PDA

Xem đầy đủ chức năng :



CKG
10-09-2017, 09:07 AM
Là vì em thôi nghĩ về căn nhà gỗ nhỏ
Hay vì anh rêu úa giữa đời thường
Nên chiều nay mây về lưng chừng phố
Thấy trong lòng không giữ nổi một giấc mơ

Biết khi nào về lại đến ngày xưa
Lợp lá chuối mình cùng xây tổ ấm
Chú rể thẹn thùng tay ôm chun quần lóng ngóng
Tay rụt rè đội rế kết tơ hồng

Cô dâu bây giờ chắc cũng đã sang sông
Bỏ hoa cải bao lần vàng lại lụi
Có một người còn thương mùa tóc rối
Ngóng dọc bờ cát trắng nắng chang chang

Em ạ, chiều nay nắng vẫn vàng
Phố vẫn vắng như nghìn năm hoang hoải
Ly cà phê vẫn đượm mùi ngốc dại
Một gã vừa say ngồi dỗ một đời say.