Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi ta chia tay



king_rồm
20-09-2005, 12:48 AM
Lòng thật buồn khi phải nói chia tay
Lệ em rơi mà lòng anh đau nhói
Cố gượng cười tiễn em đi lần cuối
Nước mắt rơi khi em vừa quay bước
Và anh ước thời gian quay trở lại
Để anh được yêu em 1 lần nữa
Dù biết rằng sau này sẽ đau khổ
Nhưng anh vẫn không hề thấy hối hận
Vì anh đây đã yêu em thật lòng
Khi anh được yêu em 1 lần nữa
Anh sẽ nói những gì mình chưa nói
Làm những việc mà mình vẫn chưa làm
Để lòng anh cảm thấy được thanh thản
Và có thể mỉm cười khi chia tay ......

Restart
24-09-2005, 09:44 PM
Duyên - Nợ - Tình

Ta với mình không duyên chẳng nợ
Mình với ta không nợ chẳng duyên
Cớ sao lại vướng u phiền
Cớ sao năm tháng triền miên u hòai

Nếu chẳng phải năm xưa gặp gỡ
Thì hôm nay chẳng lỡ vì duyên
Nay đâu có cảnh thuyền quyên
Má son phai lạt mong duyên anh hùng

Cũng bởi chữ tình chung đã hứa
Nên nợ tình người hứa đa mang
Chữ duyên vốn chẳng đá vàng
Mà sao rũ được đá vàng tình chung

Đông Tảo