blue eye_tn
20-09-2005, 03:26 AM
Chiều đông gió lạnh buồn man mác
Cho em nhung nhớ xa xưa thủa nào
Nắng hồng ấm áp tìm đâu thấy
Giờ đây sương tuyết ngập tràn giá băng
Tháng ngày hạnh phúc xa xăm
Chỉ còn hình bóng một người cô đơn
Ta về phố cũ làm chi nữa
Đã vắng người xưa ước hẹn thề
Em nhớ thương quá nhiều nơi kỉ niệm
Để giữ hoài đau đớn trong tim
Người ra đi cho tình đầu dang dở
Cho mắt ai buồn giữ lại mưa rơi
Mùa đông nào không mang giá buốt
Cuộc tình buồn cũng bởi lệ chia li
Đã mất đi niềm tin yêu hạnh phúc
Hoa trôi cũng thấy vô tình biết bao
Anh xa rồi yêu dấu có về đây
Hay chỉ còn thương nhớ đầy vơi
Mối tình đầu trôi xa mãi mãi
Để cuộc đời cay đắng không quên
Trái tim đau khi người quay bước
Có bao giờ trở lại như xưa ?
Gió bay đi còn quay về nơi ấy ?
Vỡ tan rồi sao nối lại yêu thương
Cho em nhung nhớ xa xưa thủa nào
Nắng hồng ấm áp tìm đâu thấy
Giờ đây sương tuyết ngập tràn giá băng
Tháng ngày hạnh phúc xa xăm
Chỉ còn hình bóng một người cô đơn
Ta về phố cũ làm chi nữa
Đã vắng người xưa ước hẹn thề
Em nhớ thương quá nhiều nơi kỉ niệm
Để giữ hoài đau đớn trong tim
Người ra đi cho tình đầu dang dở
Cho mắt ai buồn giữ lại mưa rơi
Mùa đông nào không mang giá buốt
Cuộc tình buồn cũng bởi lệ chia li
Đã mất đi niềm tin yêu hạnh phúc
Hoa trôi cũng thấy vô tình biết bao
Anh xa rồi yêu dấu có về đây
Hay chỉ còn thương nhớ đầy vơi
Mối tình đầu trôi xa mãi mãi
Để cuộc đời cay đắng không quên
Trái tim đau khi người quay bước
Có bao giờ trở lại như xưa ?
Gió bay đi còn quay về nơi ấy ?
Vỡ tan rồi sao nối lại yêu thương