thocon1989
02-06-2017, 11:39 PM
Có một ô cửa nhỏ
Nắng xuyên qua khung cửa
Cô bé cười rúc rích
Sao mưa không tới nhỉ
Có một anh chàng nọ
Lang thang trong làng thơm
Đi mãi vẫn không thấy
Một lối ra nơi nào
Thế là hai vô tình
Gặp nhau trong chiều mưa rơi
Cô bé bên khung cửa
Thổi chút gió vào hồn
Nụ cười nhìn xao xuyến
Tim chàng đập bồi hồi
Chàng hỏi cô bé nọ
Lối ra nơi nào thế
Sao ở đây nắng vậy
Pha thêm chiều mưa nữa
Cô bé cười khúc khích
Vườn thơm nhà em đó anh
Sao trông rộng thế này
Em là người canh gác
Sao lạc vào chốn đây
Anh chàng thẫn thờ nói
Nào có biết chi mô
Chỉ là đi dạo mát
Tìm chút gió thôi mà
Cô bé cười khúc khích
Nụ cười làm xao xuyến
Em là gió còn anh là gì
Không biết nữa em ơi
Vừa dứt lời một chút
Tất cả đều biến mất
Chỉ còn làn gió mát
Giữa cánh đồng mênh mông
Nắng xuyên qua khung cửa
Cô bé cười rúc rích
Sao mưa không tới nhỉ
Có một anh chàng nọ
Lang thang trong làng thơm
Đi mãi vẫn không thấy
Một lối ra nơi nào
Thế là hai vô tình
Gặp nhau trong chiều mưa rơi
Cô bé bên khung cửa
Thổi chút gió vào hồn
Nụ cười nhìn xao xuyến
Tim chàng đập bồi hồi
Chàng hỏi cô bé nọ
Lối ra nơi nào thế
Sao ở đây nắng vậy
Pha thêm chiều mưa nữa
Cô bé cười khúc khích
Vườn thơm nhà em đó anh
Sao trông rộng thế này
Em là người canh gác
Sao lạc vào chốn đây
Anh chàng thẫn thờ nói
Nào có biết chi mô
Chỉ là đi dạo mát
Tìm chút gió thôi mà
Cô bé cười khúc khích
Nụ cười làm xao xuyến
Em là gió còn anh là gì
Không biết nữa em ơi
Vừa dứt lời một chút
Tất cả đều biến mất
Chỉ còn làn gió mát
Giữa cánh đồng mênh mông