Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay!



Hell
05-04-2005, 08:58 PM
Ừ!Anh đi mang mùa thu theo nhé
Trả lại làm gì cho lá không ngừng bay
Em chẳng nhận thu trở thành có lỗi
Mãi bâng khuâng giữa hai người chia tay

Ừ!Anh đi mang mùa đông theo với
Đông lạnh lùng làm gió thành chơi vơi
Cơn mưa ướt tái tê hồn lữ khách
Đôi tay buồn không giữ nổi_buông lơi

Ừ!Anh đi mang theo hương hoa sữa
Đừng đâu đây phảng phất mỗi chiều
Hoa đã tàn người cũng không về nữa
Trở lại làm gì cho sống lại thương yêu

Ừ!Anh đi mang theo tất cả nhé
Em một mình không giữ được gì đâu
Em chỉ giữ trái tim em nhỏ bé
Xa anh rồi chôn chặt dưới vực sâu

Em bắt chuyến xe đi qua thời thiếu nữ
Bỏ lại sau lưng bến vắng không người chờ
Mùa thu gục ngã trên xác lá
Đông trở mình trong cái lạnh nguyên sơ

Em ra đi tất cả sẽ là mơ
Một giấc mộng ngàn năm không tỉnh lại
Nơi chôn cất trái tim người con gái
Mối tình đầu....bỗng hóa không tên

Em ra đi tất cả chìm lãng quên
Những con đường ...những hàng cây không tuổi
Rồi một ngày nhận ra mình yếu đuối
Vẫn một lần muốn ngược bến thời gian