Xem đầy đủ chức năng : Ta VÀ MÌnh
tomato123
20-09-2005, 01:14 AM
Ta đầu đinh thách gió ngang tàng
Mình tóc rối cho gió chiều ve vuốt
Thích bóng đá mùa Ơ Rô....ta thức suốt
Bỏ lại Mình... thúc thíc với phim Hàn
Ta nhí nhố xập xình quen nhạc rock
Mình thì thầm khe khẽ khúc tình tang
Ta hát vang còn Mình lại khẽ khàng :
Tình bằng có 1 cặp tim son
Có một bận...Mình Ta lại giận nhau
Ta dự định sẽ không làm lành trước
Ồ chưa nói sao mắt Mình lại ướt
Xin lỗi mà...Ta nói ngọng nghịu sao
Ta và Mình như hai mảnh nam châm
Trái cực...
Gặp nhau rồi là hút mãi...
Mãi mãi thôi....
sành điệu mái ngố
20-09-2005, 01:23 AM
Em tóc dì ngang lưng trong gió
bóng lạnh lùng lại thích nghe nhạc Dance
thích nhạc buồn đêm nghe nằm hay khóc
bỏ lại anh thức trắng nhớ thương nàng
em loi choi tập tành xem bóng đá
thấy đá vào mà chỉ bít hô to
ko rung cãm nhưng nhớ về anh đó
lòng bồn chồn thôi nghe nhạc thích hơn
nhưng sáng mai vẫn đem ra tranh luận
1 trận sầu anh cá độ thua to
anh chỉ cười anh học nhạc em nhé
hát cùng em hóa ca sĩ bên đời
thế rồi buồn 1 ngày mình xa nhau
anh chỉ nói mình chia tay em nhé;
cãm xúc nào của 1 thời nông nổi
hãy quên đi anh ko tốt như người
em chỉ buồn ru đời bên men rượu
rượu đắng môi bên tiếng nhạc vô hình
ngồi trước trận em nhạt nhòa nước mắt
ôn kỉ niệm trong cú sút đỉnh cao
cuộc sống hồn nhiên giờ ko còn
nhưng từ bận anh nói rằng thứ tha
ko yêu được vẫn là bạn em nhé
cá độ mà anh mất trắng rồi em
tomato123
21-09-2005, 05:03 AM
Mình lùa kim Ta cười sao khéo wa'
Mình mỉm cười may vá chuyện thường thôi
sành điệu mái ngố
21-09-2005, 07:58 PM
ta bước đi mõi mòn vì anh
dù tình mình mỗi ng` 1 thế giới
ai buồn vì ai xem như vô hình
nước mắt tuôn rơi chẳng phải vì nhau
gabriel
21-09-2005, 08:24 PM
người và ta cũng đã xa rồi
lần nữa cung đàn lại lỗi nhịp
đường đời chẳng được cùng chung lối
tiếc thay mộng vàng tan bẽ bàng
sành điệu mái ngố
21-09-2005, 08:39 PM
đành nhắm mắt xua tan vào dĩ vãng
chuyện khi xưa chỉ bít nói tại ai
mà ko có câu trả lời thật thà
thôi thì đành nhắm mắt lặng im
gabriel
21-09-2005, 08:52 PM
yêu em anh chẳng tiếc gì
với anh em tiếc làm chi nụ cười?
ngày chia ly chẳng hề mong
miệng em cười nhưng lệ sầu tuôn rơi.
sành điệu mái ngố
21-09-2005, 08:53 PM
Yêu em sao anh rời xa
để lệ khoé mắt hàng đêm rơi thầm
Yêu em sao anh cứ ngầm
bước theo ai mãi khi tình còn đây
gabriel
21-09-2005, 09:01 PM
trên bầu trời đêm trăng vẫn sáng
lặng lẽ soi sáng bước em đi
cỏ xanh chỉ biết hay dỗi hờn
biết sao được trăng vẫn mỏi mòn
sành điệu mái ngố
22-09-2005, 08:49 PM
sao vẫn sáng nhưng lòng em u tối
khoảng ko buồn chỉ còn trống rỗng thôi
cả thế giới ôi ngập tràn nước mắt
chỉ khóc thôi khi anh đã đi rồi
gabriel
22-09-2005, 09:16 PM
mây đen che khuất ánh trăng sáng
mưa trắng rơi châu trút lên cỏ
cuốn đất gió đâu lùa thổi hết
dưới lầu màu nước tựa trời xanh
sành điệu mái ngố
22-09-2005, 11:36 PM
đêm lạnh nhức nhối tàn canh thâu
gió lạnh hơi thổi rít thật sâu
quên tình quên cảnh quên trăng sáng
nâng chén lên cao uống tiêu sầu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.