
rồi có một ngày nhớ em mãi
hình bóng lạ ngày một thân thương
có bao giờ em hiểu tình anh
dâng trọn con tim và linh hồn
bỗng vỡ òa bao nhiêu cay đắng
tình anh chỉ là tình đến sau
phonglantim
22-09-2005, 11:20 PM
[COLOR=DarkOrchid]Em không mong anh quay đầu trở lại
Chỉ mong anh giữ kỉ niệm ngày nào
Giờ anh đi...em biết phải làm sao
Anh yêu hỡi....bao giờ anh trở lại?
ke_lanh_lung2500
23-09-2005, 12:41 AM
Anh đi rồi ! đừng mong ngày trở lại
Kỉ niệm xưa anh chẳng biết để đâu
Cuộc đời lắm nổi bể dâu
Em ơi một chút khổ đau là gì
=======================
congiobuon
23-09-2005, 12:51 AM
Thức lâu mới biết đêm dài
Lặn sâu mới biết biển hai ba tầng
Mùa hạ xa,mùa hạ gần
Ve kêu văng vẳng mỗi lần hè sang
Hè sang trời nắng chang chang
Hè sang bạn hữu lỡ làng chia ly
Hè đến rồi hè lại đi
Bạn đi rồi bạn lại về với ta
Cuộc sống nào sợ chia xa
Tình kia vẫn thắm giữa ta và mình
phonglantim
23-09-2005, 04:53 AM
Thức lâu mới biết đêm dài
NGười trong cuộc biết đúng sai rõ ràng
Tình anh sao quá phũ phàng
Chuyện chúng mình đó...ai người đúng...sai?
congiobuon
23-09-2005, 07:57 AM
Tôi sẽ mở phiên tòa sơ thẩm
Xét xử người làm khổ trái tim tôi
Trong phiên tòa có 2 người tham dự
Thẩm phán là tôi, bị cáo là anh
Qua xét xử anh cuối đầu nhận tội
Án trăm năm hình phạt rõ ràng
Xin bị cáo thi hành bản án
Trở về nhà làm '' bản án se tơ "
Mà cô dâu lại là nàng thẩm phán
Và chú rễ là bị cáo phiên tòa
Nên bản án tôi cho là PHÚC THẨM !!!
hì.....nếu có ai thấy xử vậy là bất công xin mời vào xử lại. :clap:
phonglantim
23-09-2005, 10:24 PM
ANh không muốn trở thành bị cáo
Cũng chẳng muốn em là thẩm phán phiên tòa
Vì bị cáo cũng có ngày thua kiện
Thẩm phán buồn...biết nói chuyện gì đây
Ta là ta...em vẫn cứ là em
là hai trái tim...cùng chung nhịp đập
congiobuon
23-09-2005, 11:48 PM
Đã bao giờ anh nghĩ đến em chưa,
Dẫu một phút thoáng qua trong tâm tưởng?
Phố sang đông, nhành hồng xinh nở muộn
Nghe mong manh đọng chút nắng ơ hờ…
Đã bao giờ anh đọc vội câu thơ
Và thảng thốt thấy bóng mình nơi ấy?
Phố sang đông, có ai về phương đấy
Cho em mơ một nỗi nhớ vỗ về…
phonglantim
24-09-2005, 04:52 AM
Đừng hỏi anh một câu vô nghĩa vậy
Anh luôn nhớ em...từng phút..từng giờ
Nỗi nhớ em..anh viết vào dòng thơ
Là tâm sự...của kẻ khờ chót dại
ANh trót dại trao con tim lầm lỡ
về nơi em...cô gái tuổi trăng tròn
Vẫn luôn giữ một tấm lòng son
Với một kẻ....yêu người ngốc nghéch
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.