PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngẫm Sự Đơi...Buồn Cho ''Trẻ Con'' Thời Nay



nhatle20vn
20-09-2005, 03:15 AM
Thế sự thời nay đã khác rồi
Quyền hành thiên hạ cũng đổi ngôi:
Lừng danh già làng khuất bóng tối
Nghêu ngao bọn trẻ ưa dạy đời.

Trơ trơ tổ tiên vẫn còn đó
Chút tình báo hiếu chẳng có lo
Chỉ mong cha ông sớm khuất núi
Lộng hành con cháu hưởng niềm vui.

Chữ nhân làm người đâu có giữ
Mọn lòng hậu thế ôm khư khư
Lắc đầu,buồn thay cho bọn trẻ
Hậu sinh làm người thế là hư;

Hình như ttrong đám trẻ con đó
Có thằng mặt lợn với tai to <hic...Trư Bát Giới đó..hi..>
''Mượn gió bẻ măng'' đưa thỏ chạy
Chữ nhân làm người thế là ''hay'';

Ngẫm nghĩ sự đời mà buồn thay
Hậu sinh nhan nhản ở đời này
Chỉ mong cha ông quy tiên sớm
Để mình hưởng thụ giang sơn này.

Buồn thay ,ôi,thật buồn thay
Buồn cho hậu thế thời nay... thật buồn.

_N_X_
20-09-2005, 03:36 AM
Cha ông già cỗi nên ngơi nghỉ !
Trè già măng mọc dữ tu vi
Hậu sinh đời nay bất khả úy
Phân tâm , than khóc cớ duyên gì ?

Cha ông mắt kém chân tay mỏi
Ôm sách dịch làng , giúp dân chi
Đục khoét thâm niên tâm chẳng thỏa
Sớm chiều say xỉn giữa đình làng

Sống lâu lên lão mà .... hống hách
Sắc hương chức phẩm một tay ông
Khổ lũ dân đen trơ mắt ếch
Mong hoài ông chẳng chịu quy tiên

Ông ơi thiên hạ giờ khác lắm
Thời nay .. điện toán ... nhấp chuột không
Vi tính ông ơi ông có hiểu
Hay ông đứng ngó .... chép miệng than

Lũ trẻ thời nay ....thua ông wa
Thua gì ...hay chỉ kém than van
Già cỗi ông ơi thôi bey nhé
Sống như ông nặng quả đất mà thôi ...

Chanh Chua
20-09-2005, 03:37 AM
Nhật Lệ làm thơ thật hay thay
Chanh Chua khâm phục Lệ hai tay
Hậu sinh thường hay ta đây lắm
Cho nên xãy ra chuyện khoong hay...........

Từ nay trưởng bối lại ra tay
Kết nối xung quanh bậc hiền tài
Vần thơ ta đối luôn tươi thắm
Vườn thơ sẽ rạng rỡ tương lai ....
.................
NL Chanh cảm ơn những lời cùng vui của NL......

nhatle20vn
20-09-2005, 03:44 AM
W. Bus.... Quen thói lộng hành
Bin La Đen.... ''khủng bố'' tan tành khói mây
Anh hùng...Xin hãy vào đây
Lò thiêu đốt cháy cái thây tơi bời

Hic... Vẫn vui chứ! Nhưng phải về xem tiếp Bóng Đá đã.....Hẹn gặp lại sau nhé!

nhatle20vn
20-09-2005, 04:35 AM
Quyền Sang anh hào ở chốn này
Hôm nay chính thức đã ra tay
Dẹp bầy thác tử ưa làm loạn
Cho đám dân đen được mở mày.

Hôm nay chính thức là hôm nay
Đạn trong nòng súng chẳng mỏi tay
Nhằm thẳng quân thù mà chỉ điểm
Cho ánh hào quang rạng mê say.

Bang_chủ_cái_bang
20-09-2005, 04:50 AM
Tình cờ lạc bước vô xứ lạ
thấy họa may rủi chuyện chẳng lành
nhân toan cất bút người gần xa
bạn bè ngỏ ý vần thơ hay
Quyền sang, nhật lệ anh em mình
bút phát thi thơ thiệt đa tài

Chanh Chua
20-09-2005, 05:36 AM
Vườn thơ hội đủ người tài
Đừng ai châm biếm thơ ai...xin đừng
vườn thơ nay đã tưng bừng
Họa thơ ta hãy cùng chung đôi vần
Chớ đừng xiên xỏ xa gần
Mếch lòng bằng hữu phân trần mệt thêm..
Chanh chua đã tỏ nỗi niềm
Chanh mong các bạn đừng hiềm khích nhau
Bạn bè là nghĩa chi giao
Hữu duyên kết nghĩa khác nào tương tri.........
..............
Chanh mong các bạn đừng dùng những lời thơ như vậy mà này nọ nhau nhé........:D.......

vuonthochieuhohen
20-09-2005, 06:35 AM
Thời nay bọn trẻ ưa múa võ
mới học hôm qua đã thử tay
thiếu văn '' thiếu đức '' lại hỗng héch
không chịu ăn học cho thành tài

thương lai sau này sẽ ra sao?
hôm nay tất cả bậc tiền bối
có nghe dọng hí của ngựa non
mới lọt lòng mẹ đã háu đá

miệng còn hôi sữa thiếu vitamina
vậy mà rám nói người già làng
thật là hỗn xược phải nói ra
không có tre già sao măng mọc

từng bụi xanh mát như hôm nay
giọng nói già làng thật trong sáng
cái gì không đúng phải nói ngay
topci hội tụ toàn anh tài

hôm nay có gì cứ nói ra
súng đại bao la đã có sắn
chỉ cần một tiếng viện chợ ngay
tui đây dâng hiến cả hai tay

không để con sóc '' con nhím chạy
vậy trặt cánh rừng chạy đường mây
ta sẽ vây bắt cho bằng được
đem về ta nướng nhạu cả ngày.

***** ( Hận ) ***********
Hận đời con trẻ
Hận kẻ bạc tình
Hận người bạc phước
Hận trước chia ly
Hận nhiều đau khổ
Hận em gian dối
Hận mối tình đầu
================/

Chanh Chua
20-09-2005, 06:47 AM
chào T .....topci '' Gủi các mods '' của T Chanh xóa rồi....vì Chanh nghĩ kg nên để mọi chuyện đã giải quyết xong.....Chanh nghĩ T hiểu cách làm của Chanh mà ...
..........
Hì Hì từ nay vui lại rồi
Vần thơ ta đối thật êm trôi
Bày tiệc ta nhậu say một bữa
Ăn mừng những chuyện đã qua rồi....
....................
okie nhé các bằng hữu...................:D

vuonthochieuhohen
20-09-2005, 06:58 AM
Ok. hôm nay chanh đã có lời
Vt này sẽ vui chơi suốt ngày
hôm nay quyết nhạu bằng say
nếu ko say sỉn thì ta ko về.

Chanh Chua
20-09-2005, 07:04 AM
nhậu cho quên gió quên mây
nhậu cho quên hết tháng ngày không vui
hôm trước gặp phải điềm xui
hôm nay ta nhậu tìm vui cuộc đời..........

nhatle20vn
20-09-2005, 07:29 AM
Mây Phiêu Lãng đang rủ nhậu kìa
Anh em xin hãy đừng phân chia
Hãy qua bên đó làm vài chén
Cho đời ấm mãi tình men say.

hic...hic... Hay là:

Phiêu Lãng Mây ơi! Qua bên này
Anh em sẵn sàng dâng hai tay
Bia hơi, rượu đế đã bày sẵn
Vui ánh trăng non nhậu cả ngày.

hic..hic... Nhậu say rồi bà con ơi!
Ban ngày cùng nhìn rõ ánh trăng đó!
hic...hic.... Nhậu....Phiêu Lãng Mây ơi!

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 09:53 PM
Vì sao ,sao hỏi vì sao ?
Vì vui chúng bạn,vì vui chuyện trò
Sóng to thì mặc sóng to
Đường ta ,ta bước trời sao trả lời! :)

Chanh Chua
20-09-2005, 10:54 PM
N Chanh khoái nhất câu này
Có thịt có rượu ta say quên đời
Dù cho thế sự đổi dời
Cũng là thế sự phiền hà chi ta ......
............
đúng kg N......chuyện của ai người đó lo.....nhậu thì cứ nhậu....:'D

BrightRain
20-09-2005, 11:01 PM
Buồn thay quả thật buồn thay
Đời người vốn lắm chua cay,đọa đầy
Công cha,nghĩa mẹ,ơn thầy
Tình làng,nghĩa xóm còn vay nhiều người

Nhưng đời ta vẫn phải cười
Dù đời gian dối,lòng người đoán sao?
Cuộc sống vốn có là bao
Mà sao chán nản,mà sao buồn rầu?

Thôi thì nâng chén rượu sầu
Ai nâng chén rượu,bạn bầu cùng tôi
Để cho lòng bớt đơn côi
Rồi mai tôi lại là tôi thủa nào.....

nhatle20vn
21-09-2005, 02:45 AM
Cùng nhau nâng chén rượu đào
Cùng nhau ta ngắm trăng sao với đời
Rượu ngon bạn hiền ghé chơi
Cùng ta nâng chén cho vơi cái sầu

hi...Nhậu thôi....Chỉ co nhậu thôi;

NGOC_GHET_BONGDEN
21-09-2005, 07:16 AM
Thế ma đúng đó Chanh ơi!
Chuyện thời thế sự ta vời làm chi
Nhâc chén rượu ngọt lên môi
Ta say ta tỉnh đất trời mặc ai!

nhatle20vn
21-09-2005, 05:45 PM
Bạn hiền hội tụ về đây
Cùng nhau nâng chén rượu đầy tình say
Vơi đi cái khổ đời này
Cho đời ấm mãi tháng ngày mê say.

nhatle20vn
21-09-2005, 09:19 PM
Nhật Lệ làm thơ thật hay thay
Chanh Chua khâm phục Lệ hai tay
Hậu sinh thường hay ta đây lắm
Cho nên xãy ra chuyện khoong hay...........

Từ nay trưởng bối lại ra tay
Kết nối xung quanh bậc hiền tài
Vần thơ ta đối luôn tươi thắm
Vườn thơ sẽ rạng rỡ tương lai ....
.................
NL Chanh cảm ơn những lời cùng vui của NL......

Sự hòa bình,niềm hạnh phúc
Là ước muốn chung của nhân loại.
Không chiến tranh,không hận thù
Là vinh quang của mọi dân tộc.

''Gặp nhau là anh em
Đâu cần là ruột thụt''

Tình bạn thâm như thủ túc. chúc Chanh mãi mãi là niềm vui cho đời.

vuonthochieuhohen
23-09-2005, 06:17 AM
Rượu ngon phải có bạn hiền
uống vô mới thấy cô tiên trên trời
càng uống càng thấy đầy vơi
uống cho quên hết sự đời đắng cay

Lúc buồn có rượu mới hay
chúng ta cùng uống cho say đi nào
chúng ta là bạn thủa nào
hôm nay vẫn vậy'' thanh cao tiếng cười