Xem đầy đủ chức năng : cổ tích chim phượng hoàng
hoamytrang14
06-10-2016, 09:51 PM
trời xanh bóng vang tiếng sơn ca
phía xa xa chân trời tím biếc
phượng hòang đang ngạc nhiên
tài bày trận càng ngày càng tinh luyện
trận tiếp theo phong vân tuế hội
trời đất mịt mù cát bay gió chạy
gió cuốn hổ nhảy sấm động bốn phương
đích thị là trận vạn linh
ma vương tâm huyết lắm lắm
phượng hòang vào trận
trời đất tư nhiên tối sầm lại
sấm chớp bốn phía gầm vang
ảo giác khung cảnh thật hãi hùng
trong mắt tự nhiên dựng tường bốn phía
núi đá bời bời mọc lên
phượng hòang tự nhiên thấy chín mặt trời
trời đất quay cuồng phượng hòang muốn ngã nhào
phượng hòang mặt như chiếc lá vàng
bị vây trong trận mới nhớ tới lời thầy
phượng hòang gửi lời nhờ mãnh sư đưa tới nhờ thầy
thầy nàng là thánh nhân thời cổ đại
thu nhận nàng trong lúc triều sa
nàng bái sư trong ngọn gió quỷ sầu
nàng tu luyện môn nhật nguyệt tương vỹ
bảo tòan chân chính,
luyện thuốc nuôi mình đắc đạo thành tiên
nghe tin nàng mắc nạn
thầy nàng đích thân xuống núi
sau khi bái biệt thầy xuống núi cứu học trò
phất trần trong tay thầy vung lên
trời đất thanh bình trở lại
ngọn gió reo vi vu
sinh cơ nổi lên tất cả như reo vui
gốc cây ngọn cỏ nhú mầm
trời đất trong xanh trở lại
nước suối lại róc rách trở lại
trong mắt nàng đồng cỏ xanh bạt ngàn
phượng hòang dụi mặt vào lòng thầy khóc òa
hoamytrang14
07-10-2016, 01:53 AM
viết tiếp cổ tích chim phượng hoàng
chợt tiếng ma vương cười trong gió
trận đồ lại biến trận thành cổ hoàng đồ
hai thầy trò thất kinh trong gió
tay ma vương vừa phất
trời xanh bỗng tối sầm
chớp chói lòa thét vang cuối trời
mây vần vũ theo điệu thanh phong
chớp chói lòa cửu thiên mở cửa
mắt ma vương sao sáng đèn pha
hai nanh băng trắng tóat sáng lòa
bỗng hai người tây phương xuất hiện
dùng pháp bảo biến trận cổ hoàng đồ
mắt tươi cười trong gió vi vu
trận biến thành lưỡng nghi trận pháp
ma vương kéo quân thua chạy
thầy thu về dạy tiếp phần sau
than ôi! ma vương!, mới xuống núi lần đầu
thầy bắt về bắt quỳ xơ mít
hai thầy trò mừng mừng tủi tủi
thầy về cõi non bồng còn trò tiếp tục
chí tang bồng hồ thỉ long lanh
hoamytrang14
07-10-2016, 11:24 PM
viết tiếp CỔ TÍCH CHIM PHƯỢNG HOÀNG
rồi từ đó chốn phong ba
năm năm trời lưu lạc
lúc chia tay thầy cho cẩm nang
chim phượng hoàng mẹ gọi trìu mến
(Thanh tiên)là tên nàng
nàng ở gốc cối kê
lâm an tràng thành là quê nàng
nàng học phép đà 100 năm chầy
thầy yêu bạn mến, bạn học giỏi
giờ chốn lưu lạc cõi nhân gian
trên đường vân du vãn cảnh tiên
nàng gặp thần bóng tối
bóng tối là tên chàng
cứ thỏ lặn ác tà là giang sơn chàng
gậy ánh sáng chàng vung lên
nhân gian nhuộm máu đào
chàng gặp nàng trong tình thế trớ trêu
Thanh tiên bày trận vạn tiên
tay vừa vẫy núi đồi trùng điệp
trời tỏa rạng áng hào quang
bốn gươm ác sát dựng bày kiếm các
gươm sáng lòa trời xanh
trập trùng tiên áo tím áo xanh
bước đi trên bước vân du
thần bóng tối mắt cười trong gió
thét một tiếng gầm vang bốn cõi
Thanh tiên hai tay vỗ
sấm chớp gầm vang bốn cõi
chớp sáng xanh biếc sáng lòa mây
gió rít như quỷ sầu thiên thu
tiếng thét chói tai, khắp trời mây vần
bầu trời bỗng đen kịt
mây đen che lấp cả mặt trời
thần bóng tối cười vang
gậy ánh sáng vừa vung
trời đất bỗng tối sầm
trăng lặn ác tà quỷ vương lên
hai con yêu tinh múa vuốt
nhe nanh băng dọa nuốt Thanh tiên vào bụng
Thanh tiên kiếm cung vung tay
bốn bề chớp sáng lòa
bốn gươm cùng bay lượn
bỗng chớp sáng lòa mây
hai băng tinh bị chém chết
thần bóng tối thu hai băng tinh về
gậy ánh sáng lại vung
bỗng tiếng sét chói tai
gió vi vu lại nổi lên
trời đất lại trở nên thanh bình
gió reo vi vu như sáo diều
nàng Thanh tiên cười trong gió
thần bóng tối rúng động tâm thần
thét lớn kéo quân tháo chạy...
trong khỏang khắc thần ánh sáng viếng thăm
nàng thu pháp bảo rồi cười
nàng cười tươi nụ cười thắng trận
nàng thắng trận lần đầu
hoamytrang14
07-10-2016, 11:28 PM
ngẫm hay muôn sự tại trời
quân hùng tướng mạnh đâu thóat chữ tâm
trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
nhân gian còn nhớ mãi các anh
hoamytrang14
08-10-2016, 07:55 PM
cổ tích chim phượng hoàng
nàng tiếp tục vân du bốn biển
nàng rất mong nhân gian không còn tiếng
hờn giận óan sầu ,biai
nhân dân no đủ khắp nơi nông dân nhan đời tiếu
nơi nơi gia bần xướng thanh ca
thiên tra ở mé phía tây
vai năm tấc rộng thân mười thước cao
gươm đàn một gánh đề huề
đang trừ gian diệt ác
thanh tiên vái chào anh hùng
thiên tra ánh mắt tươi cười
thiên tra bày trận lưỡng nghi bát quái trận đồ
thiên tra tay vung lên
trời nắng nóng khô hạn quanh năm
mưa lũ triền miên
ruộng dâu khô hạn héo úa
đất trời như lò lửa phừng phừng cháy
thanh tiên tươi cười vào trận
trận biến thành song cực bát quái đồ
trời đang thanh bình bỗng nhiên nổi giận
sấm chớp vang trăm dặm
mây vần vũ kéo về
mặt trời đi vắng hàng trăm năm
trời xanh bỗng đổ lệ nhòa
trời bỗng nhuộm một màu thắm hồng
gió gầm rít trên bầu trời
vực gió hú tòan cõi tiên
thanh tiên vung tay
trời đất bỗng nhiên thịnh nộ
chớp sáng xanh nghìn dặm
nàng đinh ninh trận pháp đà khác xưa
thanh tiên ôm mặt khóc
thần ánh sáng cưỡi con nghê xanh xuống cứu trợ
trận lại biến thành hổ long bát quái đồ
tòan trận như lò lửa thiêu rụi tất cả
trời đất như thiêu như đốt
hai thầy trò lại bị vây trong trận
bốn sợi râu thần ánh sáng vung lên
trời đất hiền hòa trở lại
trời nắng dịu êm
đất trời như thay áo mới
phật tổ như lai đến nơi cứu viện
thiên tra thua trận kéo quân chạy trốn
thần ánh sáng và phật tổ như lai chia tay nàng
người về cõi bồng lai
người về tây phương cực lạc
hoamytrang14
13-10-2016, 09:01 PM
cổ tích chim phượng hoàng
khi bóng thỏ chênh vênh trước nóc
gió nồm nổi lên vi vu
quỷ sa tăng vốn anh hùng
gươm đàn nửa gánh nợ giang sơn
giang sơn anh ở chốn cung quảng
ả hằng nga là người chàng thương
vào một đêm lung linh thủy tinh
bầu trời như dừng lại
nhạc tiên tấu âm vang
chàng ra đời trong khung cảnh êm bình
cùng vừa lúc thanh tiên đến
chàng vung tay ánh chớp sáng lòa
mùi sa hùynh nồng nặc
chàng hiện hình trong mây
thanh tiên bày trận song cựu bát quái đồ
chàng vào trận trong tiếng cười vang
đất trời bóng tối sầm
thỏ đã lặn ác vàng nổi lên
mặt trăng màu huyết dụ sáng góc trời
trận biến thành song cực lưỡng nghi đồ
trong xanh một màu tang tóc
trời như càng xanh thêm
mây trắng về đâu gấp gấp
cánh cò sải cánh tha hương
dòng sông như trôi chậm lại
dòng sông bỗng xanh một màu bí hiểm
gốc cây ngọn cỏ như thần bí
màu xanh trong muôn sắc
trăng trời khuya soi bóng dừa lược chải bóng mây
dòng sông như mách bảo
hành sư tại nhân thành sự tại thiên
quỷ sa tăng bắt đầu vung tay
trời đất như một màu đỏ quạch
gió quỷ sầu như muôn tiếng đao thương
cành cây sương đượm mây bổ búa
tiếng côn trùng bỗng rạo lên
trận biến thành song long bát quái thái cựu đồ
đất trời như ngừng lặng
mặt trời nhô cao
sao hôm, sao mai đi vắng
hôm mai vượt biển đưa nàng về quê
thôi! thôi! nàng về với các sư huynh đồng đạo
hẹn ngày tái ngộ
nàng về tu luyện thêm
nang được thầy thu về dạy tiếp:hat:
hoamytrang14
13-10-2016, 09:07 PM
trời xanh vốn tỏa đấng anh hùng
cõi bồng lai trăng cùng nước
trời xanh xanh muôn thuở ngọc ngà
lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
hoamytrang14
17-10-2016, 11:18 PM
PHONG THẦN DIỄN NGHĨA
Thuở đất trời hỗn mang khai sinh
chúc dung ,cộng cung còn vui đấu rựơu
trời thở than ,trời xanh đổ lệ
từ đám mây lành hiện ra
Chu van Vương là chàng
vai năm tấc rộng thân mười thước
là đấng minh quân của thiên hạ
nhạc tiên tấu âm vang
mây ngũ sắc lấp lánh cuối bầu trời
chí tang bồng con thẹn
lắng nghe chuyện nghiêu thuấn thái bình
lòng bâng khuâng khôn tả
trời xanh luôn tỏa đấng anh hùng
chàng đọc hết tứ thư ngũ kinh
thấy lòng còn thẹn bậc chân nhân
chàng lên núi học phép
vì thấy nhân gian còn đau khổ
dân chúng thì lầm than
anh quyết định lên núi côn lôn
tu luyện thành tiên
chàng lên học phép cùng lão tử
chàng nhập môn ,môn kinh thi
nghe chuyện ngũ viên chàng khóc
thương cho đấng trung thần
từng dọc ngang cõi tam giới
chàng muốn khắp nơi dân chúng thái bình\
khắp nơi dân chúng nhan đới tiếu
chiến tướng khắp nơi khước cuồng ca
ngư ông xuy dịch lòng sông lặng
nghiêu thuẫn thái bình la anh đó
60 mươi năm đã trôi qua
thời gian như bóng câu qua cữa sổ
thầy thương anh ,chăm anh trong giấc ngủ
đã bao đêm khóc trong giấc ngủ
thương nhân gian khổ đau
anh đưa sáo tấu lên khúc thái bình
nào là khúc kê lang, nào là khúc quảng lăng
mà rằng lưu thủy lại khóc hành vân
chàng khóc thương réo rắt kim tiền
còn nhắc chuyện xa xưa...
từ đời Bàn Canh trời để lại
vua Trụ độc ác lại mê dâm
mổ bụng coi tim chặt đầu con đỏ
cũng là đấng quân vương
cũng là đấng anh hùng
cũng là bậc chân tiên
nhân dân lầm than
khổ nỗi phu phen tạp dịch
nhân dân đói khổ khắp đòi phen
hoamytrang14
19-10-2016, 11:03 PM
hồi thứ II
TRẬN CHIẾN NÚI CỐI KÊ CỘNG CUNG NGƯỜI ANH HÙNG QUYẾT SINH
áo chàng đỏ tựa ráng pha
ngựa chàng xanh biếc như màu cỏ non
trăm năm không về quê hương
chàng lữ khách ung dung yên ngựa
chang ung dung tìm người tri kỷ
chúc dung hai my huyền mi trắng cước
hai người xảy ra một trận kinh thiên động địa
cộng công bày trận hồng hoang khởi nguyên
trận bày xong văn Vương cười lớn
chàng đã có trung thần đầu tiên
lại bàn về cung trụ vương
chàng chúc Dung lạy thầy xuống núi
chàng cưỡi nghê vàng hai bên chòm càn khôn
mặt trắng như tuyết hai râu hùm vễnh ngựơc
chàng xin phép ra trận
chàng hét lớn tế nghê vào trận
trận biến thành lữơng nghi càn khôn trận
nào núi đao biển lửa
nào cạm bẩy hầm chông
nào nanh băng nhọn hoắt
nào gió lạnh ghê người
quốc sư văn Trọng hạ phàm
trên tay thiên long kỷ phá trận cứu chúc Dung
càng thương người anh hung
chợt sa vào vòng gian lao
hồn tử sĩ đã gió ù ù thổi
cộng Cung thương bạn
lao đầu vào cột chống trời
đời sau có thơ:
Ngẫm hay muôn sự tại trời
rễ đào sâu đến đục
mận thấy rễ mình đau
hoamytrang14
20-10-2016, 03:35 AM
CHƯƠNG I
HỒI THỨ III
TIẾNG THÉT ĐẤT VU DÃ, QUỐC SƯ VĂN TRỌNG RA TRẬN
Trời đất thanh bình vạn thuở xưa
dan chúng lam lũ mà vui vầy
cha mẹ chờ tin con
én bay đầy trước ngõ
cha mẹ héo hon trong cảnh thương nhớ
tầm liễu xơ xác cuối thu
chiến tướng ngắm hoa đào năm ngóai
không biết bao giờ về
mong ngóng trời nam mong tin nhạn
trăng nước trời mây bặt tiếng hồng
nàng Cổ Hòang xin thầy xuống núi
nàng có tài hô mây gọi gió
hô một tiếng gió đến
tiếng thứ hai mây về
tiếng thứ ba sấm chớp
tiếng thứ tư mưa rơi
tiếng thứ năm trời quang mây tạnh
nàng ra mắt vua văn Vương
vua ban gấm trong cuốn bạc ngàn cân
nang từ biết vua lên đường ra trận
nàng bày trận phục long lưỡng nghi đồ
hoamytrang14
20-10-2016, 03:53 AM
HỒI THỨ IV
CỔ HOÀNG ĐẤU TRẬN LẬP CÔNG ĐẦU, VĂN VƯƠNG VƯỢT ẢI
nàng cữơi con báo đen
tay cầm ban lan chùy
xông vào làm chủ trận
quốc sư văn Trọng cử Lôi công ra nghênh chiến
lôi công hét lớn vào trận
cổ hòang hét một tiếng
trời đất tối sầm lại
trận bát quái lưỡng nghi trận đồ biến trận
tư trong tâm trận một con xích quái yêu tinh xuất hiện
mắt nhìn tới đâu lửa cháy tro tàn tan hoang làng mạc
nhà nhà cháy rụi
ruộng dâu hoang tàn
đất hóa trời mây
trời đen một màu
lôi công thua to
kéo quân chạy trốn
chu văn vương tiễn nàng về núi
hoamytrang14
20-10-2016, 07:26 PM
CHƯƠNG I
HỒI THỨ V
ĐẠI CHIẾN THÀNH LONG TIÊN ,ĐẠI MA VƯƠNG TỬ TRẬN
đất bằng bỗng rấp chông gai
trời vàng tít tắp trắng xanh một màu
đại ma vương tạ thầy xuống núi
thầy mới khuyên chàng
trận binh sinh tử bất kỳ
con nay xuống núi nên nhớ câu sửa mình
đại ma vương khóc tạ thầy xuống núi
xuống đén nơi gặp Trụ vương ăn thịt ngựa
nhớ câu thầy bói khi xuống núi
gặp ngựa thì tươi gặp dê thì úa
chàng mừng thầm trong bụng
chắc mình tại vị mười bốn năm
vì chàng tạ thầy bông hoa mười bốn đóa
Trụ Vương tới nơi đỡ chàng đứng dậy
chàng tạ trụ vương rồi xin phép ra trận
lại nói về văn vương
từ khi tướng thua trận
văn vương không ăn không ngủ
khóc thương tướng vật vã
quần thần thấy mà đau lòng
tranh biếng ngắm cứ khóc thương chàng
bỗng trên núi có chân nhân xuống núi giúp Văn Vương
tên chàng là Vạn Linh
vai năm tấc rộng cổ cao ba ngấn
râu hùm mày ngài quắc thước
râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt
luyện thuốc nuôi mình sáng sáng dạy học trò
Chàng bày trận vạn linh tiên kiếm
tám gươm tuốt nắp sáng lòa
kiếm thứ nhất là ngân quang
kiếm thứ hai là triệt tiên kiếm
kiếm thứ ba là bài vân kiếm
kiếm thứ tư là long kim kiếm
kiếm thứ năm là bích huyết kiếm
kiếm thứ sáu là thiên cổ kiếm
kiếm thứ bảy là vương long kiếm
kiếm thứ tám là thủy ngân kiếm
tám gươm bày theo bát quái cửu cung đồ
đại ma vương cưỡi con beo đen
thét lớn xông vào trận
tám gươm như thành kiếm
bóng kiếm trập trùng
lớp sau đè lớp trước liên tu bất tận, bát ngát trập trùng
đại ma vương bị chết trong bóng kiếm trập trùng
beo lớn thương chủ cõng tướng về doanh
tòan quân mạnh ai nấy chạy
quân trụ vương thua to
đời sau có thơ:gừng càng già càng cay
biển học là vô bờ
sóng trường giang lớp sau đè lớp trước
thương thay cho đấng anh hùng
hoamytrang14
20-10-2016, 08:18 PM
[COLOR="#006400"]
Mưa xuân lất phất thanh bình thiên
Đàn giáp bi ca nhất tửu thành
Nhật nguyệt kề vai anh hùng hỏi
Đất nước êm đềm sử lưu danh
hoamytrang14
20-10-2016, 08:23 PM
không biết Trụ Vương sẽ ra sao
các bạn xem tiếp chương sau sẽ rõ
***********-------------*****
hoamytrang14
30-10-2016, 10:07 PM
*************************CHƯƠNG II**********************************
_____________________________HỒI I_________________________________________
QUỐC SƯ VĂN TRỌNG NỔI GIẬN,NGƯỜI TÂY PHƯƠNG XUỐNG NÚI
hồn si tu gio u u thoi
mat chinh phu anh ve cho nen
dong xuong vo dinh song kinh ngac
lai noi ve tru vuong
dai quan quoc su van trongdang tien ve bien ai
quoc su van trong cu ho diep thanh mau xuong nui
ho diep thanh mau lai ta tru vuong roi xuong nui
nang bay tran van linh cuu kiem
guom tuot tran khoi vo
anh kiem nhu sen vang lang dang
hoamytrang14
30-10-2016, 10:49 PM
***********************************CHƯƠNG II************************
********************************HỒI II ******************************
NGÂN THIỆN NHẤT NIỆM THÔNG TAM GIỚI,VĂN VƯƠNG PHÁ ẢI ,TRỜI XANH ĐỔ LỆ
lại nói về trụ vương
từ khi thua lớn ở Vu Dã
không ăn không nói ăn ngủ thất thường
cả triều thần lo mất ăn mất ngủ
bỗng có người dị nhân ở trên núi xin xuống núi giúp Trụ Vương
tên nàng tên Ngân Thiện thánh mẫu
nàng có tài nhất niệm thông tam giới
mắt vàng thông tam giới
nàng xin vua cho ra trận
nàng Ngân Thiện ra trận
trước trận tiền nang cưỡi con voi trắng một ngà
nàng vừa niệm trận Càn Khôn Hòang liên đăng
trận vừa chuyển tam giới lạnh lùng
khí trận bao trùm tòan nhân gian.
còn về Văn Vương
từ khi thắng trận
vua càng lo thêm
vừa hay chàng Thanh Vương xuống núi
CHàng cưỡi con bạch mã hòang tử
tóc trắng như cước
vào triều kiến Văn Vương xong
chàng xin vua vào trận
vừa thấy trận càn khôn
chàng tế ngựa thét lớn vào trận
tự nhiên khắp ba bề bốn bên
bông sen dày bạt ngàn
trập trùng bông sen
chàng hóa thành hàng nghìn bóng kiếm
bóng kiếm trập trùng
trận lại biến thành lưỡng nghi đại trận
chàng thanh vương hóa phép
chín gươm theo bát quái bay lượn
từ trong tâm trận tự nhiên con hạc lớn vươn cổ thét lớn
trời đất bỗng tối đen
đất nước tự nhiên nóng nực kinh người
trận lại biến thành lưỡng nghi càn khôn ngân
trận biến bạt ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời
bỗng nhiên bạt ngàn bóng kiếm đâm vào tim
nhờ có bạch mã hòang tử chở về doanh.
hoamytrang14
30-10-2016, 10:52 PM
Thương thay cho đấng anh tài
mướp đắng gặp phải mạt cưa
anh hùng ra đi đầu không ngỏanh lại
thương thay cho đấng anh hùng
hoamytrang14
07-11-2016, 11:13 PM
******************************CHƯƠNG II****************************
*******************************HỒIII************ ******************
VÌ VẼ MAI THƯƠNG XUÂN BỊ TRU DI,NỮ OA TÁI XUẤT TAM GIỚI
trên trời mây ngọc xanh trăm mối
ngọc thành thiên trời xanh ghi nhớ
ngọc thiên âm u vẽ mai
tranh tứ quý xanh biếc một màu
trên cây đôi tỉ dực
trên nhành mai, hoa mai chào đón
vóc mai gầy như quân tử
người quân tử trên sa trường
lung linh sắc thắm màu hổ phách
trắng màu trời chim hót xa xăm
tranh vừa hòan thành
hoa nhường nguyệt thẹn
tự nhiên ầm ầm binh mã xuống gần thanh lam
nơi nơi kình ngạc chật đường giáp binh
thương thay thương xuân bị tru di
trời xanh cũng đổ lệ thương thay cho đấng anh tài
lá vàng rụng trước lá xanh
hoamytrang14
21-11-2016, 02:50 AM
PHONG THẦN DIỄN NGHĨA
****************************CHƯƠNG II*********************************
***************************HỒI IV*****************************************
KHƯƠNG TỬ NHA DÂNG PHỤNG.TRỤ VƯƠNG ĐÁ PHỤNG
TRời đất bỗng nổi cơn thịnh nộ
đất trời chưa phân rõ giang sơn
tượng trời hình như giúp vua Chu
khương tử nha dâng phụng
chú phụng hồng mắt đen lay láy
cựa cong vút tựa cần câu
bộ cánh rực rỡ như cầu vồng
mắt sáng linh quang tựa ánh sao
từ khi có phụng
vua Trụ càng u mê
suốt ngày cùng triều đình chơi đá phụng
không ai bảo ai
tất cả đi đá phụng
tỉ can khuyên răn không được
bị vua mổ bụng coi tim
triều thần không ai bảo ai
tất cả đi đá phụng
đất trời nổi cơn thịnh nộ
trận giông tố đất bay đá chạy mịt mù trời đất
mưa máu suốt hai hôm
ruộng đồng bỏ hoang
dân chúng gán vợ đợ con
khung cảnh thật ai óan
đời sau có thơ:
đá phụng cảnh thật nực cười
đất bay đá chạy đời đời xem sao
hoamytrang14
28-11-2016, 06:56 PM
**************************CHƯƠNG II *********************************************
**************************HỒI V **************************************************
ĐIỀM TRIỆU GIANG SƠN BĨ ,CHU VĂN VƯƠNG THỞ DÀI
từ khi vua Trụ đá gà
đất trời nổi giận áng phong ba
trời xanh thương lắm đấng anh hùng
trời đất thắm một màu thu màn ướt
ruộng dâu vàng úa dải gấm vàng
ruộng dâu khô nứt nẻ chân chim
ruộng dâu nhuốm màu tà dương
thôn nữ khóc than thời nức nở
yêu lấy mình bạn ơi
đời người được bao nả
bỗng một hôm quan chiêm tinh nhìn trời
thấy sao rơi bỗng nhiên khóc thầm
giang sơn chắc đổi chủ
thương thay non nước ngàn năm
không dám nói ra ,lẳng lặng ghi thành sách
mà không dám nói ra
lại nói về văn vương
từ khi thấy sao băng
văn Vương tươi cười
chắc chuyện sẽ thành
từ ngàn xưa vẫn vậy
sao băng lần này giúp quân tử
trăng đã lên cao
trời đất thanh bình
văn Vương phá ải
hoamytrang14
07-12-2016, 01:55 AM
PHONG THẦN DIỄN NGHĨA
*******************CHƯƠNGIII******************** *************
*******************HỒI I**************************************
VĂN VƯƠNG TRONG MỘNG, TÌNH YÊU NGÀN NĂM
vào một đêm trăng thanh gió mát
ở lầu ngàn năm Văn Vương thiu thiu ngủ
trăng vàng man mác, sen vàng lãng đãng
thấy nàng hiện ra trong mây
một sơn nữ dịu hiền
lấp ló trong trăng
mặt nàng mặt nguyệt dáng yêu kiều
mắt long lanh như hồ nứơc mùa thu
tóc trải dài như dòng suối
mái tóc xanh tựa bóng liễu
môi đỏ như son, da trắng như tuyết
muốn nghiêng nước nghiêng thành
nàng yêu Văn Vương
hai người chỉ non hẹn biển
thề nguyền ngàn năm
bỗng có tiếng quyên ca
Văn Vương tỉnh giấc
dường như còn lưu luyến
hoamytrang14
07-12-2016, 01:59 AM
Đời sau có thơ:
trai tài gái sắc thuyền quyên
thề non hẹn biển đẹp duyên cưỡi rồng
trời xanh hữu ý tỏa anh hùng
ngàn năm giấc mộng theo sau khách tang bồng
hoamytrang14
13-12-2016, 09:22 PM
********************************CHƯƠNG III*********************************************** ***********
********************************HỒI II ************************************************** **************
GẶP NỮ OA TRONG MỘNG ,CHU VĂN VƯƠNG GẶP RỒNG,SAO VÀNG NĂM CÁNH SẮC HỒNG NĂM CANH
văn vương đã năm hôm ốm nặng
Hoa Đà thăm bệnh cho chàng
bệnh của vua là thủy hỏa công tâm
trời xanh đỏ lệ thương khóc chàng
hoa đà chữa bệnh cho chàng
bệnh hình như thuyên giảm
trong lúc thui thiu ngủ
chàng mộng thấy nữ oa
gặp nữ oa
hai bên đàm đạo
văn vương đàm thiên
nữ oa thuyết địa
văn vương luận nhân
chàng đang đàm đạo
bỗng nhiên ý nhi hót vang
chàng tỉnh mộng ngàn năm
chàng gọi sao năm cánh
mỗi cánh sao là một canh
mỗi khi giọt rồng vừa điểm
là đất trời chuyển canh
trời xanh hữu ý tỏa anh hùng
chàng lại lâm trọng bệnh
trời xanh như muốn quay cuồng
trái đất như nổ tung
chang lâm bệnh thiên hỏa công tâm
chàng lại ngủ sâu
bỗng nhiên đất trời một màu đỏ
trời đất một màu thắm đỏ như son
bỗng nhiên thiên tử xuất hiện
thiên tử đàm thiên , một hồi thiên thu dạ đàm
rồi thiên tử biến mất
chim quyên gọi chàng thức dậy
đời sau có thơ :
đất trời một thóang thu màn ướt
thu qua đông tới đất trời sang trang
xuân sinh hạ trưởng vốn nhất quy
trời xanh hữu ý tỏa anh hùng
hoamytrang14
25-12-2016, 09:08 PM
****************************CHƯƠNG III**********************************************
***************************HỒIIII ************************************************** ***
LÔI CHẤN TỬ LẠY THẦY XUỐNG NÚI,ĐẮC KỶ HIỂN LỘNG THẦN UY
chàng trai vừa tầm đôi mươi
là trai quân tử trẻ nhất làng
gánh nước đi trên hai sườn núi
trời đất mây bay về chốn xưa
chàng trai lên núi học phép
lôi công, lôi mẫu là thầy chàng
đất trời nhỏ lệ trời thiên thu
trông như bóng liễu trời xuân cũ
trời đất thu trong tầm liễu vờn
gió thu về đung đưa cành trúc
thùy liễu xanh như mái tóc học trò
sau ba năm ẩn mình chân tu
chàng lạy thầy xin thầy xuống núi
trước khi xuống núi thầy có dặn
thắng trận rồi về lại với thầy
thầy trò tiễn biệt chia ly
chàng xuống núi đúng lúc Văn Vương đẹp ý
chàng cầm quân ra trận
chàng hứa rằng phá ải lập công
chàng gặp phải đối thủ xứng tầm
Văn Trọng cử tướng tầm liễu
chàng Lôi Chấn Tử bày trận
trận của chàng là bát trúc thiên địa tâm
trận vừa bày xong giang sơn bĩ
nhật nguyệt hối đất trời giận dữ
tầm liễu vừa vào trận
trời đất quay cuồng trời đổ lệ
gió sang thu như búa bổ mòn
trời một dải màu hồng niên thiếu
trời đất sang thu gió hồng bay
và tầm liễu vào trận
trúc tám cửa nhe nanh múa vuốt
tâm trận hiển hiện con lôi hổ
tầm liễu bị nuốt chửng vào tâm trận
may thay Văn Trọng hạ phàm cứu về
thương thay cho tầm liễu
bị thầy bắt quỳ xơ mít
hoamytrang14
27-01-2017, 02:25 AM
*****************************************CHƯƠNGI V************************************************* *
******************************************HỒI V ************************************************** ****
THÔNG THIÊN GIÁO CHỦ XUỐNG NÚI,THIÊN LONG THIÊN CHỦ HẬU SINH KHẢ ÚY
từ khi thiên địa hỗn mang
trời xanh còn ở hồng hoang khai sinh
trời có thần trụ trời
đất có nữ oa thần
đất trời nổi cơn gió bụi
trời đất còn hoang tàn xơ xác
trời rắn lại cây cối không mọc được
hạn hán quanh năm
dân nghèo xơ xác
làng mạc tiêu điều
thông thiên giáo chủ xuống núi
trước khi xuống núi thầy dặn
xuống núi nhớ thương học trò
trời xanh chín trùng xa thẳm
xuống núi rồi nhớ bạn nhớ thầy
thông thiên khóc rưng rưng trong gió
thông thiên xuống núi triều kiến trụ vương
thấy dung nhan trụ vương thất kinh
chàng xin vua ra trận.
lại nói về văn vương từ khi gặp nữ oa
quân uy và sĩ khí càng hăng
tinh kỳ bay rợp trời
chàng thiên long giáo chủ xin thầy xuống núi
chàng cữơi sư tử trắng
xuống núi bày trận
chàng bày trận nam thiên ngữ lục
chín cung lửa cháy ngút trời
lôi long yêu quái nhe nanh múa vuốt
chàng thông thiên giáo chủ cười lớn
thét lớn cưỡi lân xanh xông vào trận
trận biến thành thanh long thập bát tinh
trời đất như tối sầm
phong vân tuế hội
lửa cháy ngút trời
muôn lòai than khóc
nhân gian nổi giận
làng mạc hoang tàn
thành quách đố nát
thông thiên giáo chủ hóa thập bát đạo hào quang
trời đất trở nên thanh bình
gió gửi cho mây ngàn bay
trời đất long lanh
thiên long thiên chủ cười lớn
trời đất tối sầm lại
sấm vang bốn cõi
đất trời hỗn mang
trận biến thành hỏa long thiên địa hòang
thông thiên cười lớn
ba đạo hào quang tỏa sáng
từ tâm trận
thiên long bay lượn
thông thiên hét lớn trận bỗng vỡ tan
thiên long thiên chủ kéo quân chạy mất
đời sau có thơ:
tiền bối làm thơ trời se lạnh
học trò làm lớn học cười thay
hậu sinh khả úy vốn lẽ đời
trời xuân tết đến trời thêm xuân
hoamytrang14
28-01-2017, 01:29 AM
************************************************** ******CHƯƠNGIV********************************** ******
************************************************** *******HỒI VI*******************************************
GIANG SƠN MỘT GHÁNH TRỜI NON NƯỚC.CHU VĂN VƯƠNG VƯỢT ẢI
trời xanh trong lành thuở khai sinh
nước non ngàn dặm vững âu vàng
trời xanh đổ lệ vàng muôn thuở
một ghánh giang san nợ anh hùng
trong suốt bóng lung linh cành trúc
giang sơn này sánh vai với nhị nùng
chàng Ngọc Nhâm Thanh bái lạy thầy xuống núi
chàng xuống núi cưỡi con hổ đỏ
hai vai ghánh nặng càn khôn
lưng đeo thiên long đao
chàng ra mắt Văn Vương
từ khi thua trận Văn Vương càng dùi mài đèn sách
đợi đến ngày đến hội rồng mây
trăng đỏ thắm như mặt trời mùa hạ
chàng ra trận bày trận Lạc Hà Hỗn Thiên
lại nói về vua Trụ
thắng trận rồi vua càng u mê
ghánh nước biển đong đầy Tuyền Lâm
muôn dân thống khổ lầm than
trời đất hỗn mang lòng trời bĩ cực
chàng Hỏa Thần Thiên Lao xuống núi giúp Trụ Vương
chàng Hỏa Thần Thiên Lao vào trận thét lớn
tay vung bảo khí xông vào trận
trận biến thành Giang Tâm Thanh Ngọc
gầm trời chuyển sang xuân
trời đất đuôi trĩ một màu
gió đông phong còn đợi người ngoan
chàng Hỏa Thần Thiên Lão mặt vàng như tờ giấy
thấy chàng ở phương xa xuống núi cửu chàng
tay thầy vừa phất
trời lỗi chấn thiên địa trời đất hỗn mang
trời như rắn lại rét long lanh
thành quách làng mạc biến đâu mất
núi cao mây dựng trời xanh thẳm
chàng Hỏa Thần Thiên Lão bấm độn
dùng thiên lí truyền âm cầu cứu người tây phương
lôi long thiên địa chấn động giang sơn
Ngọc Nhâm Thanh kéo quân chạy trốn
đời sau có thơ:sen dày bạt ngàn lòng thanh thản
cơm muối dưa cà đắp đổi cà sa
trời xanh thẳm thương người quân tử
thông reo ứ hự, ngút ngàn thông
hoamytrang14
21-05-2017, 02:07 AM
PHONG THAN DIEN NGHIA
*******************************************CHƯƠN G V***********************************
*****************************************HỒI 1 ************************************
CÁNH DIỀU TUỔI THƠ VĂN VƯƠNG NHỚ VỀ KỶ NIỆM.TUỔI THƠ
NGÀY XA XưA TỪ THỦƠ HỒNG HOANG
TRỜI XANH THẲM MỘT MÀU NƯỚC BIẾC
giang sơn chưa phân thái cực
thế giới một màu tang tóc bi thương
giang sơn một gánh ngẩn ngơ
trời xanh thẳm muôn trùng nước biếc
khắp muôn nơi dân nghèo đói rách
ở nơi đây chiến lọan quanh năm
có một người áo đen
ở đâu đi đến đâu không ai biết
chú bé hỏi đùa rằng
thời thế tạo anh hùng có nên chăng
thấy giang sơn đau khổ
Văn Vương xin cha mẹ lên núi học đạo
bỗng đâu cơn gió sịch bức mành mành
văn Vương tỉnh giấc
trải bao thỏ lặn ác vàng
có đạo sĩ mũi trâu ghé thăm
chàng ra mắt Văn Vương
Văn Vương chúc chàng thắng trận
chàng là Giáp Đinh Kỷ
trần đường quan là quê chàng
chàng cưỡi con nghê đá
lại nói vè vua trụ vương
có người kỳ nhân dị sĩ ra mắt
quý danh là kỷ nhân vương
giáp đinh kỷ bày trận
bốn bên bỗng chốc tối sầm
trên trời ác quỷ bay lựơn
bầy quỷ khát máu gầm rú vang trời
từ tâm trận long phượng sum vầy
mây bay về đâu gấp gấp
chàng kỷ nhân vương cưỡi con thiên lang
ung dung vào trận
bốn bề yên lặng gió reo vi vu
trời đất trong xanh không một gợn mây
chim chuyền cành hót vang
tự nhiên trận lại biến hình
từ tâm trận một cây đậu thần
vừa vươn cao vừa nhe nanh múa vuốt
chàng kỷ nhân vương hét lớn
trần biến hình trong lành, đất nước thanh bình
chàng giap đinh kỷ kéo quân thua chạy
về đến vua ,văn vương buồn rầu
vua ban cho chàng mã đáo thành công
với khẩu truyền đóai công chuộc tội
đời sau có thơ rằng:trời xanh đổ lệ
chim khôn chọn cành mà đậu
đất địa linh sinh ngừơi quân tử
hoamytrang14
12-06-2017, 12:53 AM
**************************************CHƯƠNG V ************************************************** ***********
*************************************HỒI II************************************************ ********************
TRE GIÀ MĂNG MỌC HUYỀN TIÊN TÁI XUẤT GIANG HỒ, NỢ GIANG SƠN MỘT GHÁNH NGẨN NGƠ
từ khi trời xanh đỏ lệ
giang sơn bĩ thử
trời xanh ở trong vòng bĩ cực
trời đất giang sơn lọan lạc
dân tình đói rách đòi cơn
nhân gian một màu tang tóc
nàng huyền tiên vốn ở bồng lai
quê nàng vốn ở núi lạc già
nàng là nối đời của thanh tiên
nàng học đạo trên núi
nay nghe tin Văn Vương trọng người hiền tài
nang xin thầy xuống núi
nàng ra mắt văn vương
nàng cưỡi sư tử đỏ
nàng xin phép văn vương bày trận
lại nói về Trụ Vương
từ khi thắng văn vương
suốt ngày ham mê tửu sắc
giang sơn ngày càng xơ xác
làng mạc hoang tàn
nhân dân đói khổ
nông dân thống khổ khước cuồng ca
ở trên núi có chàng long trân
xuống núi giúp vua trụ
chàng cưỡi trên lưng con nghê xanh
chàng long tran bày trận vạn linh tứ trụ cổ hòang đồ
nàng huyền tiên cưỡi con sư tử đỏ
vung gươm vào trận
trận biến thành lưỡng nghi vạn linh đồ
trời đất bỗng tối sầm
trời đất mịt mù cát bay đá chạy
bốn phía sấm chớp gầm vang
trời đất bĩ giang sơn mù mịt
băng đóng dày một tấc
trời đất bỗng lạnh ghê người
huyền tiên vừa vung tay
trời đất thanh bình trở lại
cây cối đâm chồi nảy lộc
mặt trời ló rạng đông
chàng long trân lại phất tay
lửa bốn bề bùng cháy
trời đất nóng kinh người
từ tâm trận một con nghê lửa nhe nanh
tất cả trời đất như lò lửa
thiêu trụi mọi thứ mà nó gặp trên đường
nàng huyền tiên ôm mặt khóc
có nàng tiên vốn sư mẫu nàng
từ tâm trận nước dương vừa rảy
trời đất thanh bình trở lại
long trân hỏang sợ kéo quân thua chạy
đời sau có thơ:
trai tài gái sắc gặp nhau
bình thủy tương phùng đàm phiến khắc
trời đất trong lành thiên vạn cổ
trời đất giao hòa đất thêm xuân
hoamytrang14
06-07-2017, 08:32 PM
**************************************CHƯƠNG V************************************************* ************************
**************************************HỒI III*********************************************** ******************************
HUYỀN TIÊN NẰM MỘNG GẶP THÁI ẤT CHÂN NHÂN,KHƯƠNG TỬ NHA MẮC NẠN CỬU THIÊN
lại nói về thái ất chân nhân
từ khi văn vương đến lều cỏ lần thứ nhất
thầy trò mừng mừng tủi tủi
nhưng tiếc thay trời đất hữu duyên
thái ất chân nhân đi hái thuốc phương xa
đến lần thứ hai văn vương bó thân đến lều cỏ
thái ất chân nhân cho tiểu đồng ra vời
thái ất chân nhân về thọ tang chú
lần thứ ba như trời xui đất khiến
trời đất một màu hồng thắm
tiên nhạc tấu ầm vang
văn vương mời được quân sư giúp
thật là tương phùng gặp với tương tri
ngàn năm tri kỉ thảy đều tri âm
lại nói về trụ vương
từ khi tướng thua trận
vua quan càng chìm đắm ham mê tửu sắc
trời đất phẫn nộ giang sơn bĩ
vua lo đá dế đá gà
gian thần lộng hành
kỷ cương bị xóa nhòa
đất trời một lò lửa
nhân gian lầm than
dân lành đói rét trời lại một màu quan san
từ trên núi có một đạo sĩ đức cao vọng trọng
tư khi nghe nói vua trụ đam mê tửu sắc
thì hạ phàm xuống khuyên răn
vua trụ ban bảy đạo sắc chỉ
vì bất mãn đạo sĩ xung phong ra trận
chàng là ngọc thành tiên
chàng bày trận hỗn thiên nghi vạn linh đồ.
từ khi cầu được thái ất chân nhân ,nhân tài như lá mùa thu
trời đất giao hòa tưa như lòng trời cũng thuận theo
chang lôi chấn tử xung phong phá trận
chang lôi chấn tử cưỡi hồng hộc vào trận
tự nhiên bốn phía sấm động vang trời
trời đất tối sầm khói lửa ngút trời
mây đen kéo đến đất bay đá chạy
tòan trời đất như một lò lửa bốc cháy
lôi chấn tử vỗ tay trời đất thanh bình trở lại
gió đông phong vi vu như reo
trời đất như rộng thêm
mây bay gấp gấp về đâu
nhin xuống nhân gian
nông dân nhan đới tiếu
nhân dân được mùa vàng
trời đất một màu huy hòang
ngọc thành tiên vỗ tay
trận pháp lại biến thành cổ hòang vạn linh âm dương đồ
từ tâm trận voi sừng dài yêu quái hiện hình
mắt đỏ như cục lửa đang gầm thét
hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm mũi đao
xé gió bay đi
tám thanh kiếm bay lao nhanh trong gió
từ trên cao thái ất chân nhân cử thần thanh long xuống cứu
ngọc thành tiên kéo quân thua chạy
thật là lời nói thật chối tai
thanh long thiên thủy trời long lanh
hoamytrang14
27-07-2017, 03:05 AM
************************************CHƯƠNG V***********************************
*************************************HỒI IV****************************************
HOÀNG TIÊN BÀNG CỔ XUỐNG NÚI,NGỌC TIÊN VIẾT TẢ THANH THIÊN
từ khi lạy thầy xin thầy xuống núi
giang sơn thanh bình trong ký ức
trời nắng nóng khô hạn
nhân gian khắp nơi óan khổ sầu đau
bàng cổ gặp trụ vương
phải lúc trụ vương mặt trời cao lên ngọn sào
nhân gian hy vọng giang sơn được cơn mưa lành
nhưng ngờ đâu....
bàng cổ cưỡi con lân màu lửa
bày trận lớn
với nhị thập ngũ thông thiên tiên
đứng theo nhị thập bát tiên
bát quái là anh chàng thiên tiên
bát quái nhị trung ,thông thiên thiên thiên chủ đứng
bát quái thập tam trung do bàng cổ đứng
trong sinh gặp khắc
trong khắc gặp sinh ngũ hành tương khắc
liên tu bất tận thật là một trận thật kỳ vĩ
lại nói về văn vương
tư khi thắng trận lại được quân sư
thế nhưng văn vương vẫn nếm mật nằm gai
giang sơn một gánh ngẩn ngơ
thái ất chân nhân tiến cử
thủy trung liên là tên chàng
chàng cưỡi con hỏa kỳ lân đỏ
chàng hét lớn vào trận
chàng vào trận thứ nhất
trước cữa trận đề tên
thiên địa hỏa hồng trận
bàng cổ vỗ tay:
từ tâm trận một con hung thần biển cả
nhe nanh múa vuốt
trời đất bỗng tối sầm mưa rơi tầm tã
gió lạnh gào thét liên hồi
chàng thủy liên trung vào trận, trận trở nên thanh bình
chàng nhẩm lại lời thầy
vào từ quái hỏa
khởi trận theo sinh tiên
chàng vào quái chúng pha xong tran nhung
trời đất lại tối sầm
trên cõi bồng lai có người đưa chàng ra
chàng ra khỏi tầng thứ nhất
phía trên có biển đề
cổ long trận
chàng thủy liên trung vào trận thứ hai
tiên trận là bàng cổ thiên tiên trận
chàng vào trận thấy giang sơn bĩ cực
đất một màu đất đỏ như son
chàng hỏang lọan kéo quân thua chạy
chàng bị chết trong đám lọan quân
đời sau có thơ:
trời xanh vốn dĩ trở phi bằng
tài hoa phận bạc trời xanh đổ lệ
nhân gian thương xót cho chàng
trời xanh vốn dĩ công bằng
hoamytrang14
12-08-2017, 10:46 PM
************************************************** ***CHƯƠNG VI************************************************ *************
************************************************** ****HỐI 1************************************************* ******************
TIỂU MA VƯƠNG THẦN ĐỒNG TRẬN PHÁP,
TRỜI XANH HữU Ý TỎA ANH HÙNG
từ khi trời đất hồng hoang
trời đất chưa phân chia âm dương
con ngươi còn thấy trời đất nhiệm màu
không hiểu được quy luật khách quan
con người còn thấy trời đất nhiệm màu
từ trên núi có một cậu thần đồng
mới muời hai tuổi xin mẹ đi học
đã sáu mùa đào chín
cậu xin thầy xuống núi
cậu là Tiểu Ma Vương
cua xuong nui ra mat Vua Trụ
lại nói về Văn Vương
từ khi thua trận
50 năm nếm mật nằm gai
trên thông thiên văn dưới tường địa lý
thế mà bẵng đi 10 năm
không có người xuống núi giúp sức
từ trên núi có ông già
tên Thanh Tiên đại sĩ
xin thầy xuống núi giúp Văn Vương
chàng bày trận cửu thiên cổ hòang đồ
tầng thứ nhất cửu hoa ngọc lộ
tầng thứ hai cửu chuyển tam tạng
tầng thứ ba bát quái cửu thiên
trận vừa bày xong
trời đất tối sầm
ác long gầm thét
năm mươi vạn con quạ lửa gào thét bầu trời
thần đồng trận pháp tiểu ma vương vào trận
trận thứ nhất : cửu hoa ngọc lộ
trời đất trở nên thanh bình
sinh cơ nhú mầm trời đất biếc xanh
chàng vào trận thứ hai : cửu chuyển tam tang
vừa vào trận bốn bề đen tối
trời đất tối sầm
chàng tiểu ma vương mất hết quân
quân tâm phúc vực chàng chạy trốn
chàng thanh tiên đại sĩ lạy tạ văn vương
rồi xin phép về núi
văn vương vượt ải .
hoamytrang14
02-09-2017, 04:13 AM
************************************************** *CHƯƠNG VI************************************************ ************
************************************************** **HỒI II************************************************ **************
KIM QUY THÁNH MẪU TÁI XUẤT GIANG HỒ,HÃN HUYẾT BỒ CÂU THẮNG LỚN
từ khi vượt ải
Văn Vương ngày càng héo hon
người tài như lá mùa thu
như sao buổi sớm
trăng đã gác non đòai
từ ở trên núi có
hãn huyết bồ câu xuống núi giúp Văn Vương
chàng còn gọi là bồ câu trắng
nghe nói Văn Vương cần người tài
chàng lạy tạ thầy xuống núi
chàng cưỡi con kỳ lân đỏ
lưng đeo thanh tả thanh thiên
lại nói về vua Trụ
từ khi mất ải
vua càng ngày, càng ăn chơi sa đọa
hạn hán quanh năm
nhân dân lầm than
muôn dân đói khổ
lũ lụt triền miên
từ trên núi có kim quy thánh mẫu
không lo tu hành
trốn thầy xuống núi
ra mắt Trụ Vương trong khi chớp động sáng lòa
chàng xin phép Trụ Vương ra trận
lại nói về Văn Vương
chàng hãn huyết bồ câu lạy tạ Văn Vương ra trận
chàng lập trận vạn linh thiên hỏa đồ
chàng vừa bày trận xong
chớp tám phương bốn hướng chớp động sáng lòa
trời xanh mắt ngọc qua muôn lá
nghe tiếng đâu đây động tiếng huyền
chàng kim quy thánh mẫu cưỡi nghê lớn xông vào trận
trận lại biến thành vạn tiên cửu hòang đồ
sấm chớp bốn phương
từ tâm trận
một con xích quái yêu tinh hiện ra
đang nhe nanh múa vuốt
trời đất tối sầm như đêm ba mươi
đất trời như đổ lửa
trời đất nóng như thiêu như đốt
thật là kinh khủng
chàng kim quy thánh mẫu bị vây trong trận
quân bị chết trong trận
chàng kim quy thánh mẫu kéo quân chạy trốn
đời sau có thơ
trời xanh vang danh anh hùng
trốn thầy xuống núi xưng hùng cửu thiên
trời xanh đổ lệ nhòa mây
cỏ cây hoa lá như mây vẫy chào
hoamytrang14
03-09-2017, 02:05 AM
************************************************** ******CHƯƠNG VI************************************************ **************
************************************************** ****HỒI III*********************************************** *********************
NGƯU GIÁP VƯƠNG HẠ SƠN XUỐNG NÚI,NGÂN GIÁP MA XUỐNG NÚI GIÚP ĐỜI
từ khi văn vương thắng trận lớn ở cối kê
đất trời như chiều lòng người
giang sơn thanh bình
non sông mưa thuận gió hòa
nhân dân được mùa nhan đới tiếu
ông thần nông đã ngã về tây
nhân dân nhà cjhu như được cơn mưa nhuần rửa núi sông
hoamytrang14
13-09-2017, 02:34 AM
************************************************** ***************CHƯƠNGVI************************* ************************
************************************************** ****************HỒI IV************************************************ ****
ĐÁ NHƯ CHA MẸ ĐỨNG NGỒI VỌNG PHU
trời xanh như thuận lòng ngừơi
nhân dân muôn hướng nhớ về vua chu
trời đất thanh bình
trời đất mưa thuận gió hòa
nhân dân an cư lạc nghiệp
cây cỏ hoa lá tốt tươi
chang hỏa lôi thiên đào ngũ
đá mọc lên bời bời
đi đến đâu làng mạc xơ xác
nhân dân âu sầu
trời hạn nặng
mùa màng thất bát
khắp nơi óan giận
khi trốn về nhà
đựơc vợ và má khuyên răn
chàng hồi đầu tiếp tục tòng quân
nàng Vân thị chờ chồng ngàn năm
hai mẹ con hóa đá
nhân dân gọi đó là hòn vọng vân phu
dân còn gọi là hòn vọng phu
lại nói về vua Chu văn vương
vì mắt trần nhìn giữa trần ai mới già
Lã vọng tiến cử chàng Hỏa lôi thiên
chàng được vua ban nghê lửa
chàng cưỡi nghê lửa ra trận
chàng lập trận Hỏa vân Vân tiên trận
chàng lập trận xong bảy đạo hòa quang tỏa sáng
lại nói về vua Trụ
từ khi mất ải ngày càng ngày mê đắm
giang sơn đổ một trận cười như không
trên núi có đạo sĩ học đạo trên núi
ra mắt trụ Vương chàng tên là Thiên lang hỏa vân
chàng cưỡi con sư tử đỏ
chàng lạy tạ vua Trụ ra trận
chang hỏa lôi thiên vỗ tay
bảy đạo hòa quang hỏa bảy sắc cầu vồng
Sấm chớp chói lòa
trời đất tối sầm lại
đất trời như thét ra lửa
trời đất thành hỏa diệm sơn
dân chúng đói khát phát cuồng
chàng thiên lang hỏa vân vỗ tay
trời đất thanh bình trở lại
chàng Hỏa VÂN LÔI chết trong đám lọan quân
đời sau có thơ:trời đất sấu đong trời đổ lệ
màu xanh muôn thuở trời xanh biếc
đất nước sạch trong muôn ánh soi
trời đất sáng soi vầng nhật nguyệt
hoamytrang14
23-09-2017, 05:42 PM
************************************************** *********CHƯƠNGVI******************************* ***************
************************************************** ********HÔI V************************************************* ******
THANH NHÂN TIÊN TỬ XUỐNG NÚI GIÚP ĐỜI TRẬN CHIẾN Ở NÚI CỐI KÊ
nhà chu được lòng người thuận lòng trời
nhân gian an cư lạc nghiệp
trời đất mưa thuận gió hòa
trên núi có đạo sĩ thanh nhân tiên tử
xuống núi giúp vua Chu
chàng vốn cư sĩ núi cối kê
chàng ra mắt vua Chu
lạy tạ vua Chu chàng bày trận
trận chàng bày là vạn linh thanh thiên đồ
chàng cưỡi con kỳ lân màu xanh biếc
lại nói về vua Trụ
từ khi thắng trận
ngày càng u mê đam mê tửu sắc
hoang dâm vô độ
trên núi có chân nhân Ngọc tử chân nhân xuống núi
Ngọc tử chân nhân ra mắt vua Trụ rồi ra trận
chàng cưỡi con sư tử đen
chàng Thanh nhân tiên tử vừa vỗ tay
trận biến thành cửu thiên hòang hoa trận
trời đất nóng như hỏa diệm sơn
cả trời đất nóng như thiêu như đốt
nhân dân phải mua từng can nước ở núi cối kê để uống
nhân dân chết đói đầy đường
Ngọc tử chân nhân vào trận
trận biến thành cổ hòang đồ
gió vù vù thổi sinh cơ nổi lên
mây bay gió cuốn
trời đất thanh bình
lại nghe Thanh nhân tiên tử cười trong gió
trận lại biến thành Nhật nguyệt tương vĩ
trận lại biến thành bãi cát sa mạc
trời đất nóng như thiêu như đốt
cỏ cây không mọc được
trận lại biến thành Long lôi ngân giáp đồ
sông sâu lông ngỗng không nổi được
Ngọc tử chân nhân thua trận kéo quân chạy trốn
đời sau có thơ:Nhân gian trời đất nhuốm màu tang tóc
trời đất như là đèn khuya nói sáp
song đào thêm hương
và một tình yêu đã lên ngôi
hoamytrang14
05-10-2017, 10:01 PM
PHONG THẦN DIỄN NGHĨA
*********************************CHƯƠNG VII ***********************************************
*************************************HỒI I************************************************* ********
PHONG LÔI MA TỬ XUỐNG NÚI,TRỜI ĐẤT MƯA MÁU NHUỐM THÂN ANH HÀO
từ khi thắng trận lớn ở núi cối kê
Văn Vương như mở cờ trong bụng
ngày đêm càng chăm chỉ đèn sách và dùi mài kinh sử
đất nước vua vào hội đuốc hoa
ở trên núi có chàng Phong Lôi ma tử
lạy tạ thầy xuống núi
chàng cưỡi con lân lửa
ra mắt Văn Vương
lại nói về vua Trụ
từ khi Dãi lân ma tử dâng tim
vua Trụ ngày càng vô đạo, đam mê tửu sắc
từ trên núi có chàng Hỏa Lân Đại sư
cưỡi con voi trắng
xuống núi ra mắt Trụ vương
chàng Phong lôi ma tử bày trận
trận chàng bày là Thiên Lôi Lưỡng Thiên nghi
chàng Hỏa lân Đại sư cưỡi voi trắng vào phá trận
chàng Phong lôi ma tử vỗ tay
trận biến thành càn khôn hỗn nghi đỒ
bốn bề núi dựng
yêu khí trập trùng
gió rít trên cao
như muôn vàn con cáo, con hồ ly kêu gào
chàng hỏa lân đại sư phá trận
tự nhiên mặt trời ló rạng
cây cỏ tốt tươi từ trên không trung
chớp lửa chói lòa
trời đất một màu tang toc
trận biến thành Vạn linh lưỡng nghi đồ
chàng hỏa lân đai sư kéo quân thua chạy
Đơi sau có thơ:giang sơn dễ đổi
bản tính không dời
trời đất tang tóc cây cỏ xác xơ
hoamytrang14
31-10-2017, 12:36 AM
********************************************CHƯƠ NG VII*********************************************
******************************************HỒI II************************************************ ****
NHẬT LỆ THIÊN LẠY THẦY XUỐNG NÚI ,HỖN THIÊN NGHI NHỐM MÁU ANH HÀO
từ khi thắng lớn trên ải vương tra
trời đất như muốn ngăn bước chân anh hùng
trời đất khô hạn cây cỏ xác xơ
dân đói khát khắp cả thôn quê
trời đất nhuốm màu tang tóc
làng mạc xác xơ nạn khắp nơi đói khổ
nhân dân mong mưa chan chứa lòng dân vọng
từ trÊn núi có chàng Nhật Lệ Thiên lạy tạ thầy xuống núi
chàng cưỡi con càn khôn nghê
chàng xuống núi ra mắt Văn Vương
sau khi lạy tạ Văn Vương chàng xuống núi
lại nói về vua Trụ
sau khi thua lớn ở ải vương tra
vua Trụ càng ham mê tửu sắc
từ trên núi có chân nhân Sa Xích Cước
ra mắt Vua Trụ
rồi chàng bày trận
trận của chàng là Huyền Thiên Cửu Hòang Đồ
trận gồm muời vòng
mỗi vòng có yêu tinh chấn giữ
bao gồm:thiên địa hỏa ngân kim
hồng hoang thanh xích nhật
mỗi trận như ngàn tiên ,ma oan hồn thét gào
chàng Nhật Lệ Thiên cưỡi càn khôn nghê
xông vào phá trận
khí thế thôn ngưu đẩu
trận đẫu tiên chàng vào cữa gió
đất đá bay như thiêu thân
trời đất một màu huyết thiên la
chàng Nhật Lệ Thiên cười lớn
trận lại biến thành cửu thiên đồ
chàng vào trận chữ địa
khắp nơi man mác như muôn trùng sóng dữ
như muốn té nhào
chàng Nhật Lệ Thiên vỗ tay
trận pháp như hiền hòa trở lại
hoa phù dung chúm chím đón nắng hồng
chàng Nhật Lệ Thiên vào trận chữ hỏa
phong như bảo kiếm ma sơn thạch
như muôn vàn mũi kiếm ma sơn thạch
Nhật Lệ Thiên cười trong gió
hết mưa trời nắng hửng lên
cỏ cây hoa lá cười gió nhẹ
chàng vào trận chữ ngân
thương cho đấng anh hùng
chàng quên mất lời thầy dặn
nghĩa thầy lại trả cho thầy
chàng khước cuồng ca
từ trên núi có người tây phương
vươn tay phá trận cứu chàng ra
chàng Sa Xích Cước kéo quân thua chạy
thật là mướp đắng gặp phải mạt cưa
ngàn năm nhớ mãi trời đà chuyển mưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.