Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ai buồn mời ghé dzô !!!



Forever_THM
20-09-2005, 03:08 AM
Ngàn năm đá vẫn không mòn
Tình ta như thế có còn đươc lâu??
Sâu trong ánh mắt lệ sầu
Ý ghen biển mặn không cần tình yêu!!!

Vấn vương chiều dến biển buồn
Ngắm hoàng hôn xuống muốn lòng bình yên
Đại dương xuyên suốt nỗi niềm
Để con sóng vỗ tiếng thương dạt dào ......

Forever_THM
23-09-2005, 03:52 AM
Ngàn năm mong đợi ngàn thu chờ????
Cớ sao không nói mà chờ người ơi!?
Khơi lòng gợi nhớ mối tình khờ
Để xuân hạ nhớ trong lòng thấy say !!!!!

phonglantim
23-09-2005, 04:36 AM
Ngàn năm mong đợi...đợi mong
Mà người chẳng thấy...lòng này buồn thiu
Buồn vì ...em đã chót yêu
Buồn vì...ai đó chẳng hiểu lòng em

vuonthochieuhohen
23-09-2005, 06:32 AM
Ngàn năm anh mỏi mòn chờ
tìm em chẳng thấy bóng mờ hơi sương
hôm nay khác hẳn lạ thường
vu vơ trong nhóm lại thương người nào ......

Mười năm không gặp , tửng tình đã cũ ....................................

phonglantim
23-09-2005, 10:14 PM
Ngàn năm em mãi đợi mong
Đến nay chẳng thấy....vẫn mong bóng hình
Ông trời sao thật bất bình
Kẻ thì sung sướng...người lần chẳng ra

Forever_THM
27-09-2005, 04:12 AM
Ngàn năm ơi.............nếu sống tới ngàn năm
Thì sao không sáng ,trăng không dịu hiền
Thời gian già cỗi lòng người sao không?????
Người ơi đừng ngóng đừng trông một người.........

Restart
27-09-2005, 04:27 AM
Nào ai hiểu hết lòng trinh nữ
Ngàn năm hoá đá đứng đợi chờ
Để một sớm mai thành vô tận
Hoá đá thưong đau cả giọt sầu

hoang hon mau tim
27-09-2005, 05:12 AM
tình ngàn năm đợi tình u uất
mắt nướt hoen buồn lệ nhạt rơi
đơn phương chua xót nhiều cay đắng
tim người không hiểu tình ngàn năm

Restart
27-09-2005, 05:47 AM
Mong chờ chuyện chi cũng không hay
Yên bình cư ngụ ở nơi đây
Cũng chẳng mong tìm ngưòi tri kỉ
Chỉ cốt cho vui một tấm lòng

Boulevard
27-09-2005, 07:23 PM
Ngàn năm xin mãi dại khờ ...
Yêu thương xin mãi đợi chờ đơn côi
Ngàn năm dù có phai phôi
Tình tôi xin mãi một màu thủy chung !!!