PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi niềm ko của riêng ai!



jancy_x_87
19-09-2005, 02:59 PM
Chào các vị hương thân phụ lão! Nít noi lóc chóc,ai mà biết mail chat,biết trang hht thì cứ vào!
Sau đây tui xin nói điều cần nói!hihi :smioh: có u nào đã từng yêu,thất tình, đang yêu hay đang yêu đơn phương thì xin mời hãy tâm sự trong nì nhé' cho chúng tôi chia se cho!
thân mờ! :3nhay: :cooll: :cool1:

tui mờ màng đầu tiên.yêu nhau nữa năm bây giờ chia tay rồi,mà ko biết có phải là chia tay ko? tại đâu đứa nào nói đứa nào đâu,nhưng mấy tuần nay bồ tui hỏng gọi điện cho tui,nghĩ coi tui có bi thất tình hong?

*TAWNY*
19-09-2005, 05:38 PM
tui nữa nè.tui dzới bạntrai tui đang liên lạc wa yahoo được 2 tháng hè,lúc vào học là mất liên lạc luôn.ng` ta cũng ko nói ko rằng,ko hề đặt chân lên net,tui cũng ko bít ng` ta seo nữa.chán ghia.hic,tưởng giúp gì jancy được,ai dè tui cũng đồng cảnh ngộ!!!!sorry!

jancy_x_87
19-09-2005, 08:48 PM
hì hì! tui đã nói rồi mà,ai có tâm sự bùn hay dzui dzì vô đây là tút tùn tụt!

nhatquang
20-09-2005, 01:25 AM
Các bạn ơi ! các bạn có thẻ giúp mình viết một lá thư lam quen một ban gái đươc không?
cô áy nhỏ hơn minh 3 tuổi , học giỏi hơn mình , cô ấy học trường chuyên .Tuy mình đang học dai học
nhưng chi học đại học đà lạt và mình lại phải luyên thi đại học tới 2 năm mới đậu vào đó và như vậy
là so với cô ấy thì minh thật là vô cùng kém cỏi .Mặc dù về bản chất mình cũng thông minh nhung vì ham chơi nên........nghe mọi người nói cô ấy rất chảnh ,bố mẹ cô ấy cung rất khó nhưng minh vẫn thấy cô ấy rất dẽ thương .Vì vậy mình rất mong được sự giúp đỡ của các bạn

jancy_x_87
29-10-2005, 05:27 PM
Coá mí nguời hà seo buồn thiá, trong nì nghe nói tình iu hùm bà lằng lém mè sao ko ai kể tuinghe hết dzậy truì!

jupiter_htp
29-10-2005, 06:26 PM
cho bài này 5 điểm nha
http://fantasy12.weblogger.com.br/img/003.gif

conghieu_cn_2003
30-10-2005, 05:42 PM
các ban oi?
lam quen nhe!
dc ko
:cooll: :think: :3nhay:

like_love86
30-10-2005, 06:48 PM
Mình dang buôn dây mình cũng mươn làm quen với các bạn!!!!!!!!!!!!!!

forever love
30-10-2005, 11:38 PM
trời bạn ah đôi kh i tâm trạng của người ta đôi kh i cũng k muồn nói ra vì nói ra chỉ thêm đau khổ thôi