PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu về !



mây mơ êm
11-09-2017, 09:52 AM
Thu vàng lá rơi,
Nhớ ai ngây người
Tình Thu lá bay
Nhớ thương vơi đầy
Hồn xao xuyến dâng
Nhớ nhung trong lòng
Tình yêu mến trao
Sắc thu mây trời
Giờ ở chốn nao?
Xin nhớ quay về
Dừng chân chút thôi
Đủ ru ấm lòng.....

mây mơ êm
11-09-2017, 10:03 AM
Mùa Thu lại về , về với ta
Họp mặt sum vầy đến mọi nhà .
Chỉ riêng ta chỉ ... nơi viễn xứ !
Vắng mặt xa nhà , ta chẳng xa .

Bạn bè đông đủ , tay trong tay
Họp mặt búp phê (buffet) vui sum vầy.
Năm , ba câu chuyện thư giãn nhé !
Mấy khi có dịp họp mặt đầy.

Cuộc sống mỗi người chẳng giống nhau ,
Nhưng hãy thu xếp để gặp nhau
Tự thưởng cho mình trong cuộc sống .
Để thấy đời này , đủ sắc màu .

mây mơ êm
12-09-2017, 07:01 AM
Thương nhớ mang theo vào giấc mơ ?
Việc chi phải hỏi ai có chờ ?
Có thật đợi ai như ai đợi ?
Có thật đưa nàng về bến mơ ?

Bến mơ anh nói thật bình yên ,
Hồ thu , mây nước in bóng thuyền
Nắng vàng soi chiếu qua khe lá
Trên trời bay lượn đôi chim quyên .

Sẽ có một ngày , không còn xa ,
Gặp nhau trong mộng đó chỉ là
Mộng mơ , mơ mộng thôi anh nhỉ !
Cho thỏa lòng mình ta với ta .